Vợ xấu lắm chiêu

Hồng Trà,
Chia sẻ

Học thực sự phải ngửa mặt kêu trời, bất lực không tìm ra cách ứng phó với cô vợ xấu lắm chiêu của mình...

Các đồng nghiệp trong công ty đợt này phải tròn mắt ngạc nhiên với sự “xuống cấp” trầm trọng về ngoại hình của Học. Mà lạ là sự thay đổi đó lại bắt đầu từ khi anh lấy vợ. Những tưởng lấy vợ vào, có người nâng khăn sửa túi, chăm chút thì anh phải đẹp trai lên đôi, ba lần là ít, chứ sao lại trở nên thảm hại thế này.

Ai hỏi đến thì anh cũng chỉ cười trừ. Nhưng những người bạn thân của anh thì biết được, đó chính là “chính sách” của Lan - vợ Học nhằm cân bằng ngoại hình của 2 vợ chồng và để Học “tránh bị lũ ong bướm vo ve xung quanh”. Mà nguyên nhân tiên quyết dẫn đến chiêu bài đó, chính là: Lan khá kém sắc!

Học có ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng Lan lại thuộc hàng “cá sấu”. Ai cũng thắc mắc lắm khi 2 người kết đôi, nhưng anh không để ý. Anh yêu chính là cái nết đẹp và tình cảm chân thành của Lan - thứ bất biến không thay đổi, chứ không ở ngoại hình - thứ có thể phai nhạt theo thời gian.

Vợ xấu lắm chiêu 1
Nỗi sợ mất chồng thường trực bên cô cho dù anh không làm gì mờ ám (Ảnh minh họa).

Bị người khác chê nhan sắc của vợ, Học đã từng nói đầy văn hoa và hùng hồn rằng: “Mỹ nữ như rượu nồng, thuốc lá, còn phụ nữ xấu chỉ lặng lẽ như trà tỏa hương. Người đời thường chỉ đam mê sự kích thích của rượu và thuốc mà ít ai có thể thư thái hưởng thụ hương vị tinh khiết lắng đọng như trà. Phụ nữ xấu, bất kể đi làm hay ở nhà, việc gì họ làm cũng chỉn chu. Phụ nữ xấu lương thiện, biết hy sinh, không cầu báo đáp, không tranh giành, hệt như hương trà u mặc lúc ẩn lúc hiện”. Nghe được những lời đó, những kẻ chê bai nhan sắc “cá sấu” của Lan chỉ có nước ngả mũ kính phục, không dám ho he thêm gì nữa.

Thời gian đầu sau cưới, cuộc sống của Học với cô vợ “cá sấu” gần đúng như những gì anh nói. Nhưng từ khi Lan bắt gặp tin nhắn của một cô gái tỏ vẻ tiếc nuối Học khi anh đã “đeo gông vào cổ”, cô liền bắt đầu cảnh giác cao độ với chồng. Cho dù Học trả lời lại lịch sự, không hề có ý đồ mờ ám song từ ấy, nỗi sợ mất chồng thường trực bên cô.

Chiêu đầu tiên Lan đưa ra chính là… làm xấu chồng! Các cụ nói “xấu chàng hổ ai”, nhưng Lan thà bị chê bai là vợ vụng không biết chăm sóc chồng còn hơn là để chồng bóng bẩy, đẹp đẽ rồi sinh ra hấp dẫn “ong bướm”. Thế nên trước khi lấy vợ Học cũng đâu đến nỗi luộm thuộm, bù xù gì đâu. Ấy vậy có vợ vào, anh bỗng dưng đầu xù tóc rối, áo sơ mi nhăn nheo, giầy mốc meo đi làm. Anh phản kháng thì lại một phen ầm ĩ nhà cửa, vì Lan cho rằng anh ham hố mặc đẹp để đi tán gái, và rằng đàn ông thì cần gì đẹp. Anh nghe mà cứng họng.

