Vụ tài xế taxi nghi bị bắn đạn cao su, chèn qua người: Chưa có thông tin về đối tượng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Anh Nguyễn Đức Tiến (38 tuổi, ở phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là nạn nhân bị lái xe Mazda CX5 dùng súng đạn cao su bắn và chèn xe qua người phải nhập viện, hiện vẫn hôn mê.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 31/10, PV có mặt tại khoa Ngoại bệnh viện E Hà Nội và tiếp xúc với bà Đào Thị Chung (62 tuổi, trú tại phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội - mẹ của nạn nhân).

Vụ tài xế taxi nghi bị bắn đạn cao su, chèn qua người: Chưa có thông tin về đối tượng - Ảnh 1.

Bà Chung đang chăm sóc con trai

Trao đổi với PV, bà Chung cho hay, hiện tại con bà tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê và nằm ở phòng cách ly. Theo bà Chung kể từ khi xảy ra sự việc, chưa có bất cứ người nào liên quan đến đối tượng gây ra vụ việc đến thăm hỏi, hoặc nhận trách nhiệm.

Nói về sự việc, bà Chung nhớ lại, vào khoảng 20h tối qua (30/10), khi gia đình đang ngồi chơi trong nhà thì nhận được tin Tiến bị tai nạn ngoài đầu ngõ. 

"Cách nhau chỉ khoảng 200 mét, tôi chạy ra tới nơi thì con đã nằm bất động, mọi người đứng vây quanh. Khi đó, tôi lao vào ôm nó (Tiến - PV) nhưng có một chú công an bảo để cho thằng bé nằm yên chờ xe cứu thương. Một lúc sau, xe cứu thương đến và đưa con tôi đi viện...", bà Chung nói. 

Vụ tài xế taxi nghi bị bắn đạn cao su, chèn qua người: Chưa có thông tin về đối tượng - Ảnh 2.

Nạn nhân vẫn đang hôn mê

Kể về con trai mình, bà Chung cho hay, anh Tiến mới chạy taxi được vài tháng nay. Từ trước đến nay anh Tiến không có mâu thuẫn với ai và gia đình bà Chung cũng chưa bao giờ biết gì về người lái chiếc xe Mazda CX5. 

Thời điểm xảy ra sự việc, trước đó vài phút anh Tiến lấy xe taxi để đưa vợ là Nguyễn Hoàng A (SN 1989) và con trai là Nguyễn Đức Gia H (4 tuổi) đi ăn tối. 

"Theo những gì tôi được biết, lúc đó Tiến đang quay đầu xe trong ngõ 165, phố Dương Quảng Hàm thì xảy ra va chạm nhỏ với chiếc xe Mazda lao với tốc độ cao vào trong ngõ. Sau khi va chạm giữa hai xe con trai tôi có xuống nói chuyện với người lái xe ô tô màu trắng (xe Mazda)". 

Bà Chung xót xa nói tiếp: "Tuy nhiên, người ngồi trong xe trắng không thèm xuống xe mà cầm súng bắn vào con tôi. Sau đó, con tôi ngã gục xuống đường thì bị xe kia chèn qua. Lúc đó, xe kia nó cố tình giết con tôi. May mắn nhà tôi phúc lớn, mạng lớn nên thằng bé mới sống sót...".

Vụ tài xế taxi nghi bị bắn đạn cao su, chèn qua người: Chưa có thông tin về đối tượng - Ảnh 3.

Anh Tiến đang phải nằm phòng cách ly.

Theo bà Chung, sau nhiều giờ đồng hồ phẫu thuật đến chiều 31/10, anh Tiến đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân Tiến đã được chuyển đến Khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện E để theo dõi, điều trị. 

"May mắn con tôi giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng các bác sĩ thông báo viên đạn dạng bi bằng kim loại vẫn còn nằm trong xương sống của nó. Sau khi các bác sĩ điều trị ổn định phần trực tràng bị thủng sẽ tiến hành mổ để lấy viên đạn trong phần xương sống... Gia đình tôi hoàn toàn trông chờ cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra thủ phạm và xử lý đúng người đúng tội", bà Chung chia sẻ.

Vụ tài xế taxi nghi bị bắn đạn cao su, chèn qua người: Chưa có thông tin về đối tượng - Ảnh 4.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, tối 30/10, trước số nhà 23, ngõ 165 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra xô xát giữa tài xế taxi và tài xế xe ô tô nhãn hiệu Mazda. 

Một người dân chứng kiến kể lại, quá trình tham gia giao thông tại phố này, chiếc taxi do một người đàn ông điều khiển có va chạm với chiếc xe màu trắng hiệu Mazda CX5 mang BKS 30E - 926.

Sau va quệt, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến tài xế taxi bị thương nặng. Ngay sau đó, người này đã được đưa đi viện cấp cứu.

Chia sẻ