Vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con chết cháy: Người thân ngã quỵ, bật khóc nức nở tại hiện trường

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Nhận được tin nhà em trai xảy ra cháy lớn, bà Hà bật khóc nức nở khi biết được đứa em dâu cùng hai cháu gái ruột chết cháy, còn hai người thân khác thì bỏng nặng, phải nhập bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

"Tôi mới gặp chúng nó mới đây mà!"

Liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng rạng sáng 4-12 khiến 5 người trong gia đình anh Đinh Văn Mười (41 tuổi, ngụ đường Lạc Long Quân, P.3, Q.11) thương vong, trong đó vợ và hai con gái của anh Mười chết cháy tại chỗ.

Vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con chết cháy: Người thân ngã quỵ, bật khóc nức nở tại hiện trường - Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung tại con hẻm 161.

Vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con chết cháy: Người thân ngã quỵ, bật khóc nức nở tại hiện trường - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng ở hiện trường để điều tra làm rõ.

Có mặt tại đầu hẻm dẫn vào căn nhà của đứa em trai, bà Hà (chị ruột của anh Mười) bật khóc nức nở, phải được 2 người khác dìu kế bên mới đứng vững trước nỗi đau quá lớn mà gia đình bà vừa nhận phải. Bà nấc nghẹn: "Tôi mới gặp chúng nó mới đây, còn chở con bé Quyên đi chơi nữa cơ mà, sao ra nông nỗi này. Em ơi, cháu ơi sao không về với cô".

Theo bà Hà, sáng sớm nay khi nhận được tin người thân báo nhà em trai xảy ra cháy lớn, bà vội vã chạy qua, không ngờ hai đứa cháu và em dâu đã không còn nữa. Vừa khóc nức nở, bà Hà chia sẻ: "Không biết sao lại xảy ra cháy cơ nữa, mà sao tụi nó không chạy đi, đau đớn quá con ơi".

Vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con chết cháy: Người thân ngã quỵ, bật khóc nức nở tại hiện trường - Ảnh 3.

Đau đớn bên người thân.

Vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con chết cháy: Người thân ngã quỵ, bật khóc nức nở tại hiện trường - Ảnh 4.

Nỗi đau xót của bà Hà khi nhìn thấy thi thể em dâu và cháu gái được khiêng ra ngoài.

Ngay sau khi nhìn thấy lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể đứa em dâu và 2 cháu gái về nhà xác để khám nghiệm, bà Hà nén nỗi đau cho biết đứa em trai của mình (anh Mười) đang phải nhập viện Chợ Rẫy để điều trị vết thương do bỏng nặng, bà phải vào để túc trực bên người em trai.

"Không biết thằng Mười có bị gì không, rồi còn thằng Tý (em ruột chị Liễu) nữa, tôi phải vào viện xem sao. Cầu mong hai đứa nó không bị làm sao chứ sao tôi sống nỗi", bà Hà cho biết.

Vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con chết cháy: Người thân ngã quỵ, bật khóc nức nở tại hiện trường - Ảnh 5.

Lực lượng PCCC di chuyển đồ đạc ra bên ngoài.

Vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con chết cháy: Người thân ngã quỵ, bật khóc nức nở tại hiện trường - Ảnh 6.

Bà Hà khóc nức nở khi đến hiện trường.

"Thằng Mười chạy ra ngoài rồi quay lại cứu vợ con mà không được"

Trước vụ cháy khiến vợ và hai con của anh Mười tử vong, người dân trong hẻm 161 đường Lạc Long Quân vẫn chưa hết bàng hoàng, nhiều người cho biết lúc xảy ra hỏa hoạn vào rạng sáng khi mọi người vẫn còn ngủ, khi nghe tiếng hét cháy lớn, nhiều người chạy ra ngoài thì phát hiện khói lửa nghi ngút bốc lên từ nhà anh Mười.

Ông Nguyễn Bảy (53 tuổi, hàng xóm) cho biết: "Lúc đó tôi thấy cháy lớn quá liền hô hoán mọi người chạy ra, nhiều người xung quanh cũng dùng nước tạt, bình chữa cháy mini để dập nhưng không hiệu quả, căn nhà thì kín mít không biết làm sao".

Vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con chết cháy: Người thân ngã quỵ, bật khóc nức nở tại hiện trường - Ảnh 7.

Căn nhà đối diện với nơi xảy ra vụ cháy.

Vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con chết cháy: Người thân ngã quỵ, bật khóc nức nở tại hiện trường - Ảnh 8.

Rất đông người dân tập trung tại hẻm 161 Lạc Long Quân.

"Lúc thấy được thằng Mười thoát ra ngoài, nó bị phỏng nhiều lắm mà cố vào cứu vợ và hai con gái nó mà không được, nó khóc ngất lên ngất xuống, thấy mà đau lòng", ông Bình cho biết.

Cách nhà anh Mười vài căn, chị Nguyễn Thị Thanh nghẹn ngào: "Hai con bé nó dễ thương lắm, con chị vừa mới học ở cơ sở dạy nghề quanh đây, ai cũng quý mến cả. Không ngờ trong một đêm, tai họa bất ngờ lại ập đến nhà của chị Liễu, xót xa quá".

"Bình thường có mẹ của anh Mười ở nữa, không biết thời điểm xảy ra vụ cháy bả có ở nhà không thì chị không rõ", chị Thanh nói.

Vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con chết cháy: Người thân ngã quỵ, bật khóc nức nở tại hiện trường - Ảnh 9.

Người dân đau đớn, tới hiện trường theo dõi vụ việc.

Vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con chết cháy: Người thân ngã quỵ, bật khóc nức nở tại hiện trường - Ảnh 10.

Lực lượng PCCC tại tầng trên căn nhà bị cháy.

Nhiều người dân sinh sống quanh khu vực này cho biết ngay sau khi báo cho lực lượng PCCC quận 11, đám cháy đã được dập tắt nhưng không thể nào cứu được chị Liễu cùng hai đứa con gái. Vì vết bỏng quá nặng, anh Mười cùng người em vợ tên Tý đã được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Người dân kéo đến rất đông, ai cũng bày tỏ sự đau xót trước cái chết của 3 người gia đình anh Mười.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, rạng sáng 4-12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà trong hẻm 161 đường Lạc Long Quân, P.3, quận 11, TP.HCM khiến 5 người thương vong.

Vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con chết cháy: Người thân ngã quỵ, bật khóc nức nở tại hiện trường - Ảnh 11.

Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con chết cháy: Người thân ngã quỵ, bật khóc nức nở tại hiện trường - Ảnh 12.

Nhiều người dân xung quanh khu vực đau đớn trước cái chết của 3 người nhà anh Bình.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát PCCC Q.11 (Cảnh sát PCCC TP.HCM) điều động nhiều xe chữa cháy tới hiện trường ứng cứu. Khi ngọn lửa được dập tắt, Cảnh sát PCCC đã tìm thấy thi thể 3 người gồm bà Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ ông Mười), Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi ) và Đinh Thị Bích Quyên (6 tuổi, con của bà Liễu). Riêng ông Mười và người em vợ tên Tý bị bỏng nặng phải nhập viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