“Với con, Tết là…”
"Con muốn đến Tết vì con được ở nhà với bố mẹ cả ngày". "Con thích Tết vì Tết con không phải đi học"...
Với bé, ngày Tết không còn giống như trước kia, mong chờ Tết đến để được ăn nhiều món ngon hơn ngày thường, được bố mẹ mua cho bộ quần áo mới.
Cuộc sống cứ trôi đi từng ngày, bố mẹ lu bù với công việc. Bé cũng bận rộn với việc học ở trường, học thêm…
Vì vậy, trong suy nghĩ của bé, tết chỉ đơn giản là…

“Con thích Tết vì Tết con không phải đi học”. Nếu như hỏi các bé mới vào lớp 1 tại sao lại thích Tết, có lẽ tất cả các bé đều trả lời giống như bé My. “Con đi học cả tuần, thứ 7 con đi học thêm tiếng Anh 2 buổi, chủ nhật con đi học đàn và hát ở Cung thiếu nhi quận Ba Đình. Nhưng đến Tết, con chẳng phải đi học buổi nào. Tết lại chẳng phải đeo cái cặp nặng trịch, đựng bao nhiêu sách vở. Tết mẹ chẳng bắt học mỗi tối nữa cơ. Ôi, con thích Tết lắm.”
Mẹ hãy lắng nghe những suy nghĩ của bé về Tết nhé!
Mỗi bé với những độ tuổi và tính cách riêng, có những niềm mong chờ đón Tết khác nhau. Bố mẹ hãy giúp bé đón một cái Tết thật vui và hạnh phúc, trong tình yêu thương của cả gia đình nhé.
(Tổng hợp)