Vụ 39 người trong container ở Anh: Đớn đau những người mẹ, người vợ tha hương không được về gặp con, gặp chồng lần cuối

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Trong ngôi nhà nhỏ ở huyện Can Lộc, nỗi đau như nén lại khi các gia đình chính thức nhận được thông tin xác nhận thân nhân tử vong trong container ở Anh. Đến thời điểm hiện tại, những gia đình này dường như đã cạn nước mắt khóc thương.

Sáng ngày 8/11, PV chúng tôi có mặt tại các xã Vĩnh Lộc, Thanh Lộc, Thiên Lộc của huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Nơi đây có đến 8 gia đình nhận được điện thoại của Bộ Công an gọi về thông báo và chia buồn về việc người thân của họ nằm trong số 39 người tử vong trong xe container ở Anh.

Vợ tha hương nơi đất khách nhận tin chồng thiệt mạng xứ người

Gia đình ông Nguyễn Văn Ái (61 tuổi) và bà Đậu Thị Mai (57 tuổi, trú tại thôn Đông Nam, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã nhận được cuộc gọi xác nhận con trai ông bà là anh Nguyễn Văn N. (33 tuổi) nằm trong số 39 người tử vong trong container. Sáng cùng ngày, có mặt tại gia đình, rất đông người thân có mặt động viên chia sẻ.

Vụ 39 người trong container ở Anh: Xót xa những người mẹ, người vợ không được về gặp con, gặp chồng - Ảnh 1.

Gia đình anh Nguyễn Văn N.

Vụ 39 người trong container ở Anh: Xót xa những người mẹ, người vợ không được về gặp con, gặp chồng - Ảnh 2.

Đoàn công tác của UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có mặt ở các gia đình có nạn nhân tử vong trong container ở Anh để chia sẻ nỗi đau thương mất mát.

Ngồi thu mình một góc, bà Mai chỉ còn biết thở dài, dù đã chuẩn bị tâm lý nhiều ngày qua nhưng nỗi đau vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của bà. Anh N., con trai bà Mai ra đi để lại 2 đứa con nhỏ (đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi), trong khi con dâu bà thì cũng đang tha hương, mưu sinh nơi đất khách. Chuẩn bị đến ngày đón thi thể chồng trở về nhưng chị Đặng Thị Quyên (SN 1988, vợ anh N.) không thể về quê gặp mặt chồng lần cuối. Gọi điện nói chuyện với con, chị Mai chỉ biết khóc nghẹn không thành tiếng khi hai đứa con thơ hỏi mẹ bố đâu.

Vụ 39 người trong container ở Anh: Xót xa những người mẹ, người vợ không được về gặp con, gặp chồng - Ảnh 3.

Bà Mai thẫn thờ khi biết tin con mình mất.

"Sáng qua gia đình nhận được cuộc gọi của Bộ công an báo tin con tôi nằm trong số 39 nạn nhân tử vong trong xe container, nghe rồi tôi chết lặng. Nguyện vọng duy nhất lúc này của gia đình chỉ mong sớm đến ngày đón thi thể con trở về.

Con tôi mất đi rồi để lại hai đứa nhỏ cho ông bà, đứa lớn 5 tuổi thì biết sơ sơ bố nó mất còn đứa nhỏ thì không biết gì. Vợ nó thì ở bên Nhật, mấy hôm nay gọi điện về, hai ông bà chỉ biết động viên con dâu cố gắng ở lại bên đó làm lấy cái trả nợ.

Thấy mẹ nó bên kia gọi về hai đứa nhỏ đòi bố. Chúng nó hỏi mẹ nó sao mấy hôm nay không thấy bố gọi về. Thấy ảnh bố nó trên bàn thờ, nó lại hỏi mẹ sao bố lại trên đó. Nghe cháu hỏi tôi đến nghẹn ngào, còn mẹ nó thì không biết nói gì chỉ biết khóc", bà Mai nghẹn ngào.

Mẹ 10 năm không gặp con, khóc ngất khi biết con mình nằm trong số 39 người tử nạn.

Cách gia đình bà Mai không xa, trong ngôi nhà cấp 4 cũ, gia đình ông Võ Văn Bình (SN 1963, trú ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) cũng nhận được cuộc gọi báo tin xấu về anh Võ Văn L.  

Vụ 39 người trong container ở Anh: Xót xa những người mẹ, người vợ không được về gặp con, gặp chồng - Ảnh 4.

Ngôi nhà của anh Võ Văn L. tại quê nhà Can Lộc, Hà Tĩnh.

Thẫn thờ buồn bã, ông Bình cho biết hôm qua gia đình cũng nhận được điện thoại của Bộ Công an gọi về thông báo con trai nằm trong danh sách 39 nạn nhân. Đến giờ phút này, ông hiểu rằng những tia hy vọng con trai còn sống đã hoàn toàn tắt lịm.

Vụ 39 người trong container ở Anh: Xót xa những người mẹ, người vợ không được về gặp con, gặp chồng - Ảnh 5.

Ông Võ Văn Bình (bố anh L) suy sụp khi biết tin con.

"Nhận được tin con, sáng nay các cơ quan đoàn thể ở huyện cùng với bà con đến động viên thăm hỏi chia buồn với gia đình. Giờ chỉ mong sớm ngày đưa thi thể của cháu về quê hương càng sớm càng tốt. Gia đình đang đợi từng ngày để đón thi thể con về quê", ông Bình cho biết.

Bên cạnh chiếc bàn thờ tạm đang nghi ngút khói hương, dì ruột của anh L. cho biết gia đình chỉ mới lập bàn thờ tạm chưa dám để di ảnh vì sợ nhìn vào đó gia đình càng thêm đau buồn.

Vụ 39 người trong container ở Anh: Xót xa những người mẹ, người vợ không được về gặp con, gặp chồng - Ảnh 6.

Chiếc bàn thờ được gia đình dựng tạm chờ ngày đón con về.

"Sợ bố cháu rồi anh em họ hàng đến đau buồn nên gia đình chúng tôi chưa để di ảnh của cháu, đợi đến ngày mang được thi thể cháu về gia đình mới đặt di ảnh của cháu lên", dì ruột anh L. cho biết.

Cũng theo lời của người dì này, từ ngày nghe tin con mất liên lạc cho đến khi biết tin con mất, mẹ của anh L. chỉ biết khóc. Người mẹ cũng đang bôn ba nơi xứ người chỉ biết khóc nghẹn vì không thể trở về quê hương tiễn con lần cuối.

"Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mẹ L. đi xuất khẩu lao động bên đảo Síp được khoảng 10 năm nay. Cháu L. là con út nên khi biết tin con mất mẹ nó ngất lên ngất xuống. 10 năm xa con rồi giờ mất con, mẹ con cũng không thể gặp mặt...", người dì nghẹn ngào.

Họ, có lẽ là những người lao động lam lũ từ vùng quê nghèo, quyết ra đi bôn ba để hi vọng kiếm tiền, phụ giúp gia đình, cải thiện cuộc sống. Biết chia xa là biết bao xót xa thương nhớ nhưng người chọn cuộc sống tha hương vẫn chấp nhận. Chắc họ đâu ngờ rằng có những cuộc chia ly là mãi mãi. Để đến phút cuối cuộc đời, mẹ không thể gặp con, vợ không thể gặp chồng tiễn đưa, không thể làm tròn nghĩa tử nghĩa tận cho người đã ra đi nơi đất khách. 

Chia sẻ