Vụ cháy tại "quán karaoke vỡ tổ" đã được dập, nhưng "lửa lòng" chị em vẫn ngùn ngụt cháy

Lynk,
Chia sẻ

Đám cháy đã được dập tắt nhưng cơn hỏa hoạn trong lòng chị em dường như vẫn âm ỉ trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ, đâu đâu cũng bàn tán về cô tiếp viên xinh đẹp cởi áo ngực bịt mũi thoát thân khỏi vụ cháy.

Đã vài ngày trôi qua nhưng sự việc “cháy quán karaoke và chuyện những chiếc áo ngực” vẫn chưa kết thúc. Đám cháy ấy đã được dập, nhưng có vẻ như cơn hỏa hoạn trong lòng các chị em vẫn âm ỉ bởi những nỗi uất ức, khó chịu không biết nói thế nào. Trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ, người người nhà nhà bàn tán xôn xao về những cô tiếp viên xinh đẹp váy áo hở hang chạy tán loạn ra ngoài, trên tay ai cũng cầm… “khẩu trang chống khói ngạt” bằng áo lót.

vụ cháy ở Nguyễn Khang
Bức ảnh "quán karaoke vỡ tổ" với các cô tiếp viên cởi áo ngực bịt mũi nổi tiếng trên mạng xã hội từ sau vụ cháy lớn ở Nguyễn Khang.

Vâng, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có những chiếc “khẩu trang cứu mạng” ấy. Dường như, nó được dùng để làm cái cớ cho người ta chửi mắng các cô gái đang chạy thoát thân được cho là tiếp viên quán hát. Nếu nó là một đám cháy ở địa điểm khác, nhà hàng, văn phòng, hoặc chung cư, thì cư dân mạng đã không gạch đá rào rào. Chỉ vì là quán karaoke to nhất nhì mặt phố Nguyễn Khang, với nhiều cô gái trẻ làm việc tại đó, nên khi những bức ảnh chộp lại cảnh các cô chân đất chạy tháo thân tràn lan trên mạng, bao nhiêu văn sĩ mạng đã dùng toàn từ ngữ thật “đắt” để tả lại: Nào là vỡ “động quỷ”, nào là “cháy nhà ra mặt…”. Thậm chí, có thi sĩ còn tuôn được cả thơ rằng: “Chiều nay trên phố Nguyễn Khang – Cháy nhà vỡ tổ cả làng ra xem – Xa xa có dáng mấy em – Chạy như ma đuổi bỏ quên cả giày – Váy đen trông dáng hơi gầy – Chạy xong thở dốc mặt đầy bụi than – Có em váy đỏ khôn ngoan – Lột luôn áo ngực dùng làm khẩu trang – Thanh niên trai tráng xếp hàng – Dìu bao khách sộp và “hàng” chạy ra”. Thật là cạn lời!

vụ cháy ở Nguyễn Khang
Những lời trần tình gan ruột, đau khổ, uất ức của cô gái áo đỏ, nhân vật chính bị lôi ra bàn tán mấy ngày qua.

Cô gái áo đỏ đã vô tình trở thành tâm điểm của mọi cuộc trà đá vỉa hè chỉ vì hành động sinh tồn của mình. Sao không ai khen cô ấy thông minh? Lúc cận kề giữa sự sống và cái chết, bản năng sinh tồn trỗi dậy, hoặc có người chỉ cho con đường sống, ai mà chẳng vội vàng bám lấy không suy nghĩ? Hay vì người ta cho rằng cô ấy làm công việc không rõ ràng minh bạch ở một nơi bị thiên hạ dèm pha là chốn ăn chơi của cánh mày râu, nên mới bị chỉ trích dữ dội như thế?

