Vụ bố dùng điếu cày đánh con: Tang thương bao trùm con phố nhỏ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sáng nay, người nhà cháu Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi – phố Nhà Chung – P.Tiền An – Tp. Bắc Ninh) đã tiến hành khâm liệm và chuẩn bị cho lễ tang.

Đúng 9h 30 phút sáng nay (19/3) tại nhà riêng, họ hàng và người thân đã tiến hành các thủ tục an táng cho cháu Lộc. Có mặt tại lễ tang, người dân phố Nhà Chung không khỏi thương xót cho số phận hẩm hiu của đứa trẻ vô tội.

Vụ bố dùng điếu cày đánh con: Tang thương bao trùm con phố nhỏ 1
Người nhà làm lễ nhập quan cho cháu Lộc.

Lúc gần 10 giờ, khi người nhà dán tờ cáo phó trước cổng nhà, nhiều người dân xung quanh không thể cầm được nước mắt. “Cháu nó thi thoảng ra đây chơi với chúng tôi suốt, cười cười, nói nói suốt ngày ấy vậy mà đã nằm xuống như thế. Chúng tôi dù là hàng xóm thôi nhưng không thể kìm nén được”, một người dân cho biết.

Vụ bố dùng điếu cày đánh con: Tang thương bao trùm con phố nhỏ 2
Các bác của Lộc không khỏi nghẹn ngào.

Có mặt tại đám tang, bà Nguyễn Thị Bình (bác ruột của cháu Lộc) nghẹn ngào: “Bình thường cháu rất ngoan và hiền, tuy nhiên sống ở gia đình không bình thường nên cháu mới nên cơ sự thế này. Bây giờ chúng tôi chỉ biết cầu mong cho cháu được yên nghỉ nơi chín suối”.

Vụ bố dùng điếu cày đánh con: Tang thương bao trùm con phố nhỏ 3
Bà Nguyễn Thị Bình mếu máo khi kể về đứa cháu của mình.

Cũng theo bà Bình, bố đẻ chỉ đánh vào mông của cháu Lộc, khi bị đánh, cậu bé sợ hãi đã chui vào gầm giường trốn. Nhân tình của Lợi không những không can ngăn mà còn lôi bé Lộc ra rồi nhét giẻ vào mồm cho cậu bé không kêu được rồi thực hiện hành vi bạo hành dã man cậu bé.

Vụ bố dùng điếu cày đánh con: Tang thương bao trùm con phố nhỏ 4
Cáo phó được dán lúc 10 giờ sáng trước ngõ.

Vụ bố dùng điếu cày đánh con: Tang thương bao trùm con phố nhỏ 5
Trường tiểu học Tiền An - nơi cháu Lộc đang theo học.

Cùng với tình tiết mới này, nhân tình của đối tượng Lợi là Bùi Thị Hà cũng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bé Lộc được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh rất đặc biệt. Mẹ của cháu là chị Doãn Thị Thành có hai đời chồng, gặp bố cháu là Đỗ Văn Lợi cũng đã có hai đời vợ nhưng không có con. Hai người về chung sống với nhau như vợ chồng, không hôn thú.

Khi chị Thành mang thai đến tháng thứ bảy thì Lợi vi phạm pháp luật rồi đi tù 7 năm. Bé Lộc sinh ra mới được 13 tháng thì mẹ cũng phải đi trại cải tạo. Từ khi sinh ra, bé được hai người bác bên ngoại cưu mang, chăm sóc. Đến năm 2013, khi bố cháu được mãn hạn tù đã xin đón cháu về nuôi.

Do Lợi đã có 2 đời vợ nhưng không có con, đến lúc ở với chị Thành thì sinh ra Lộc. Ban đầu gia đình bên nội cũng không tin Lộc là con của Lợi. Nhưng sau đó thấy Lộc giống bố, họ mới nhận và làm khai sinh cho cháu lúc Lộc được 7 tuổi để tiện việc đi học.

Lộc cũng mới được gặp lại mẹ sau khi bố mãn hạn tù, gia đình có tổ chức lên thăm chị Thành trong trại giam. Lộc là cậu bé rất tình cảm, thèm hơi ấm từ cha mẹ. Gặp mẹ trong lần đó Lộc đã ôm mẹ không rời.

Hiện tại, theo thông tin từ gia đình, chị Thành chưa biết tin Lộc qua đời.

Ngày15/3 sau khi bị cha mình đánh đập, cháu Lộc được đưa lên BV Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng hết sức nguy kịch nhưng đến 16 giờ chiều qua (18/3) cháu đã trút hơi thở cuối cùng.
Chia sẻ