Vụ bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa: Đã có người xin nhận bé về nuôi

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Thông tin từ cán bộ tư pháp hộ tịch xã Tam Kỳ (Kim Thành, Hải Dương) cho biết, đã có một phụ nữ đến xin nhận bé về làm con nuôi nhưng UBND xã chưa đồng ý, chờ sau ngày 17/4 mới quyết định.

Ngày 15/4, trao đổi với PV, ông Lê Anh Đức – cán bộ tư pháp hộ tịch xã Tam Kỳ cho biết, bé gái

 được sư cô và một số phật tử phát hiện trước cổng chùa Quang Minh hôm 31/3 vừa qua.

"UBND xã Tam Kỳ đã thông báo trên các phương tiện thông tin để tìm nhân thân cho cháu bé. Hôm nay, ngày 15/4, có một người phụ nữ giới thiệu quê ở Hà Nam muốn xin làm con nuôi, tuy nhiên chúng tôi phải ưu tiên người phát hiện đầu tiên (nhà chùa –PV), nếu nhà chùa không tiếp tục nhận nuôi thì mới tính. Trước mắt là sau 7 ngày kể từ ngày thông báo, tức ngày 17/4 tới đây, nếu không tìm được người sinh ra cháu, chúng tôi sẽ làm Giấy khai sinh cho cháu", ông Đức nói.

Vụ bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa: Đã có người xin nhận bé về nuôi - Ảnh 1.

Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa (Ảnh GĐ&XH)

Chia sẻ với PV về trường hợp bé gái, sư cô Thích Nữ Trung Ngạn - Trụ trì chùa Quang Minh cho biết, bé gái được một số phật tử phát hiện vào khoảng 21h15 ngày 31/3, trước cổng tự viện và đã báo cho sư cô.

Theo sư trụ trì, vào thời điểm bé gái được phát hiện nặng khoảng 5kg, mặc quần áo màu hồng, bên ngoài quấn khăn bông màu vàng và màu xanh.

"Con được để vào hộp giấy loại bìa cát tông rộng khoảng 40cm, trên người mẹ của bé quấn cho 2 chiếc khăn mỏng. Con vẫn khỏe mạnh mặc dù lúc đó thời tiết lạnh", sư cô Trung Ngạn cho biết.

Vụ bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa: Đã có người xin nhận bé về nuôi - Ảnh 2.

Thông báo tìm người thân cho bé gái (Ảnh GĐ&XH)

Hiện tại, bé gái đang được nhà chùa nuôi dưỡng cùng với sự quan tâm của nhiều phật tử giúp đỡ. Sư trụ trì cũng cho biết, nhà chùa kiến nghị chính quyền xã Tam Kỳ, nếu cha mẹ cháu bé không đến nhận thì nhà chùa sẽ xin nhận nuôi và làm giấy khai sinh cho cháu theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 7/11/2016 , sư Thích Đàm Loan, trụ trì chùa Hộ Quốc, ngõ 130 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng phát hiện một trường hợp một bé gái bị bỏ rơi ngày trước cổng chùa.

Chia sẻ với PV, sư trụ trì nói: "Con bé sinh ra đời thì chẳng có tội gì cả, người mẹ hãy tỉnh táo trong quan hệ. Các bậc làm cha, làm mẹ phải biết giác ngộ về kiếp luân hồi, đừng để đứa trẻ sinh ra không có cha mẹ. Hãy cho đứa trẻ được tình yêu thương đầy đủ thì tương lai của chúng mới được thành người tử tế".

Chia sẻ