Sau khi bức ảnh trở nên nổi tiếng, thì danh tính của cô gái áo đỏ cũng nhanh chóng được cư dân mạng lùng ra. Trước sức ép của dư luận, cô nàng xinh đẹp có tên B.C đã viết rất nhiều status trần tình về công việc mình đang làm tại quán karaoke, nhưng càng trình bày thì cô lại nhận được càng nhiều gạch đá. Cô không phủ nhận nghề nghiệp của mình, song chính việc cầu xin mọi người dừng chê bai soi mói của cô lại khiến các mẹ bỉm sữa càng nổi giận.

Các chị em đã làm đúng “tôn chỉ” rằng "không nghe gái kể chuyện, không nghe nghiện trình bày". Bởi lẽ, cái chốn mà mấy cô tiếp viên làm việc là chốn mà những bà vợ căm ghét từ lâu. Đã có biết bao vụ đánh ghen, ngoại tình, cặp bồ, đi ngược với thuần phong mỹ tục xảy ra tại đây khiến “quán karaoke” luôn nằm trong danh sách đen của các bà nội trợ. Lúc đám cháy ấy xảy ra, cũng nhiều mẹ hồi hộp chỉ mong không thấy mặt chồng mình trong số nam thanh nữ tú chạy nháo nhác ra đường. Lỡ mà bị thấy, kể cả không làm gì tội lỗi cũng bị người đời xì xào bàn tán, khó ăn khó ở, mang tiếng là “đi chơi gái” ở chỗ trông hoa ghẹo nguyệt.

vụ cháy ở Nguyễn Khang
Rất nhiều người lên tiếng nêu quan điểm của mình sau vụ việc, phản hồi lại lời thanh minh yếu ớt của cô gái áo đỏ.

Có một mẹ bỉm đã rất bức xúc chia sẻ trên một diễn đàn lớn rằng: "Sự thật là việc lấy áo ngực, cởi trần để tránh ngạt khói em thấy không sai, vì giữa ranh giới sống chết không có gì là không thể làm. Nhưng quan trọng là thế này, cô áo đỏ bịt áo ngực không sai, nhưng cô ấy sai là ở chỗ làm nhân viên quán karaoke! Cô đã biết cô sai chưa? Sai vì làm cái nghề không nên làm, nói thẳng luôn nhé, làm nghề đó mà không ngủ với trai à? Chẳng ai tin đâu! Nhất là với hội chúng tôi, đó đủ là 1 chuyện để các bà mẹ bỉm sữa, nội trợ căm ghét lắm rồi!

Không có cung thì sao có cầu? Không có loại người như cô sao bọn đàn ông quen mùi mà tìm đến? Nên cô đừng biện minh nữa, đừng gọi đó là một “nghề” và bảo cô có đạo đức. Nực cười lắm!”.

Công nhận là người mẹ trẻ ấy nói đúng, quá đúng. Đúng cả 2 phía luôn. Không bênh vực cũng không chì chiết, nhưng ý tứ thâm sâu và chuẩn không thể chỉnh thêm gì. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, thôi thì mong chị em hiểu cho, trong cảnh cấp bách nghìn cân treo sợi tóc như thế, không xô nhau ra mà chạy, rồi lột đồ bịt miệng cho khỏi ngạt khói thì làm sao sống sót ra ngoài thanh minh với trình bày? Rơi vào cảnh cùng quẫn đột ngột ấy, dù là tổng thống hay ăn xin, nghề cao quý hay nghề mạt rệp thì cũng phải quăng dép mà chạy, nói gì đến các cô tiếp viên trong quán! Thế nên, hi vọng chị em kiềm chế cơn nóng giận, căm thù, hãy nghĩ rằng họ cũng là con người, cần phải sống sót lúc nguy nan. Tuy rằng họ phải làm nghề bị người đời chê bai chửi bới để kiếm sống, nhưng thôi, tạm gác xét nét chuyện đó lại, hãy lượng thứ cho họ trên góc nhìn của những người rộng lượng, bởi trong đám cháy họ cần phải chạy và sống sót đã, chị em ạ.

Chia sẻ