Vừa bước vào nhà tắm, tôi tá hỏa khi thấy miếng băng vệ sinh đã dùng nằm chễm chệ trên kệ dầu gội, cáu hơn là thái độ của em chồng

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi bực tức ra hỏi thì em chồng còn tỏ thái độ kiêu căng. Em ấy còn đòi đuổi tôi đi vì: "Đây là nhà anh trai tôi".

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào Hướng Dương,

Tôi bực mình em chồng lắm chị ạ. Đúng là quan hệ chị dâu em chồng chẳng bao giờ ngọt ngào, thân thiết nổi. Hồi còn sống chung với nhà chồng, tôi không chịu đựng nổi tính ở bẩn, lười biếng của em chồng nên cố gắng làm việc kiếm tiền để ra ở riêng.

Nhà cất vừa xong thì mẹ chồng tôi gọi điện bảo tôi để cho em chồng một phòng riêng. Bà bảo cho em ấy lên ở nhà tôi cho tiện đi làm, khi nào có chồng thì sẽ ra ở riêng. Tôi bực lắm nhưng phải miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng tới giờ phút này thì tôi chán quá chán rồi Hướng Dương ạ. em chồng tôi vẫn cứ sống bẩn và lười biếng vô đối. Em ấy không bao giờ đụng được vào cây chổi quét nhà. Đi làm về trước tôi, em ấy cũng không nấu ăn mà nằm khểnh chân đợi tôi về. Ăn xong lại nhảy tót lên phòng chứ không dọn rửa.

Vừa bước vào nhà tắm, tôi đã "tá hỏa" khi thấy vật dính đầy máu nằm chễm chệ trên kệ dầu gội - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đã thế, em ấy ở bẩn khủng khiếp. Ngày nào tôi cũng phải dọn phòng tắm mà vẫn không thể sạch sẽ, gọn gàng nổi. Sau mỗi lần em chồng tôi vào tắm, căn phòng như mới trải qua một cuộc chiến tranh. Nào là khăn tắm, quần áo bẩn sạch, tất chân, dầu gội cứ bày tung tóe cả lên.

Mới đây, tôi vừa vào phòng tắm còn tá hỏa khi thấy băng vệ sinh bẩn để ngay trên kệ đựng dầu gội. Suýt chút nữa tôi nôn ngay tại chỗ chị ạ. Tôi đi ra, cáu gắt nhắc nhở em chồng thì em ấy còn tỏ thái độ bà chủ. Em ấy còn bảo sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà vì đây là nhà anh trai em ấy. Tôi bực mình lắm. Có cách nào đuổi em ấy ra khỏi nhà mà không ảnh hưởng đến quan hệ với nhà chồng không Hướng Dương nhỉ? (nhatchau...@gmail.com.vn)

Vừa bước vào nhà tắm, tôi đã "tá hỏa" khi thấy vật dính đầy máu nằm chễm chệ trên kệ dầu gội - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Hướng Dương chào bạn,

Đọc thư bạn, Hướng Dương thấy bạn là một người con dâu hiếu thảo, luôn sợ mất lòng cha mẹ chồng. Chính vì thế bạn mới cố gắng chịu đựng mọi tính xấu của em chồng mình. Nhưng bạn ạ, bạn càng cố gắng chịu đựng thì em chồng bạn càng có cớ lấn lướt bạn thêm mà thôi.

Nếu đã không thể chịu đựng được những tính xấu của em chồng, sao bạn không góp ý trực tiếp với em ấy. Bạn có thể nhờ em ấy nấu ăn khi rảnh rỗi, quét dọn nhà cửa và nhà tắm, nhà vệ sinh cho sạch sẽ. Bạn cũng có thể yêu cầu em ấy giữ vệ sinh chung thay vì cứ còng lưng dọn dẹp giúp.

Nếu như em chồng bạn không nghe lời chị dâu, bạn hãy nhờ chồng mình tác động. Bạn cũng có thể thủ thỉ tâm sự với bố mẹ chồng để họ khuyên con gái sống biết điều, hiểu chuyện hơn. Nếu như đã áp dụng mọi cách nhẹ nhàng không được, bạn hãy cứ nói thẳng và yêu cầu em chồng rời khỏi nhà mình. Đừng chỉ vì sợ mất lòng mà tự biến nhà mình thành căn nhà bừa bộn và phải chịu đựng sự khinh khi của em chồng. Hướng Dương tin chỉ cần bạn vùng lên một lần, em chồng bạn tự khắc thay đổi mà thôi.

Chúc bạn bình tâm.

Hướng Dương.

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Vừa bước vào nhà tắm, tôi tá hỏa khi thấy miếng băng vệ sinh đã dùng nằm chễm chệ trên kệ dầu gội, đau đớn hơn là thái độ của em chồng - Ảnh 5.

 

Chia sẻ