Vụ cha tung hứng con va vào quạt trần vỡ sọ: Thương con hóa "hại" con

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Thấy con gái thức dậy sớm hơn thường ngày, anh Hưng nhờ mẹ vợ bế con xuống chơi trước khi đi làm và trong lúc đùa giỡn đã lỡ tay hất bé lên quạt trần đang mở….

Gặp anh Hưng – cha ruột của bé Lưu Ngọc Nhi, nạn nhân trong vụ tai nạn bị vỡ sọ não do quạt trần trong một buổi chiều nóng bức tại khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 2. Người đàn ông trẻ tuổi quê Thái Bình có giọng nói hiền lành và buồn bã, chia sẻ: “Gia đình có 3 người, hai vợ chồng sống với bà ngoại cháu chung một nhà bên Bến Bình Đông – quận 8. Vì khu đó ngập nước dữ lắm nên nhà tôi đợt vừa rồi có nâng cao nền (sàn nhà), việc sửa chữa này đã làm cho cây quạt trần vốn rất cao đã thành thấp xuống, chỉ cần với tay lên là chạm phải. Sáng hôm đó, chuẩn bị đi làm thì thấy con thức sớm nên bà ngoại có bế cháu xuống nhà chào bố đi làm. Thương con gái mới ngủ dậy, mặt còn buồn nên tôi đã tung bé lên cao, định trêu cho bé cười. Ai ngờ…

Vụ tai nạn đã xảy ra 3 ngày rồi mà đến giờ tôi vẫn còn sợ. Hôm đấy máu ra nhiều lắm, tôi hoảng hồn, xót con chỉ biết lấy tay bịt vết chém lại rồi hai vợ chồng bồng bế bé lên xe máy đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương (bệnh viện gần nhất) để cấp cứu cầm máu cho con. Sau đó họ mới chuyển bé về đây phẩu thuật sọ.”

Vụ cha tung hứng con va vào quạt trần vỡ sọ: Thương con hóa
  
Vụ cha tung hứng con va vào quạt trần vỡ sọ: Thương con hóa
  

Khi bố đang nói chuyện thì bé Nhi tỉnh dậy, em vừa trải qua một ca phẫu thuật não đầy khó khăn. Bác sỹ cho rằng vết chém từ cánh quạt trần quá sâu nên tình trạng của bé rất nguy hiểm, tuy vẫn còn chút may mắn là chưa ảnh hưởng đến não nhưng vì vết chém sâu cộng với việc cánh quạt trên cao lâu ngày bám nhiều bụi bẩn đã khiến vết thương của bé có nguy cơ nhiễm trùng cao.

Vụ cha tung hứng con va vào quạt trần vỡ sọ: Thương con hóa
  
Vụ cha tung hứng con va vào quạt trần vỡ sọ: Thương con hóa
  

Khi được hỏi thăm về gia đình, anh Hưng cho biết: “Cả gia đình nội ở quê làm nông nên cũng không khá giả gì. Công việc của tôi là dán keo xe cho chủ ở một cơ sở bên quận 5, mỗi tháng thu nhập vừa đủ nuôi con. Vợ tôi (tên Phương) vừa mới xin được việc làm kiểm kho (ghi sổ sách) tại một cơ sở sản xuất nhựa ở quận 6, mới đi làm được vài ngày thì con gặp nạn. Vợ không nghỉ được vì cũng mới đi làm thôi, sợ chủ không vừa ý. Vì thế tôi và bà ngoại bé thay nhau chăm sóc ở đây. Mỗi chiều vợ sẽ vào chăm phụ bé cho bà về nghỉ ngơi.”

Vụ cha tung hứng con va vào quạt trần vỡ sọ: Thương con hóa
  
Vụ cha tung hứng con va vào quạt trần vỡ sọ: Thương con hóa
Mỗi cái xoay người là một sự đau đớn của đứa bé 10 tháng tuổi này

Được biết, bé Lưu Ngọc Nhi sinh ngày 04/05/2012, dù chỉ mới 10 tháng tuổi nhưng bé trông có vẻ bụ bẩm, khá dễ thương và mạnh mẽ. Vừa trải qua một tai nạn khủng khiếp bất ngờ, gây nhiều đau đơn nhưng trộm vía, Nhi rất ít khóc. Thấy người lạ, bé chỉ nhìn và quay qua cười với bố một cách hồn nhiên, dù trông khá mệt mỏi. Đôi lúc, Nhi xoay người vì mỏi, ống dẫn máu bầm trong não của bé vô tình bị động và nhấn sâu vào vết thương làm bé rất đau đớn và mếu máo khóc. Được bố vỗ về vài câu, vỗ nhè nhẹ vào mông vài cái, Nhi lập tức nín khóc và nhìn bố đầy yêu thương với hai con mắt mọng nước như trực trào...

Chúng tôi bắt đầu đâu đó trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt một sự ăn năn, ray rứt khôn cùng…

Chia sẻ