Vụ 2 vợ chồng bị giết ở Hưng Yên: Hung thủ biết cửa ngách không bao giờ đóng

HOÀNG ĐAN,
Chia sẻ

Theo ông Lạc, do cửa ngách từ nhà chính xuống nhà ngang của gia đình không khép bao giờ nên hung thủ đã lẻn vào theo đường này rồi ra tay sát hại dã man vợ chồng con trai ông.

Vụ 2 vợ chồng bị giết ở Hưng Yên: Hung thủ biết cửa ngách không bao giờ đóng - Ảnh 1.

Gia đình làm lễ an táng cho các nạn nhân.

Liên quan đến vụ trọng án xảy ra tại phường Hồng Châu (TP Hưng Yên) khiến 2 vợ chồng anh Đăng Văn Trường, chị Nguyễn Thị Hoa bị sát hại, hiện các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên truy tìm kẻ sát nhân.

Ông Phạm Văn Hệ, Chủ tịch UBND phường Hồng Châu cho hay, đến sáng 19/8, vẫn chưa có thêm thông tin về nghi can gây ra vụ án.

Theo ông, do 2 vợ chồng anh Trường - chị Hoa đã tử vong và dù ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố của nạn nhân) cùng cháu Sơn (con nạn nhân) chứng kiến sự việc nhưng không thấy mặt hung thủ nên gây ra một số khó khăn trong công tác truy tìm.

Hiện tại, cơ quan công an đã phác họa chân dung hung thủ qua lời kể của người thân các nạn nhân và phát loa, tờ rơi rộng rãi, công bố các số điện thoại nóng để người dân thông tin cho cơ quan chức năng nếu có thông tin.

Vụ 2 vợ chồng bị giết ở Hưng Yên: Hung thủ biết cửa ngách không bao giờ đóng - Ảnh 2.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Trường - nơi xảy ra vụ án.

Một số người thân của anh Trường cho hay, ngôi nhà của nạn nhân nằm sát đường thôn, mỗi khi đi ngủ gia đình thường khóa cửa cổng, cửa chính nhưng cửa ngách đi vào nhà ngang với nhà chính được khép hờ.

Người thân của nạn nhân nhận định, cửa ngách này không khép bao giờ nên rất có thể hung thủ đã nắm bắt được điều này để đột nhập vào nhà rồi xuống tay dã man.

Ông Đặng Văn Lạc cho rằng, có thể đối tượng đã rình từ trước nên nắm bắt, biết sơ hở của gia đình hoặc là người quen nên hiểu rõ vị trí, đường đi trong ngôi nhà và lẻn theo đường cửa ngách không bao giờ đóng.

Sau khi bị phát hiện, đối tượng đã chạy theo hướng cửa ngách, ra sân đu theo cành cây nhảy qua tường rào trốn thoát.

Anh Trần Văn Thiềm (anh rể của anh Trường) cho biết thêm, anh Trường là người khá to, nặng chừng 70kg, khỏe mạnh nên không dễ dàng để một người bình thường có thể vật lộn, làm hại.

"Có thể biết điểm này nên đối tượng đã dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người em tôi để mất sức, mất máu, không có khả năng chống cự nữa và khi vợ em tôi phát hiện, đối tượng tiếp tục ra tay sát hại để bịt đầu mối.

Tuy nhiên, đến giờ này, chúng tôi vẫn không thể hiểu được, em tôi không thù oán với ai, ăn ở hiền lành mà đối tượng lại ra tay tàn độc đến như vậy", anh Thiềm chia sẻ.

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và Đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã đến viếng các nạn nhân, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình.

Tại đây, người đứng đầu UBND tỉnh Hưng Yên đã chia sẻ đau thương, mất mát, đồng thời động viên thân nhân gia đình 2 nạn nhân nén đau thương, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục nuôi dạy 2 con của anh Trường.

Ông Phóng cũng chỉ đạo lãnh đạo TP.Hưng Yên xem xét có biện pháp hỗ trợ kinh phí học tập cho 2 cháu. Ông cũng yêu cầu Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Công an nhanh chóng điều tra làm rõ, truy bắt hung thủ gây án.

Theo cơ quan công an, nghi phạm được cho là có dáng người cao khoảng 1,7m, gầy, khoảng 30 tuổi.

Cơ quan Công an Hưng Yên đề nghị người dân nếu có thông tin về vụ trọng án cũng như đối tượng nghi vấn xin cung cấp qua số điện thoại 0912209839 - Đội trưởng Đội Hình sự Công an TP Hưng Yên hoặc Công an phường Hồng Châu hay cơ quan công an nơi gần nhất.

Chia sẻ