Vừa quyết định ly hôn thì que thử thai 2 vạch căng đét, chị em nghĩ cô vợ này phản ứng thế nào?

Min,
Chia sẻ

“Em chuẩn bị ly hôn với chồng thì phát hiện ra như vậy. Chồng em đã hết tình cảm với em, em cũng đã chấp nhận buông xuôi nhưng sao lại đúng lúc này...”.

Ngày nay, chuyện ly hôn của các cặp vợ chồng không còn là chuyện hiếm, nó chỉ đơn giản như là dấu chấm hết của một cuộc tình, để giải phóng cho cả hai được tự do. Thế nhưng, có bao giờ chị em nghĩ tới trường hợp, hoặc giả định mình là nhân vật chính trong trường hợp cả vợ lẫn chồng đều chấp nhận ly hôn, nhưng không may sau đó vài ngày, các chị lại phát hiện mình có thai. Vậy thì các chị sẽ làm gì tiếp theo, tiếp tục cương quyết ly hôn? Hay vì con mà níu kéo? Hoặc trường hợp xấu hơn là quyết định phá bỏ cái thai?

Những câu hỏi trên cũng chính là nỗi lòng của một cô vợ trẻ khi lâm vào tình cảnh éo le tương tự. Cô vợ này vừa đăng đàn kể lể và xin ý kiến trong một hội nhóm có rất đông thành viên là chị em phụ nữ như sau: “Em chuẩn bị ly hôn với chồng thì phát hiện ra như vậy. Chồng em đã hết tình cảm với em, em cũng đã chấp nhận buông xuôi nhưng sao lại đúng lúc này. Các chị cho em lời khuyên với?”.

Vừa quyết định ly hôn thì que thử thai 2 vạch, cô vợ trẻ vò đầu bứt tóc đăng đàn hỏi chị em phải làm thế nào - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

Đăng kèm với câu chuyện, cô vợ trẻ có chia sẻ thêm hình ảnh que thử thai với hai vạch rõ rệt. Quả thật, hai vạch với nhiều chị em là niềm vui, là niềm hạnh phúc vì gia đình có thêm thành viên mới, nhưng đôi khi nó cũng chính là nguyên nhân khiến không ít người rơi vào một mớ rối rắm không biết đường tháo gỡ. Cô vợ nhân vật chính bên trên cũng đang không biết phải làm thế nào trong cột mốc của cuộc đời mình: quyết định ly hôn và có thai đến cùng một lúc.

Thế là, chính bằng sự thỉnh cầu hết sức éo le đó mà câu chuyện được đăng đàn không bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng “500 chị em” người dùng mạng. Ai ai lướt ngang thấy bài viết cũng “tràn” vào chia sẻ cho cô vợ trẻ những quan điểm của mình với hy vọng cô nàng có thể tìm được một phương án tốt nhất để thoát khỏi mớ câu chuyện tưởng như bế tắc này.

Vừa quyết định ly hôn thì que thử thai 2 vạch, cô vợ trẻ vò đầu bứt tóc đăng đàn hỏi chị em phải làm thế nào - Ảnh 2.

(Ảnh: Facebook)

Chị gái Thủy Hoàng nhanh tay bình luận cho lời khuyên: “Bạn đừng vì đứa con mà níu giữ một người không còn tình cảm. Ngày trước mình cũng cứ nghĩ có con, chồng mình sẽ thay đổi không ngờ khi mình bầu được 5 tháng thì chồng cặp bồ công khai luôn. Cô bồ của chồng mình còn suốt ngày gọi điện chửi bới khủng bố tinh thần mình cơ. Bây giờ với bạn kết thúc cuộc hôn nhân không còn tình cảm này là tốt nhất, con đẻ ra tự nuôi thôi”.

Đồng tình với lời khuyên bên trên, nickname Gen Hồng cũng chia sẻ: “Làm mẹ đơn thân sẽ tốt hơn mặc dù vất vả hơn, tình cảm không níu kéo được thì thôi bạn ạ. Chứ đừng lấy lí do con cái ra để níu kéo, lúc ấy ai cũng khổ hơn cả vạn phần, cả đứa trẻ sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc cũng khổ lắm. Thôi ráng chuẩn bị kinh tế và tinh thần để làm mẹ đơn thân thôi, cho con mang họ mình luôn”.

“Cái này chị nên tham khảo ý kiến chồng, hơn là tham khảo ở đây vì chẳng ai biết rõ hai vợ chồng vì điều gì mà quyết định ly hôn. Không phải người trong cuộc không thể khuyên chị 1 câu đúng đắn được đâu; càng không có quyền quyết định thay chị hay đánh giá vợ chồng chị. Hãy ngồi xuống nói chuyện một cách thẳng thắn với chồng, dù quyết định nào đi nữa thì cũng chúc chị có đủ sức khỏe để sinh em bé ạ” - cô nàng Hoàng Thanh Thanh nói.

Vừa quyết định ly hôn thì que thử thai 2 vạch, cô vợ trẻ vò đầu bứt tóc đăng đàn hỏi chị em phải làm thế nào - Ảnh 3.

(Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, trái với những bình luận trên, cũng có không ít chị em khuyên cô vợ trẻ nên tìm cách hâm nóng lại tình cảm vợ chồng, từ đó hàn gắn với nhau, không cần phải ly hôn nữa. Bởi suy cho cùng, một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có đầy đủ cả bố lẫn mẹ vẫn hơn là được sinh ra mà không có bố, như thế rất thiệt thòi.

Câu chuyện này, hiện vẫn còn đang được nhiều chị em bàn tán và đưa ra khá nhiều ý kiến, giống nhau cũng có, khác nhau cũng có. Và tất nhiên, cái kết của nó cũng không ai biết sẽ đi về đâu. Thôi thì chúc cô vợ trẻ đang lâm vào tình cảnh trái ngang trên sớm tìm được một cách tốt nhất để giải quyết câu chuyện rất riêng của gia đình mình sau khi suy nghĩ thật kỹ. Còn chị em, chị em có thêm ý kiến nào cho cô vợ nhân vật chính không?

Chia sẻ