Vụ thanh sắt rơi xuống đường qua lời kể của người thoát chết

Lê Bảo,
Chia sẻ

"Nếu đi nhanh 1 giây chắc chắn tôi sẽ bị tai nạn nghiêm trọng", nam thanh niên tên Ba, người chứng kiến thanh sắt rơi xuống đường kể lại.

Như chúng tôi đã thông tin về vụ việc vào khoảng 18 giờ 30 phút tối qua (10/5), trên đường Hồ Tùng Mậu đã xảy ra một sự cố rơi thanh thép thuộc công trường thi công đường sắt nội đô khiến rất nhiều người lo sợ.

rơi thép
Hiện trường thanh sắt rơi xuống đường chiều tối qua (ảnh diễn đàn otofun).

Rất may, sự cố không gây tai nạn cho các phương tiện cũng như người đi đường tuy nhiên vào thời điểm đó rất nhiều người hoảng sợ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đường Hồ Tùng Mậu hướng Cầu giấy bị ùn tắc, đơn vị thầu cũng nhanh chóng cho công nhân thu dọn, đồng thời thay thế tấm tôn bị thanh sắt đè lên bằng một tấm tôn mới.

thanh sắt
Anh Ba một trong 2 người thoát chết tối qua kể lại sự việc.

Sáng nay, chúng tôi quay lại vị trí xảy ra sự cố rơi thanh sắt chiều tối qua và tình cờ gặp được anh Nguyễn Thanh Ba (trú tại Ninh Bình) cùng anh Nguyễn Mạnh Hùng (quê Thanh Hóa). Theo 2 thanh niên này thì đến giờ vẫn chưa thể hoàng hồn và trong giây phút này không nghĩ là mình thoát chết một cách hi hữu như vậy.

thanh sắt
Thanh sắt đập sượt vào má phải xe anh Ba trước khi rơi xuống đất.

Trao đổi với chúng tôi, anh Ba kể lại: "Lúc đó tôi đang điều khiển chiếc xe máy của mình thì bỗng nhiên thấy thanh sắt từ trên rơi xuống dưới và theo phản xạ tôi giật mình bóp phanh đồng thời đánh lái sang một bên".

Tuy nhiên anh Ba cũng cho biết: "Dù đánh hết lái nhưng thanh sắt vẫn đập vào sườn trước xe máy của tôi rồi đập mạnh xuống đất. Trong giây phút đó tôi cứ ngỡ mình sẽ gặp nạn nhưng thật là may mắn. Nếu lúc đó tôi chạy xe nhanh hơn chỉ 1 giây thôi chắc chắn sẽ gặp tai họa rồi".

thanh sắt
Anh Ba và anh Hùng thất thần đứng nhìn lại vị trí suýt gặp nạn tối qua.

Còn anh Nguyễn Mạnh Hùng kể lại: "Tôi đi sau xe anh Ba khoảng 2 mét thôi, khi thanh sắt rơi xuống xe bạn tôi tôi không kịp phanh và đã đâm vào thanh sắt. Trong lúc đó chúng tôi như đang không hiểu chuyện gì chỉ thấy tiếng la hét của nhiều người. Không ngờ chúng tôi lại được sống sót một cách kỳ diệu đến như thế".

Cả anh Ba và anh Hùng đều không tin rằng mọi chuyện lại diễn ra một cách nhanh đến như vậy. "Chúng tôi rất mong các cơ quan vào cuộc để đảm bảo an toàn cho người dân mỗi khi đi qua công trình này", anh Hùng nhắn gửi.

Dừng thi công dự án để kiểm tra an toàn:

Liên quan đến vụ đơn vị thi công dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội làm rơi thanh sắt to xuống đường, sáng 11/5, ông Lê Huy Hoàng - Phó Trưởng Ban QLDA Đường sắt đô thị Hà Nội đã yêu cầu nhà thầu dừng mọi hoạt động để kiểm tra.

Chia sẻ