Vụ cha mẹ chết ngạt, con gái nguy kịch: Mới mở hàng bún được 1 tuần, đun nước lèo bằng than đá trong nhà

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Khi nấu nồi nước bún trong nhà bằng than đá, hai vợ chồng bà L. bị chết ngạt, con gái nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.

Trước sự ra đi đột ngột vì chết ngạt của vợ chồng bà L., người dân trong hẻm 128 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7 vẫn chưa hết bàng hoàng. Tìm đến căn nhà nhỏ của vợ chồng bà L. trong con hẻm 128 chiều 23/2, dù thi thể ông bà L. đã được đưa vào Nhà tang lễ Q.7 để an táng nhưng có rất nhiều người vẫn tụ tập trước cửa nhà rưng rưng xót thương.

Mới mở bán bún hơn một tuần, cha mẹ chết ngạt, con gái nguy kịch vì đun than đá trong nhà - Ảnh 1.

Nhiều người dân trong hẻm 128 vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của vợ chồng bà L.

Cô Mai cho biết: "Mới tối hôm qua bà còn ngồi nói chuyện với tôi, kêu tối nay tranh thủ nấu nồi nước lèo để sáng đi bán rồi ngủ sớm, ai ngờ sáng nay thì cả vợ chồng chết ngạt cơ chứ". Cô Mai cũng cho biết bà L. chỉ mới chuyển sang nghề bán bún hơn một tuần nay. Trước đây, bà L. bán bánh, đồ ăn nhẹ nhưng vì cuộc sống mưu sinh vất vả, bà mới nấu bún bán đồ ăn sáng cho công nhân tại Khu chế xuất Tân Thuận để kiếm thêm thu nhập.

Mới mở bán bún hơn một tuần, cha mẹ chết ngạt, con gái nguy kịch vì đun than đá trong nhà - Ảnh 2.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng bà L. đóng kín cửa khi sự việc đau lòng xảy ra

Theo một số người dân cho biết, bình thường bà L. hay đẩy chiếc xe bán bún ra trước cửa nhà, dùng ruột xe Honda để mồi lửa rồi nấu bằng than đá. "Không biết ngày hôm qua bà có chuyện gì không, bình thường tầm 2g sáng anh đi làm về là thấy bà lục đục mồi lửa trước cửa nhà để nấu bún, nấu xong xuôi mới đẩy xe đi bán, xui khiến làm sao mà tối qua lại để nguyên cái nồi nước trong nhà mà nấu cơ chứ", anh T. ngậm ngùi cho biết.

Mới mở bán bún hơn một tuần, cha mẹ chết ngạt, con gái nguy kịch vì đun than đá trong nhà - Ảnh 3.

Nhiều người đến con hẻm nhỏ, dựng xe để hỏi thăm về cái chết của vợ chồng bà L.

Trước sự ra đi của vợ chồng bà L., không ít người dân tại con hẻm nhỏ tiếc thương. Cô Mai tiếp lời: "Vợ chồng bà L. ăn ở hiền lành, ở đây ai cũng quý mến cả. Chỉ vì sơ ý nấu nồi nước lèo trong nhà mà khiến cả gia đình phải chết ngạt. Lúc trưa sau khi phá cửa vào nhà, nhìn thấy nồi nước lèo còn trên bếp, rổ thịt vẫn chưa bỏ vô mà ai cũng rơi nước mắt, đau đớn quá con ơi".

Nói về cái chết đột ngột của vợ chồng bà L, một người dân cho biết: "Cũng may là lúc sáng chú bảo vệ không chịu đi, nhất quyết cùng mọi người phá cửa vào để xem xét tình hình thế nào, chứ mà trễ chút nữa là bé N. cũng không giữ được tính mạng. Cầu mong con bé mau khỏe, chắc nó sẽ sốc lắm khi tỉnh dậy".

Mới mở bán bún hơn một tuần, cha mẹ chết ngạt, con gái nguy kịch vì đun than đá trong nhà - Ảnh 4.

Một người dân chỉ đường cho những người thân của vợ chồng bà L. đến nhà tang lễ để viếng thăm

Trước đó, sáng 23/2, do không thấy ông Phan Hoàng L. (SN 1963) đến công ty bảo vệ ca trực nên công ty đã cử hai người đến tận nhà để tìm ông L. Khoảng 11 giờ trưa, do nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra, người dân đã phá cửa để vào thì phát hiện ông L. cùng vợ là bà Phạm Thị L.(SN 1962) tử vong trên giường ở lầu 1, còn đứa con gái Phan Ngọc N. (SN 2000, học sinh lớp 11) đang thoi thóp phải nhập viện cấp cứu.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, lực lượng chức năng quận 7 cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ chồng bà L là do ngạt thở vì nấu than đá trong nhà. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