Vụ cắt mí mắt gây "bão mạng": Cơ sở thẩm mỹ không có giấy phép, không hợp đồng thuê nhà

Nhật Minh,
Chia sẻ

Theo nguồn tin của PV, bà chủ cơ sở spa Kelly Trần có giấy phép hành nghề nhưng không được cấp phép hoạt động, cũng không có hợp đồng thuê nhà.

Liên quan đến vụ việc Spa địa chỉ số 5, ngõ 47 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai bị khách hàng "tố" làm hỏng khi cắt mí mắt đang xôn xao, trao đổi với PV, ông Nguyễn Việt Cường – Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội xác nhận, thanh tra sở đã nhận được thông tin về cơ sở Kelly Trần có địa chỉ như trên, bị tố "làm hỏng" mí mắt khách hàng. Theo ông Cường, hiện tại đơn vị đã giao cho Phòng Y tế quận Hoàng Mai xác minh về điều kiện hoạt động của cơ sở này. 

Tuy nhiên, theo nguồn tin của PV, cơ sở trên không có giấy phép hoạt động, Sở Y tế Hà Nội cũng chưa cấp phép cho chủ Spa tên Trần Thị Tình.

Cũng liên quan đến vụ việc, chiều ngày 19/11 theo xác minh của chúng tôi, cửa hàng của chị Tình hiện đang thuê của chủ nhà là ông bà O.T, ở cùng địa chỉ trên. Trao đổi với PV, bà chủ nhà cho biết, chị Tình thuê nhà đã được một thời gian. Tuy nhiên, giữa chị Tình và chủ nhà chưa có hợp đồng thuê nhà.

"Chị ấy đến thuê có giới thiệu là đang làm việc cho một bệnh viện, có uy tín và nhiều khách, chị ấy chỉ thuê để lấy chỗ có thêm thu nhập. Hàng ngày chị ấy cũng có mặc áo blue có rất nhiều khách hàng. Thấy chị ấy cũng tử tế nên tôi chưa kịp làm hợp đồng thuê nhà. Mới đây vài ngày chị ấy cũng đã đóng tiền nhà trả trước rồi", bà chủ nhà thông tin.

Vụ cắt mí mắt gây bão mạng:  Cơ sở thẩm mỹ không có giấy phép, không hợp đồng thuê nhà - Ảnh 1.

Cơ sở thẩm mỹ Kelly Trần được cho là không có giấy phép

Trong một diễn biến khác, sau nhiều nỗ lực liên hệ, tối 19/11 trong một cuộc trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, chị L.A (là khách hàng) cho biết, bản thân chị không đăng tải sự việc lên mạng xã hội nhưng đó là do người khác đăng lên để hỏi ý kiến mọi người về vết thương. Tuy nhiên, sự việc sau đó đã bị lan truyền chóng mặt trên nhiều diễn đàn khiến cho bản thân chị cũng thấy "áy náy".

Cũng theo khách hàng này, sự im lặng của chị hơn một  ngày qua là do không muốn sự việc đi quá xa, cũng không muốn ồn ào và sợ ảnh hưởng đến chủ Spa. Đặc biệt, khách hàng này khẳng định đến thời điểm hiện tại chị vẫn chưa trình báo cới cơ quan công an và đang nghỉ ngơi chờ sức khỏe phục hồi.


Trước đó, trao đổi với chúng tôi, chị Trần Thị Tình – chủ cơ sở spa Kelly Trần thừa nhận, khách hàng bị sưng huyết vùng mắt đúng là của cơ sở này.

Chị Tình cho biết, hình ảnh trên mạng xã hội được khách hàng chụp lại chỉ sau khi mới phẫu thuật được vài giờ đồng hồ nên có phần "phản cảm".

Chị Tình thừa nhận cơ sở của chị không được cấp phép hoạt động nhưng cá nhân chị  có giấy chứng chỉ hành nghề và đã qua nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm thẩm mỹ viện.

Theo chị, đối với những khách hàng không bị sung huyết thì có thể sau vài giờ sẽ có hình dáng không đáng lo ngại.

Vụ cắt mí mắt gây bão mạng:  Cơ sở thẩm mỹ không có giấy phép, không hợp đồng thuê nhà - Ảnh 2.

Khách hàng làm mí mắt tại spa của chị Tình

Tuy nhiên, đối với trường hợp khách hàng trên, chỉ sau 1 tuần nữa sẽ cắt chỉ được và vết thương sẽ lành với điều kiện khách hàng hãy an tâm gửi gắm cho chủ spa để được chăm sóc sức khỏe.

Chị Tình cũng lo lắng sau khi thông tin được chia sẻ lên mạng xã hội đã có rất nhiều người bình luận bày tỏ sự phẫn nộ. Trong khi đó không ít người đã nhắn tin đe dọa khiến cuộc sống của chị Tình hiện đang rất bất an, chị không dám về cửa hàng, hai đứa con của chị hiện đang bị bỏ rơi và có nguy cơ mất nghiệp.

Chia sẻ