Vừa nộp bài thi trực tuyến cho giảng viên, nam sinh tái mặt khi bị lộ một thứ ở góc phải màn hình: Thôi toang rồi còn đâu!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Sai một ly đi cả... năm học là có thật anh chị em ạ!

Để học sinh, sinh viên không bị quên kiến thức cũng như đảm bảo đúng tiến độ năm học, nhiều trường đã triển khai hình thức học và thi trực tuyến. Và cũng từ đây xảy ra đủ câu chuyện bi hài, cười ra nước mắt như: Quên tắt mic, cãi nhau với mẹ cả lớp nghe thấy; tìm người thế thân để lăn ra ngủ... Hoặc "đau khổ" hơn như nam sinh sau đây, lợi dụng chuyện được thi cử tại nhà để ăn gian kiếm thêm điểm, ai ngờ một chút hớ hênh khiến mọi "âm mưu" đổ sông đổ bể, còn có nguy cơ toang cả năm học.

Sau khi cặm cụi làm bài trên hệ thống, anh chàng chụp lại số điểm của mình do máy tính chấm để gửi lại cho giảng viên. Đáng nói, vì một phút lơ đễnh, bức ảnh chụp màn hình "phản chủ" đã "tố cáo" hành vi gian lận của nam sinh này. Cụ thể, ở góc phải, phao thi được sử dụng nằm lù lù ra đấy. Bức ảnh đã được gửi đi, việc thu hồi là điều không thể. Với "lời tự thú" này, có thể nam sinh sẽ không được công nhận kết quả bài thi bởi hành vi gian lận thi cử. 

Vừa nộp bài thi trực tuyến cho giảng viên, nam sinh tái mặt khi bị lộ một thứ ở góc phải màn hình: Thôi toang rồi còn đâu! - Ảnh 1.

Có lẽ về độ tinh quái thì không ai qua mặt được các cô cậu học trò. Để vượt qua kỳ thi một cách thuận lợi, đám "nhất quỷ nhì ma" đã nghĩ ra vô vàn chiêu trò quay cóp. Tuy nhiên "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma" và nếu bị phát giác gian lận trong các kỳ thi quan trọng thì học sinh, sinh viên sẽ bị xử phạt rất nặng. Nếu bạn không muốn phải uổng phí cả năm học để rồi bị đánh trượt vì quay cóp thì đừng học theo cách này.

"Dù thi online hay trực tiếp, cần nhất vẫn là sự trung thực. Thay vì bỏ thời gian làm phao thì mình nghĩ bạn nên tập trung ôn bài thì hơn. Đó mới là cách đạt được điểm thi cao lâu dài", một cư dân mạng đưa ra lời khuyên.

Chia sẻ