Vừa mở cửa bước vào nhà, vợ cũ Bằng Kiều đã phát hiện điều bất thường, nghe kể ai cũng phải xuýt xoa khen cô dạy con khéo

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Dù gia đình không trọn vẹn nhưng cậu út Kenzi vẫn trưởng thành tử tế, ngoan ngoãn, thậm chí còn có nhiều điểm vượt trội so với các anh nhờ sự dạy dỗ, đồng hành sát sao của mẹ.

Từng là đôi vợ chồng hạnh phúc của showbiz Việt, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh sau khi tuyên bố ly hôn cách đây 9 năm vẫn luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp như những người bạn. Dù mỗi người đã có một cuộc sống riêng nhưng những dịp đặc biệt, cả hai vẫn xuất hiện vui vẻ bên các con.

Có lẽ chính sự văn minh, hiểu chuyện của bố mẹ mà dù gia đình không trọn vẹn nhưng ba cậu con trai của Bằng Kiều bao gồm Beckham, Colin và Kenzi đều tài năng, ngoan ngoãn, coi bố mẹ như những người bạn và chẳng bao giờ giấu giếm điều gì.

Cậu con cả của Bằng Kiều - bé Bằng Phương (Beckam) có thiên hướng nghệ thuật từ nhỏ. Còn cậu con trai thứ hai - Bằng Anh (Colin) - cậu bé có khuôn mặt giống Bằng Kiều nhất học giỏi và rất thương mẹ. Trong khi đó, con trai út Bằng Trương (Kenzi) được mọi người yêu thích vì sự đáng yêu và lém lỉnh.

Trizzie Phương Trinh gọi Kenzi là "đứa thiệt thòi nhất" trong ba con trai bởi ba mẹ li dị khi em còn rất nhỏ, và giờ em chưa kịp lớn thì vị trí con trai út của em đã bị thay thế. Mặc dù vậy, Kenzi vẫn trưởng thành tử tế, ngoan ngoãn, thậm chí còn có nhiều điểm vượt trội so với các anh nhờ sự dạy dỗ, đồng hành sát sao của mẹ.

Vừa mở cửa bước vào nhà thì phát hiện 1 điều "bất thường", vợ cũ Bằng Kiều giật thột còn người hâm mộ thì khen tới tấp bà mẹ dạy con khéo - Ảnh 1.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ một câu chuyện về con trai út khiến người hâm mộ phải trầm trồ. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi chị dạy con khéo.

Chị viết: "Hôm qua đi show từ Phoenix về, vừa mở cửa bước vào nhà thì Kenzi chạy ra ôm mẹ. Mẹ ôm em hôn hít một lúc thì nhìn thấy sàn nhà còn ướt như ai mới vừa lau. Biết là bà ngoại không có ở nhà vì sáng nay khi ngồi trên máy bay để chuẩn bị bay về Cali thì nhận được tin nhắn của bà ngoại. Ngoại nhắn "mẹ đã mua cho 3 đứa 3 ổ bánh mì để ăn rồi, con khỏi cần mua nhé. Mẹ đi chơi với mấy dì, đến chiều mới về". 

Nếu bà ngoại không có ở nhà thì ai vừa mới lau nhà? Mẹ nhìn Kenzi hỏi. Bộ con mới làm đổ nước xuống sàn hả? Kenzi nhìn mẹ cười nói "Dạ không, con đang dọn dẹp nhà cửa và mới lau nhà xong". Mẹ còn đang bỡ ngỡ với câu trả lời của Kenzi thì nhìn trên bàn thấy mấy chồng quần áo đã được xếp ngay ngắn mà trước khi đi show vẫn còn nằm đầy trong rổ.

Mẹ không biết nói gì ngoài ôm em chặt vào lòng và hỏi: Con có phải là món quà mà Thượng Đế đã gửi xuống ban tặng mẹ không hả? Nghe mẹ hỏi vậy em cười khúc khích và phụ mẹ xách vali lên lầu. Chân bước lên cầu thang mà trong đầu vẫn còn suy nghĩ những gì mình mới vừa chứng kiến ở dưới nhà thì thấy cái thùng rác ngay chỗ ngồi làm việc cũng đã được đổ đi sạch sẽ. Chưa hết, bước vào toilet thì thấy mấy cuộn giấy toilet cũng đã được chất ngay ngắn vào sọt mà trước khi đi show không còn cuộn nào.

Trong 3 anh em, Kenzi là đứa siêng nhất nhà, không cần mẹ sai, em luôn tự nguyện làm những việc linh tinh trong nhà. Em cũng là đứa thường xuyên giặt đồ cho 2 anh em. Ai theo dõi mình lâu nay chắc cũng không ít lần nghe mình nói Kenzi là đứa tình cảm nhất nhà. Em luôn quan tâm đến tất cả mọi người trong gia đình. 

Nếu để kể chuyện về Kenzi thì mẹ em có thể kể cả ngày. Em không bao giờ làm cho mẹ buồn, mẹ chưa kịp buồn là em đã rưng rưng nước mắt trước. Em luôn miệng nói "I love you" với mẹ và các anh. Cho em ăn gì em cũng cảm ơn và luôn biết ơn với những gì em có. 

Nhiều người hỏi, có bao giờ mình mong có một đứa con gái không? Con gái nó tình cảm hơn. Có thể là mình không có con gái nên chẳng biết cảm giác có đứa con gái nó như thế nào nhưng thật sự mình chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ các con, một đứa con trai như Kenzi là quá đủ, chẳng cần có thêm đứa con gái làm gì... Cảm ơn Thượng Đế với món quà vô giá mà Ngài đã ban cho con. Mỗi đứa con là một kiểu hạnh phúc khác nhau nhưng cộng lại nó là một núi hạnh phúc".

Kenzi được mọi người yêu thích vì sự đáng yêu và lém lỉnh.

Trizzie Phương Trinh từng chia sẻ: "Có thể gia đình tôi không hoàn hảo dưới góc nhìn của một số người. Nhưng tôi khẳng định chúng tôi là một gia đình hạnh phúc". Theo Trizzie Phương Trinh, không ít gia đình tuy đầy đủ bố mẹ nhưng người lớn thường xuyên xung đột và cãi nhau thì không thể có được hạnh phúc. Các con luôn được sống trong môi trường tích cực nên lúc nào tinh thần chúng cũng thoải mái. Và khi sức khoẻ tinh thần tốt, các con luôn ngoan ngoãn, vâng lời.

Bí quyết của Trizzie là: Điều quan trọng nhất chính là luôn tạo cơ hội để mẹ con đi chơi cùng nhau, đồng thời biết cách giao tiếp cùng con hiệu quả. Đây là phương pháp được nhiều cha mẹ đồng tình và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Chia sẻ