Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Công an truy tìm 2 phụ nữ thuê nhà, một phụ nữ giống đàn ông

Xuân Phương,
Chia sẻ

Đã có những manh mối ban đầu cho việc phá vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương. Người dân hi vọng cơ quan công an sớm bắt được thủ phạm.

Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Công an truy tìm 2 phụ nữ thuê nhà, một phụ nữ giống đàn ông - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Chân dung kẻ thủ ác dần lộ diện? 

Sáng 17/5, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã trực tiếp đến hiện trường vụ phát hiện 2 thi thể trong thùng nhựa tại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương chỉ đạo công tác điều tra.

Bên cạnh việc đến căn nhà xảy ra vụ trọng án để thu thập thêm dấu vết, chứng cứ, thu giữ nhiều ổ khoá... thì cơ quan cảnh sát điều tra còn đến rừng cao su xã Hưng Hoà, cách hiện trường khoảng 1,5 km, len lỏi trong rừng cao su bạt ngàn để kiếm tìm chứng cứ, vật dụng phục vụ công tác điều tra.

Chiều 17/5, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương, cho biết hiện đang nỗ lực truy tìm 2 người phụ nữ từng thuê căn nhà này vào khoảng 8 tháng trước để ở chung với một người đàn ông khác.

Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Công an truy tìm 2 phụ nữ thuê nhà, một phụ nữ giống đàn ông - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành tìm chứng cứ.

Mặc dù căn nhà xảy ra vụ án không có camera, cả khu vực gần căn nhà này cũng không có hệ thống camera an ninh, điều này gây khó khăn trong công tác điều tra, nhưng bằng nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an đã có được chân dung, hình ảnh của hai phụ nữ thuê nhà này. Đáng chú ý, có một người, dù là phụ nữ nhưng tóc ngắn, khá giống đàn ông.

Trước đó, khi chia sẻ với Trí Thức Trẻ, bà L, nhà ở gần căn nhà xảy ra vụ án, thì những người thuê căn nhà, nơi xảy ra vụ án có hành tung rất bí ẩn. Họ thường xuyên đi lại bằng xe ô tô 7 chỗ. Đặc biệt, chưa một ai trong ấp thấy được diện mạo của những người này. 

"Vì họ luôn bịt khẩu trang kín mít. Chỉ lộ đôi mắt thôi", bà L nói. Bà L cung cấp thêm thông tin: "Một trong số những người thuê nhà ấy trọc đầu. Có lần thấy họ vào nhà, người thì bịt khẩu trang, đầu thì không có tóc, trọc lóc, nên tôi cũng chẳng dám tiếp xúc nói chuyện". 

Hung thủ đã lên kế hoạch để giết người và phi tang 2 thi thể vô cùng kỹ lưỡng

Hai nạn nhân đều là giới tính nam. Người thứ nhất cao khoảng 1,7m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5, tóc ngắn sát da đầu, khoảng 30 - 35 tuổi.

Đối với thi thể được phát hiện đầu tiên, thì hung thủ đã cắt bỏ phần đầu của chiếc thùng nhựa thường dùng để nuôi cá (màu xanh, loại 1000 lít). Sau đó nhấn chìm nạn nhân lọt thỏm vào và xịt silicon xung quanh. Vì thùng này chứa thi thể được lấp đầy bằng bê tông như thế nên khối lượng trở nên nặng hơn.

Chính vì thế, vào tối 15/5, người chủ mới của căn nhà không thể khiêng đi mà phải dùng búa để đập nhỏ. Do vậy, vô tình phát hiện có xác người đang phân hủy bên trong nên mới báo cơ quan công an. 

Theo cơ quan công an, thi thể này có thể đã bị giết bằng cách siết cổ trước khi bị phi tang trong thùng chứa đầy bê tông. Vì trong quá trình khám nghiệm tử thi, vùng cổ nạn nhân xuất hiện một sợi dây dù. Thi thể này không mặc quần áo mà được phủ bên ngoài một lớp vải mỏng.

Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Công an truy tìm 2 phụ nữ thuê nhà, một phụ nữ giống đàn ông - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng tại hiện trường vụ án.

Tương tự, với thi thể còn lại được phát hiện vào sáng ngày 16/5, cũng bị dìm trong một thùng phi nhựa màu xanh. Xung quanh bọc nilon, kẽm và được dán kín mít bằng silicon. Đặc biệt là trong thùng phi này tuy không có bê tông nhưng xuất hiện rất nhiều trà, loại thường được dùng để ướp xác. Thi thể thứ hai này cao khoảng 1,61 m, tóc ngắn, độ tuổi khoảng 35 tuổi.

Nạn nhân mặc áo thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen. Được biết, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện trong ngôi nhà này có rất nhiều các loại keo có độ kết dính cao.

Như Trí Thức Trẻ đã đưa tin, trong ngày 15/5 và 16/5, người dân đã phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang trong bồn chứa nước ở căn nhà số 90 (tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng, Bình Dương).

Căn nhà này do ông Nguyễn Minh Vương (ngụ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) làm chủ vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng) và thỏa thuận chiều 15/5 giao nhà.

Chiều 15/5, ông Huân đến nhận nhà thì phát hiện 1 bồn nhựa bên trong đổ đầy bê tông. Sau đó ông Huân đập bể khối bê tông để di dời bồn nhựa thì phát hiện thi thể người ở bên trong. Trong quá trình khám nghiệm, công an tiếp tục cho đập bể thùng phuy nhựa thứ 2.

Bao giờ hết mùi tử thi?

Đó là thắc mắc của người dân ở tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa. Bởi lẽ kể từ khi các thi thể lần lượt được phát hiện, thì mùi tử thi thường trực ở khu vực này. Đến trưa 17/5, mùi hôi nồng nặc vẫn bủa vây khiến người dân khó chịu. Ai nấy đều phải bịt mũi. Thậm chí có gia đình phải ra tiệm ăn cơm vì không thể ăn cơm nhà khi mùi hôi cứ xộc vào nhà. Nhiều gia đình phải liên tục đốt bồ kết để "xua" mùi tử thi nhưng vẫn không khả quan.

Chia sẻ