Vụ cháy tại chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch: Người dân khẳng định, không hề nghe tiếng chuông báo động

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h40, ngày 27/3 tại một căn hộ trên tầng 19 (còn gọi là tầng 18), tòa A1 trên đường Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khiến nhiều người dân vẫn chưa hết hoang mang.

Không nghe thấy chuông báo động?

Sáng 28/3, theo ghi nhận của PV địa bàn trên, nhiều người dân sống tại tòa nhà này đều khẳng định, vào thời điểm xôn xao không có ai nghe thấy tiếng chuông báo cháy.

"Tôi ở tầng 3, thấy mọi người hô hào nhau thì liền ôm cháu nhỏ chạy xuống dưới sân. Khi chạy ra đến cầu thang bộ thì nhiều người đang nhanh chóng di chuyển.Tôi khẳng định không nghe thấy tiếng chuông báo cháy", một người phụ nữ khẳng định.

Hà Nội: Hai cụ già chạy từ tầng 11 theo thang bộ sau khi con trai gọi cửa báo cháy - Ảnh 1.

Ông Thành khẳng định không nghe thấy tiếng chuông báo cháy.

Ông Nguyễn Sinh Thành (78 tuổi, sống tại tầng 11 đã 6 năm) của tòa nhà cũng khẳng định, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn vợ chồng ông và một số người dân sống cùng tầng không hề hay biết bởi hệ thống phòng cháy chữa cháy của toà nhà không báo động.

"Bất ngờ thấy con trai tôi ở tầng 8 của tòa chạy lên bảo rằng có cháy. Nghe con nói xong vợ chồng tôi vẫn còn mặc đồ ngủ vội vã chạy ra cầu thang bộ đi từ tầng 11 xuống đất. Còn cửa thì để con tôi khóa", ông Thành cho biết.

Hà Nội: Hai cụ già chạy từ tầng 11 theo thang bộ sau khi con trai gọi cửa báo cháy - Ảnh 2.

Dù bị cao huyết áp nhưng hai ông bà nhiều tuổi vẫn phải chạy bộ từ tầng 11 xuống sau khi nghe có tin cháy.

Hà Nội: Hai cụ già chạy từ tầng 11 theo thang bộ sau khi con trai gọi cửa báo cháy - Ảnh 3.

Một số cán bộ phòng Cảnh sát PCCC số 3 cũng đã trực tiếp có mặt kiểm tra toàn bộ hệ thống.

Theo ông Thành, dù bị huyết áp cao nhưng trong tình huống cháy trên, vì quá hoảng loạn nên liều mình đi xuống. Trong quá trình đi xuống nhiều người dân sống trong chung cư cũng vội vã chạy theo, lúc này khói trong toà nhà bắt đầu lan xuống và có mùi khét.

"Lúc đó ai ai cũng sợ hãi, xuống được dưới sảnh chung cư thì lúc này toàn bộ cư dân ở đây đông nghịt. Ở chung cư mà chuông báo cháy không hoạt động rất nguy hiểm", ông Thành nói.

Không cho báo chí tiếp xúc

Theo người dân ở đây, hàng ngày việc ra vào các cầu thang máy và cầu thang bộ để đến các tầng đều tự do. Tuy nhiên, trong sáng nay khi chúng tôi muốn lên chứng kiến chính xác đám cháy xảy ra tại tầng 18, hay 19, thì một nhân viên thường trực dưới sảnh tòa nhà đã ngăn cản và nói rằng, lãnh đạo đơn vị quản lý chỉ đạo không tiếp các cơ quan báo chí và cũng không cho các cơ báo chí tiếp cận hiện trường.

Hà Nội: Hai cụ già chạy từ tầng 11 theo thang bộ sau khi con trai gọi cửa báo cháy - Ảnh 4.

Tòa nhà đã có dấu hiệu xuống cấp.

Nữ nhân viên này cũng khẳng định, tòa nhà này có hệ thống chuông báo cháy. Còn hệ thống này thời điểm xảy ra vụ cháy đêm 27/3, có hoạt động hay không thì các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Hai cụ già chạy từ tầng 11 theo thang bộ sau khi con trai gọi cửa báo cháy - Ảnh 5.

Nhân viên quản lý tòa nhà cho rằng hệ thống báo cháy vẫn hoạt động.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC số 3 (Công an TP Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận tin báo lực lượng đã cử xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đám cháy được phát hiện từ một chiếc đệm mút ở một căn hộ bỏ không (không có người ở) trên tầng 18 tòa nhà chung cư và đã được dập tắt ngay sau đó. Không có thiệt hại về người và thiệt hại về tài sản không lớn.

Ông Thành kể lại giây phút nhận được tin con trai lên báo có đám cháy.

Hà Nội: Hai cụ già chạy từ tầng 11 theo thang bộ sau khi con trai gọi cửa báo cháy - Ảnh 7.

Người dân hoang mang sau vụ cháy vào lúc đêm muộn.

Về thông tin một số người dân sống trong tòa nhà phản ánh hệ thống chuông báo cháy không hoạt động, vị lãnh đạo này cho biết, trong sáng cùng ngày đã cử cán bộ Công an xuống hiện trường trực tiếp kiểm tra.

Chia sẻ