BÀI GỐC Hành động của chồng với cô gái bán vé số trong quán nhậu khiến tôi tức nổ đom đóm mắt phải tạt nước cho anh tỉnh

Hành động của chồng với cô gái bán vé số trong quán nhậu khiến tôi tức nổ đom đóm mắt phải tạt nước cho anh tỉnh

Tôi không ngờ chồng mình lại điên rồ như thế.

1 Chia sẻ

Vừa tỉnh lại sau cơn đau đớn vật vã vì mất đi đứa con đầu lòng, bạn thân lại tiết lộ tin “sét đánh ngang tai” khiến tôi gục ngã

Trần Như,
Chia sẻ

Hóa ra anh ta nhẫn tâm lừa gạt tôi để tổ chức hôn lễ sau lưng.

Tôi và người yêu gặp nhau trong một lần đăng kí học ngoại ngữ. Một năm học ở đó, chúng tôi ngồi chung bàn, thường xuyên nói chuyện, trao đổi bài vở với nhau. Kết thúc khóa học, anh ta nói lời yêu. Tôi vì có cảm tình trước rồi nên nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Người yêu tôi là nhân viên văn phòng, lương không cao nhưng thích xài sang. Xe anh ta đi là xe ga xịn, điện thoại đắt tiền, quần áo lúc nào cũng thơm phức và bảnh bao. Mới nhìn vào, hẳn ai cũng nghĩ anh ta làm chức này chức nọ chứ không phải anh nhân viên quèn.

Trong khi đó, tôi làm ngân hàng tư nhân, lương khá cao, ổn định. Từ lúc yêu, tôi còn hay bỏ tiền mua quà cáp tặng người yêu. Đi ăn đi chơi tôi cũng chia đôi sòng phẳng. Thỉnh thoảng tôi mới để người yêu trả tiền một lần để anh ta còn giữ sĩ diện đàn ông.

Vừa tỉnh lại sau cơn đau đớn vật vã vì mất đi đứa con đầu lòng, bạn thân lại tiết lộ cho tôi một chuyện sét đánh ngang tai khiến tôi muốn gục ngã - Ảnh 1.

Kết thúc khóa học, anh ta nói lời yêu. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi có quan hệ với nhau. Tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường vì cả hai đều đã lớn, độc lập kinh tế. Người yêu tôi cũng nói khi nào có bầu thì tổ chức cưới ngay.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến lúc anh đòi chuyển việc vì chê công ty cũ lương thấp. Nhưng anh cũng ngỏ lời mượn tôi 100 triệu để mua sắm quà cáp cho sếp mới. Anh nói sau này chúng tôi cũng là vợ chồng nên số tiền ấy trước sau gì cũng là của chung. Thấy anh có ý chí cầu tiến, tôi không ngại ngần rút tiền trao ngay.

Qua công ty mới rồi, mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu có khoảng cách. Hàng tuần chúng tôi chỉ gặp một hai lần. Anh luôn lấy lý do công việc mới bận rộn để né tránh các cuộc hẹn hay điện thoại của tôi.

Trong khi tôi ngờ ngợ người yêu có sự thay đổi cũng là lúc tôi phát hiện có bầu. Tôi báo anh ngay lập tức nhưng nhận lại câu trả lời phũ phàng tận tâm can: "Anh chưa ổn định ở công ty mới nên không cưới được. Em bỏ thai đi".

Vừa tỉnh lại sau cơn đau đớn vật vã vì mất đi đứa con đầu lòng, bạn thân lại tiết lộ cho tôi một chuyện sét đánh ngang tai khiến tôi muốn gục ngã - Ảnh 2.

Hèn chi anh lạnh nhạt với tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi cố gắng khuyên can, níu kéo vẫn không lay chuyển được anh ta. Cuối cùng, tôi buộc phải bỏ đi đứa con của mình. Đau đớn thay, đi cùng tôi không phải anh mà là bạn thân tôi.

Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, bạn tôi vẫn túc trực. Cô ấy ngập ngừng như muốn nói gì đó. Tôi phải hỏi mãi cô ấy mới nói: "Hôm nay là đám cưới lão Tuân với con gái phó giám đốc công ty mới đó. Mày biết không?".

Tôi nghe mà như sét bên tai. Hóa ra là thế. Anh lấy lý do bận bịu để không đưa tôi đi phá thai. Vậy mà lại tổ chức đám cưới với con gái phó giám đốc. Hèn chi anh lạnh nhạt với tôi. Tôi vừa cười vừa khóc. Nỗi đau mới mất con còn chưa nguôi, tôi đã nhận thêm một nỗi đau khác.

Tôi uất hận tận xương tủy. Giờ tôi có nên đến tận nơi, nói hết bộ mặt giả dối, đểu cáng của anh cho vợ anh nghe không? Còn 100 triệu của tôi nữa, tôi nhất định phải đòi cả vốn lẫn lời.

Chia sẻ