Vừa bác bỏ chính sách chống biến đổi khí hậu, hội đồng khu vực thành phố Venice lập tức bị trừng phạt bằng trận lụt nhấn chìm mọi thứ

Imacho,
Chia sẻ

Đây hẳn là sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên dành cho một bộ phận dám xem thường tác hại của biến đổi khí hậu.

Vào ngày 13/11 vừa qua, thành phố cổ kính Venice của nước Ý chìm trong biển nước do thủy triều dâng. Được biết, đây là trận lụt tồi tệ nhất trong suốt 50 năm qua tại đây. Hình ảnh được chia sẻ khắp các diễn đàn cho thấy người dân nước Ý và khách du lịch đang phải chật vật trong biển nước cao đến 1.87m, nhìn vào cũng khiến người ta hốt hoảng, không thể nhận ra thành phố Venice xinh đẹp một thời.

Vừa bác bỏ chính sách chống biến đổi khí hậu, hội đồng khu vực thành phố Venice lập tức bị trừng phạt bằng trận lụt nhấn chìm mọi thứ - Ảnh 1.

Vừa bác bỏ chính sách chống biến đổi khí hậu, hội đồng khu vực thành phố Venice lập tức bị trừng phạt bằng trận lụt nhấn chìm mọi thứ - Ảnh 2.

Thành phố Venice ngập trong biển nước bởi thủy triều dâng cao nhất trong 50 năm vừa qua.

Thành phố cổ kính xinh đẹp Venice ngập trong biển nước

Vừa bác bỏ chính sách chống biến đổi khí hậu, hội đồng khu vực thành phố Venice lập tức bị trừng phạt bằng trận lụt nhấn chìm mọi thứ - Ảnh 4.

Giờ thì thuyền chèo đâu cũng được nhé.

Vừa bác bỏ chính sách chống biến đổi khí hậu, hội đồng khu vực thành phố Venice lập tức bị trừng phạt bằng trận lụt nhấn chìm mọi thứ - Ảnh 5.

Ngập dưới chân mặc kệ, nửa thân trên chụp lên đẹp là được.

Đáng chú ý hơn, đây là lần đầu tiên Hội đồng khu vực của Veneto, tọa lạc trên kênh đào Venice, nơi diễn ra cuộc họp của các ủy viên cấp cao của Ý bị ngập nước. Trên bài đăng Facebook, ông Andrea Zanoni, phó chủ tịch ủy ban môi trường, đã thông báo phòng hội đồng ở cung điện Ferro Fini đã bị ngập nước vào khoảng 10 giờ tối ngày 10/11 (giờ địa phương). Thời điểm đó, các ủy viên hội đồng đang họp bàn về các chính sách quốc gia năm 2020.

Ông Andrea miêu tả sự việc này giống như một cú tát mạnh vào mặt tất cả những viên chức tham gia vào cuộc họp ngày hôm đó bởi 2 phút trước, hầu hết mọi người đều bác bỏ kiến nghị sửa đổi bổ sung các biện pháp phòng chống biến đổi khí hậu. Các sửa đổi được đề xuất bao gồm tìm kiếm những nguồn nguyên liệu sạch và xanh, thay thế xe buýt chạy bằng xăng bằng phương tiện hiệu quả và ít gây ô nhiễm hơn, đồng thời giảm sử dụng đồ nhựa để hạn chế tác động của vật liệu này đối với môi trường. 

Vừa bác bỏ kiến nghị sửa đổi chống biến đổi khí hậu, các viên chức lập tức nhận sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên.

Môi trường ngày càng bị đe dọa nhưng các viên chức nơi đây, nhất là ông Luca Zaia, chủ tịch khu vực Veneto, vẫn nhất quyết giữ nguyên ý kiến không thực hiện những hành động thiết thực để bảo vệ nó. Hậu quả có thể thấy được trong bức ảnh ông Andrea đăng trên Facebook, nước tràn vào phòng họp, làm ngập cả bàn và ghế nơi đây. Đây hẳn là sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên dành cho một bộ phận dám xem thường tác hại của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, ông Roberto Ciambetti, chủ tịch hội đồng, đã phủ nhận cáo buộc của ông Andrea, nói rằng họ đã thực hiện chính sách chống ô nhiễm không khí và khói bụi, tiêu tốn đến 965 triệu euro của ngân sách. 

"Nói chúng tôi không làm gì là dối trá. Sau trận lụt năm 2010, chúng tôi đã đưa ra kế hoạch đảm bảo an toàn thủy văn với tổng chi phí 2,6 tỷ euro, một số tiền cực lớn so với ngân sách của khu vực" - ông Roberto nói.

(Nguồn: Unilad)

Chia sẻ