Vụ mẹ chém chết con trai 8 tuổi: Trước khi gây án, hung thủ từng muốn nối lại tình cũ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nguyễn Thị Lý và chồng mình là anh Nguyễn Long Thành ly hôn năm 2010, từ đó đến trước khi gây án, Lý đã từng đề nghị chồng cũ nối lại tình cảm nhưng không được chấp thuận.

Chân dung người mẹ mang bản án giết con

Những ngày qua, dư luận cũng như người dân huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) không khỏi bàng hoàng trước vụ án nghiêm trọng và có tính chất dã man khiến bất cứ ai nghe đến cũng không khỏi rùng mình.

Trước khi kết hôn với anh Thành, Lý là một cô gái hiền lành, ít nói. Đến năm 2005, Lý cùng anh Thành cùng xây dựng gia đình. Tưởng chừng hạnh phúc được trọn vẹn bởi đến năm 2006, cháu đầu của hai vợ chồng ra đời và đặt tên con là Nguyễn Lý Thành Long…

Cháu Thành Long ra đời khiến cả dòng tộc, ông bà nội ngoại hai gia đình mừng không kể xiết. Mừng hơn cả đó là bố mẹ của anh Thành bởi anh Thành là con trưởng trong gia tộc, cháu Long nghiễm nghiên là cháu đích tôn của gia đình.

Vụ mẹ chém chết con trai 8 tuổi: Trước khi gây án, hung thủ từng muốn nối lại tình cũ 1
Căn nhà nơi Lý và cháu Long sinh sống sau khi hai vợ chồng ly hôn. Đây cũng là nơi Lý dùng dao chém nhiều nhát vào cổ khiến cháu Long tử vong tại chỗ.

Trao đổi với chúng tôi, một người hàng xóm cho biết: “Khi hai vợ chồng sinh cháu đầu, gia đình hai bên nội ngoại đều mừng lắm, cả gia đình ai cũng cưng chiều cháu Long từ bé. Hơn nữa, khi cháu Long lớn lên cháu khá đẹp trai, ngoan ngoãn và học hỏi nên sự việc xảy ra khiến ai cũng thương xót vô bờ”.

Cháu Long lớn lên từng ngày thì mối quan hệ giữa hai vợ chồng Thành – Lý lại càng nhiều mâu thuẫn. Giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra bất đồng quan điểm, cãi nhau như cơm bữa. Lý là người cục cằn khiến anh Thành nhiều lần không thể chịu được tính nết này.

Giữa năm 2010, kết thúc mối tình 5 năm mặn nồng là việc hai người dẫn nhau ra tòa. “Thằng Thành nó không thể chịu được tính khí con Lý nên nó và cả gia đình phải nuốt nước mắt để hai người chia tay. Hơn nữa cháu Long lại là cháu đích tôn nên lại càng xót xa hơn khi bố mẹ nó bỏ nhau”, bác T. hàng xóm cho biết.

Vụ mẹ chém chết con trai 8 tuổi: Trước khi gây án, hung thủ từng muốn nối lại tình cũ 2
Di ảnh cháu Long tại nhà riêng anh Thành.

Từ ngày hai người chia tay, Lý được quyền nuôi cháu Long và hai mẹ con chung sống tại thôn Vườn Quan. Hàng ngày, Lý vẫn bận bịu với công việc buôn bán tại quán tạp hóa.

Được biết, mặc dù đã chia tay nhau 4 năm nhưng với Lý vẫn còn tình cảm với anh Thành. Cũng trong 4 năm đó, Lý đã nhiều lần đề nghị anh Thành nối lại tình cảm nhưng không được. Trong thời gian 4 năm qua, anh Thành thường xuyên qua thăm cháu Long và Lý cũng thường xuyên đưa cháu Long về nhà nội để thăm ông bà và thăm bố.

Trước khi vụ án xảy ra 2 ngày, anh Thành có đến nhà Lý để xin phép cho cháu Long vào Lâm Đồng để tham dự đám cưới của anh nhưng Lý không những không đồng ý mà còn gây ra chuyện tày trời, độc ác và man rợ…

Bản án nào cho người mẹ độc ác

 Thuyết phục người chồng cũ nối lại tình xưa không xong, lại thêm việc anh Thành đang trên đường vào Lâm Đồng cưới vợ mới, với tính ghen tuông và ích kỷ trong suy nghĩ, khoảng 12h 30 phút ngày 22/6 Lý đã dùng dao chém nhiều nhát vào cổ, tay cháu Long khi cháu đang ngủ trưa khiến cháu Long tử vong tại chỗ. 

Bà Trần Thị Hoàn nhân chứng chứng kiến vụ việc cho biết: “Vào khoảng 15h hơn, tôi nghe thấy bà ngoại cháu Long kêu cứu. Tưởng cháu bị ngã nên tôi đã hô hào hàng xóm, người đi đường vào cứu cháu nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng máu me và cháu Long trên giường tôi đã thực sự bị sốc. Trên người cháu có rất nhiều vết chém, đầu và tay phải của cháu như gần rơi ra, thật sự là rất thương tâm. Khi đó, chị Lý hoảng loạn gọi bà ngoại cháu Long và hét lên “Con giết thằng Long rồi, mẹ gọi công an đến bắt con đi”.

Vụ mẹ chém chết con trai 8 tuổi: Trước khi gây án, hung thủ từng muốn nối lại tình cũ 3
Chân dung người mẹ độc ác.

Nhận thấy vụ việc hết sức nghiêm trọng, công an xã Đạo Đức đã báo cáo lên công an huyện Bình Xuyên và công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Thị Lý đồng thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu giữ con dao - tang vật của vụ án.

Sáng ngày 23/6, tang lễ của cháu Long đã được tổ chức tại gia đình anh Thành ở xã Tiền Châu (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Mọi người trong gia đình anh Thành đều chưa khỏi bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi đột ngột của cháu Long.

Chiều ngày 23/6, Thượng tá Hà Văn Chí – Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Lý (SN 1982, trú tại thị trấn Hương Canh; tạm trú ở thôn Vườn Quan, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án là con ruột thủ phạm - cháu Nguyễn Lý Thành Long (SN 2006).

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực lấy lời khai cũng như bằng chứng để củng cố hồ sơ vụ án. 
Chia sẻ