Vừa mở máy chuẩn bị dạy, cô giáo cười muốn nội thương khi thấy nền học online của nữ sinh, phải thống thiết yêu cầu: Tắt cam đi em!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Khi cô thích đùa mà gặp học trò nhây cái kết khiến ai nấy cười muốn xỉu như thế này đây!

Chẳng cần "mỗi ngày đến trường là một ngày vui", những màn pha trò lầy lội, sáng tạo giữa hội nhất quỷ nhì ma và thầy cô vẫn biến lớp học online trở nên vô cùng thú vị, vui nhộn. Nhất là khi trong môi trường học kỹ thuật số này còn xuất hiện các trợ thủ vô cùng đắc lực, trong số đó có những hiệu ứng (filter), phông nền (background) giúp học sinh hứng thú học hành hơn, đôi khi còn tạo ra những tình huống bá đạo.

Một lớp học trực tuyến mới đây đang được chia sẻ như vũ bão vì sự đáng yêu của cả cô giáo và học sinh. Màn khởi động học online này xứng đáng được đưa vào danh sách những clip hài hước nhất năm bởi 100% người xem đều kết luận: Tôi không thể ngừng cười.

Cô giáo thích đùa gặp học sinh nhây.

Trong clip, khi cô giáo đang phổ biến nội quy học online, trong đó có việc phải nghiêm túc, background phải để "hẳn hoi" thì bất ngờ phát hiện mấy nam thanh nữ tú trong lớp đang dùng phông nền hơi... sai sai. Đặc biệt, có một bạn nữ đang "ngồi trong nhà vệ sinh học". 

"Trừ điểm, không nói nhiều nữa, Kiều Chi này. 2 điểm nhá, 2 điểm ý thức", vừa nói cô giáo vừa cầm tờ danh sách tìm tên. Còn nữ sinh phân trần: "Trong này ánh sáng tốt cô ạ, phòng em tối quá phải vào trong này ánh sáng nó tốt thì mới học được cô ạ. Cô phải cộng điểm ý thức cho em chứ, sao lại trừ?". Dù đang dọa dẫm kỉ luật nhưng biểu cảm của cô giáo còn hơn cả tấu hài.

Không chỉ "lừa" cô giáo bằng việc đổi backgound, nữ sinh mặn mòi này còn xài cả filter khiến khuôn mặt "biến dạng", còn cô giáo thì ngây thơ thắc mắc "nhưng mà sao, có phải mạng nhà cô bị lỗi không, sao cái hình em nó buồn cười thế này" làm Kiều Chi vừa trả lời vừa phải cố nhịn cười: Chắc là do camera của em.

Loạt đối thoại sau đó của lớp học hài hước này cũng khiến dân tình cười ná thở: "Chi ơi, em ngồi trong ấy thật à?"; "Chi ơi, em đâu rồi"; "Nói đùa chứ, trước khi cô nhận lớp của em ý, cô cũng thấy nhiều người nói rồi, bảo là cái lớp này hài hước lắm. Nhưng mà cô cũng không chuẩn bị tinh thần nó lại đến mức như này". Thậm chí khi đang khẳng định sẽ cho học sinh 2 điểm ý thức để lần sau rút kinh nghiệm, cô giáo vẫn không quên khen: Mà sao nhà vệ sinh em xịn thế, có nhiều thứ đằng sau thế. Khỏi phải nói lũ học trò thi nhau chỉ thiếu đường trùm chăn cho khỏi cười phát ra tiếng.

Không biết Kiều Chi có bị điểm 2 không nhưng cô giáo thì hết chịu nổi, sau cùng phải thống thiết yêu cầu: "Thôi Chi, Chi tắt cam đi chứ với cảnh này các bạn không thể học được. Cô không thể chịu nổi, khổ thân cô quá". Thế mới nói, được học với những thầy cô giáo vừa vui tính như này bảo sao học trò không thích mê cho được. 


Chia sẻ