Điện thoại của Học bị vợ giám sát chặt chẽ không chừa cho kẽ hở nào. Ngày nào anh đi làm về, Lan cũng phải lục điện thoại của anh kiểm tra từng chân tơ kẽ tóc không sót cái gì. Nếu có phát hiện ra tin nhắn hay cuộc gọi lạ nào là lại tra hỏi tới cùng hoặc gọi thẳng cho số đó để xác nhận kĩ càng, yên tâm anh không có dấu hiệu nào khả nghi mới thôi.

Rồi nghe thấy Học nói chuyện điện thoại với phụ nữ là Lan phải đòi anh bật loa ngoài cho nghe nội dung cuộc trò chuyện bằng được. Khổ, đối tác nữ của anh trong công việc không ít và trong các cuộc trò chuyện đôi khi cũng có vài lời trêu đùa, thế thôi cũng đã "ăn đủ" với Lan rồi.

Mức độ kiểm soát và nghi kị dành cho chồng lên đến đỉnh điểm từ khi Lan mang bầu và sinh con. Nghe thấy người ta bảo: “100% đàn ông ngoại tình khi vợ mang bầu”, hay “sinh con xong phụ nữ xuống mã là khoảng thời gian chồng dễ ngoại tình nhất”, thế là Lan càng sốt xình xịch lên canh giữ chồng.

Vợ xấu lắm chiêu 2
Lan dành rất nhiều thời gian lên mạng tìm các bí kíp quản chồng và tụ họp với các chị em khác để học hỏi kinh nghiệm, những chiêu bài cao tay để chống chồng ra ngoài mèo mỡ (Ảnh minh họa).

Vừa sinh xong, của đáng tội, Lan cũng sồ sề và béo lên nhiều. Nhưng đáng lẽ nên chăm sóc bản thân thì cô lại chỉ chăm chăm “canh” chồng, theo dõi sát sao chồng đến tận răng, để ý từng thay đổi nhỏ xíu ở chồng. Thời gian cô dành tất cả cho việc ngăn ngừa nguy cơ và kiểm soát những mầm mống có khả năng nhen nhúm trong việc chồng ngoại tình. Vì thế bản thân mình, thậm chí là con, cô cũng lơ là. Con thì Lan khoán cho người giúp việc, nhà cửa cũng kệ. Vì theo cô “nhà bừa bộn thì chẳng sao, nhưng chồng có bồ thì là đại họa đó”.

Lan dành rất nhiều thời gian lên mạng tìm các bí kíp quản chồng và tụ họp với các chị em khác để học hỏi kinh nghiệm, những chiêu bài cao tay để chống chồng ra ngoài mèo mỡ. Đã nhiều lần Học với với vợ rằng anh không phải là người như thế, rằng cô đừng nên làm những điều thừa như vậy, để rồi tự làm xấu mình, để con cái thiệt thòi khi không có được bàn tay chăm sóc của mẹ. Nhưng Lan nhất quyết không nghe, vì “đàn ông ai chẳng nói vậy, nhưng toàn nói 1 đằng làm 1 nẻo”. Học đến phải giơ tay đầu hàng với vợ.

Mà hễ anh tỏ thái độ chán nản hay lạnh nhạt, chê bai vợ một chút là Lan lại nhảy dựng lên, quy ngay cho anh cái tội: “Chắc có con nào khác rồi phải không, mới về nhà chán vợ thế này! Tôi biết ngay mà, thể nào cũng có ngày anh chán tôi xấu, ra ngoài thấy mấy con trẻ xinh, lẳng lơ ngoài đường là tít mắt vào…”.

Mới đây thôi, khi con mới chưa đầy 12 tháng tuổi, Lan đã muốn cai sữa cho con và đòi đi… phẫu thuật thẩm mỹ để "lên đời" nhan sắc. Lí lẽ của cô là: “Giờ người ta chuộng đẹp nhân tạo hơn cả xấu tự nhiên!”. Học đâu có lời nào chê vợ xấu, thế mà sức khỏe của con Lan không màng, nhà cửa thì mặc kệ, tối ngày chỉ quan tâm làm đẹp và giữ chồng. Học thực sự phải ngửa mặt kêu trời, bất lực không tìm ra cách ứng phó với cô vợ xấu lắm chiêu của mình.
Chia sẻ