Vụ mẹ kế sát hại con riêng của chồng, chôn xác ở vườn mía: ''Có thể Thức ấm ức vì chồng không chăm sóc con của mình, chỉ chăm con riêng nên mới ra tay tàn độc''

Minh Khôi (t/h),
Chia sẻ

Theo thông tin từ phía người thân của nạn nhân, chị Thức (nghi phạm) đầu óc không được bình thường. Ngày bé bị thần kinh, thường xuyên ốm yếu nên không lấy được chồng, đến khi gặp anh Bao thì cả 2 đến với nhau.

Hiện Công an huyện Lâm Bình đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng mẹ kế sát hại con riêng của chồng phi tang thi thể ở vườn mía gây xôn xao dư luận xảy ra trên địa bàn xã Hồng Quang.

Vụ mẹ kế sát hại con riêng của chồng, chôn xác ở vườn mía: Nghi phạm hay ghen và có dấu hiệu thần kinh? - Ảnh 1.

Vườn mía nơi tìm thấy thi thể của cháu Th.

Nạn nhân trong vụ án là cháu Bàn Văn Th. (6 tuổi, trú tại địa chỉ trên) còn nghi phạm là La Thị Thức (SN 1989, trú tại thôn Khuân Nhào, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang - mẹ kế cháu Th.). Sau khi vụ án xảy ra đã gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận bởi hành vi sát hại dã man cháu bé của Thức.

Đáng nói hơn, Thức đã khai nhận sau khi sát hại cháu Th., thị đã đào đất lấp xác nạn nhân để phi tang trong vườn mía sau nhà.

Chia sẻ trên báo Kiến thức, anh Bàn Văn Đằng (SN 1990, người thân nạn nhân) cho biết, có thể do chị Thức ấm ức việc anh Bao không chăm sóc con của mình, chỉ chăm con riêng của vợ trước nên mới xảy ra chuyện đau lòng như vậy.

"Anh Bàn Văn Bao và người vợ cũ đã ly hôn. Sau khi ly hôn, anh Bao đã nảy sinh tình cảm với chị La Thị Thức rồi đến với nhau và mới có chung 1 người con. Có thể, do anh Bao chăm nuôi cháu Bàn Văn Th. (con của người vợ cả) nên chị Thức đem lòng khó chịu, thường xảy ra ghen tuông cãi vã với anh Bao" - anh Đằng nói.

Vụ mẹ kế sát hại con riêng của chồng, chôn xác ở vườn mía: Nghi phạm hay ghen và có dấu hiệu thần kinh? - Ảnh 3.

Nạn nhân Bàn Văn Th. (6 tuổi) trước khi bị mẹ kế sát hại

Anh Đằng cho biết thêm, trước đây anh cũng được nghe kể, chị Thức đầu óc không được bình thường. Ngày bé bị thần kinh, thường xuyên ốm yếu nên không lấy được chồng, đến khi gặp anh Bao thì cả 2 đến với nhau.

Liên quan đến sự việc trên, ông Phù Đức Lâm - Chủ tịch xã Hồng Quang cho biết, anh Bao là người sống hòa đồng với mọi người, cháu Th. là người con ngoan ngoãn, học giỏi và biết nghe lời: "Anh Bao sống ở địa phương đàng hoàng, tử tế lắm, còn cháu Th. học rất giỏi. Thức từ ngày về ở với anh Bao cũng sống vui vẻ với mọi người nhưng tôi có nghe nói, người mẹ này có vấn đề về thần kinh".

Vụ mẹ kế sát hại con riêng của chồng, chôn xác ở vườn mía: Nghi phạm hay ghen và có dấu hiệu thần kinh? - Ảnh 4.

Anh Bao (áo sọc vàng) thẫn thờ không nói nên lời trước sự ra đi của cậu con trai mới chỉ 6 tuổi. Ảnh: Gia Đoàn

Ông Lâm cho biết thêm, anh Bao và Thức qua lại với nhau đã được hơn một năm nay. Tuy nhiên, Thức mới chính thức về ở với bố con anh Bao được 7 đến 8 tháng gần đây và mới hạ sinh được đứa con chung được hơn 1 tháng.

Nguồn tin trên báo chí cho biết thêm, theo người dân địa phương, từ trước đến nay anh Bao sống không để lại điều tiếng gì với hàng xóm láng giềng. Về người vợ hai của anh Bao, người dân cho biết trước cũng nghe tiếng cãi vã giữa hai vợ chồng do vợ ghen tuông. Sau đó Thức về nhà mẹ đẻ sinh sống, cách đây 3 ngày Thức trở về nhà chồng thì xảy ra chuyện.

''Nó (Lã Thị Thức) cũng đang làm mẹ, vậy mà không ngờ lại ra tay tàn ác với con trai của chồng như vậy'', người thân anh Bao chia sẻ sau sự việc đau lòng.

Vụ mẹ kế sát hại con riêng của chồng, chôn xác ở vườn mía: Nghi phạm hay ghen và có dấu hiệu thần kinh? - Ảnh 5.

Người thân, bạn bè đến chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Gia Đoàn

Sau khi sự việc xảy ra, dư luận cho rằng có thể do người phụ nữ này bị trầm cảm sau sinh nên mới sát hại con riêng của chồng.

Tuy nhiên, nguyên nhân khiến người mẹ kế ra tay sát hại con chồng dã man như vậy bắt nguồn từ đâu sẽ được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sự việc xảy ra vào ngày 23/11, do gia đình anh Bàn Văn Bao (bố của Th., trú tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình) không tìm thấy cháu Bàn Văn Th. (6 tuổi, đang học tại trường tiểu học Hồng Quang, huyện Lâm Bình), nên đã thông báo tìm trẻ lạc, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng để phối hợp tìm kiếm.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Công an huyện Lâm Bình xuống phối hợp tìm kiếm và đưa 2 vợ chồng anh Bao và chị La Thị Thức (30 tuổi, mẹ kế của cháu Th.) lên trụ sở UBND xã để lấy lời khai.

Tại đây, cán bộ điều tra Công an huyện Lâm Bình thấy trên tay áo của La Thị Thức có vết máu, nghi là máu của cháu bé đang mất tích nên đã tập trung đấu tranh với người phụ nữ này.

Đến khoảng 1h ngày 24/11, Thức mới chịu cúi đầu khai nhận hành vi sát hại cháu Th. Đáng nói hơn, Thức đã khai nhận sau khi sát hại cháu Th. đã đào đất lấp xác nạn nhân để phi tang trong vườn mía sau nhà.

Qua lời khai, cơ quan chức năng đã đưa Thức về nhà, yêu cầu nghi phạm chỉ ra nơi giấu xác bé trai và đã phát hiện thi thể của cháu Th.

Chia sẻ