Vợ trúng xổ số hơn 8 tỷ mà giấu giếm, chồng kiện ra tòa nhưng “cú chốt” sau đó mới sốc

An Thanh,
Chia sẻ

Chồng bay từ Hàn Quốc về để kiện vợ chuyện giấu giếm tiền trúng số nhưng đằng sau lại là cả một câu chuyện rất khác.

Mới đây, báo chí Thái Lan đưa tin về vụ kiện tụng của một người đàn ông dành cho vợ mình. Theo The Thaiger, ông chồng tên Narin 47 tuổi kết hôn với vợ Chaweewan 43 tuổi cách đây 2 thập kỷ. Cặp đôi có với nhau 3 cô con gái. 

Vào ngày thứ 7 tuần trước (11/3), anh đã tìm đến luật sư xin tư vấn đồng thời gửi đơn kiện cho vợ mình.

Theo anh Narin, anh muốn kiện vợ ra tòa với lí do cô đã trúng xổ số nhưng giấu giếm giải thưởng trị giá 12 triệu baht (khoảng hơn 8 tỷ đồng) và không cho chồng biết.

Được biết, năm 2014, vợ chồng Narin và Chaweewan đi làm việc tại Hàn Quốc để kiếm tiền trả một khoản nợ lớn. Sau khi trả nợ xong xuôi, Chaweewan quay lại Thái Lan, Narin vẫn làm việc ở Hàn và gửi về nhà khoảng 27 nghìn bath mỗi tháng (gần 20 triệu đồng).

Vợ trúng xổ số hơn 8 tỷ nhưng giấu giếm, chồng kiện ra tòa nhưng “cú chốt” sau đó mới sốc - Ảnh 2.

Người đàn ông muốn kiện vợ vì giấu giếm chuyện trúng số.

Tuy nhiên gần đây, anh ta biết được thông tin từ các con gái rằng vợ đã trúng số 12 triệu baht (hơn 8 tỷ đồng). Narin lúc này mới sửng sốt bởi cô vợ hoàn toàn không nói gì về điều này cho chồng nghe. Theo như suy nghĩ của anh, nó là tài sản có được khi cả hai đang là vợ chồng nên mình nghiễm nhiên phải được chia một nửa.

Ngày 3/3 vừa qua, Narin bay từ Hàn Quốc về Thái Lan để chất vấn vợ chuyện trúng số mà giấu giếm. Lúc này, anh sửng sốt phát hiện ra cô đã kết hôn với một sĩ quan cảnh sát vào ngày 25/2. Đây thật sự là một "plot twist" không tưởng được trong mối quan hệ này.

"Tôi quá mức thất vọng. Tôi không ngờ người vợ 20 năm lại làm điều này với mình", Narin chia sẻ với tờ The Thaiger.

Narin tiếp tục nói rằng mình chỉ còn dư ra 60 nghìn baht (hơn 40 triệu đồng) trong tài khoản ngân hàng mà thôi. Tháng nào anh cũng đều đặn gửi tiền về cho vợ con nên số dư ra không còn bao nhiêu cả. Bây giờ, Narin muốn kêu gọi công lý để có được số tiền mà mình xứng đáng được nhận.

Khi luật sư hỏi vì sao cả hai chưa ly hôn mà bà vợ Chaweewan vẫn có thể kết hôn với người khác. Narin nói rằng họ về ở với nhau mà chưa hề đăng ký. Bởi vậy, bây giờ người vợ đã lách luật, đi kết hôn mà anh chẳng thể nào can thiệp nổi.

Vợ trúng xổ số hơn 8 tỷ nhưng giấu giếm, chồng kiện ra tòa nhưng “cú chốt” sau đó mới sốc - Ảnh 3.

Người đàn ông cho rằng mình xứng đáng được chia 1 phần trong khoản tiền trúng số.

Luật sư sau khi lắng nghe vấn đề cũng nói rằng Narin có quyền đối với số tiền vợ trúng số. Dù họ chưa hề đăng ký nhưng mối quan hệ này từ người thân đến bạn bè, họ hàng đều biết đến nó. Chừng ấy là đủ để khiến cho cuộc hôn nhân của họ công khai, rõ ràng và không có gì mờ ám.

Tuy nhiên, khi bắt đầu làm rõ ràng sự việc, Chaweewan không chấp nhận những buộc tội từ Narin.

Cô đã đệ đơn tố cáo Narin tội phỉ báng và khẳng định mình chưa bao giờ giấu giếm anh ta một khoản tiền nào trong suốt những năm cả hai là vợ chồng với nhau.

Trên thực tế, cô và Narin đã chia tay qua một cuộc điện thoại vào năm 2019. Điều này những người hàng xóm của cô biết và có thể làm chứng.

Cô khẳng định hai bên đã ngừng nói chuyện với nhau sau đó. Narin chỉ duy trì liên lạc với các con mà thôi.

Ngoài ra, Chaweewan cũng lật lại lí lẽ của Narin và nói rằng hàng tháng anh ta chỉ gửi cho các con gái số tiền hơn 3000 baht (khoảng 2,5 triệu đồng) mỗi tháng - một phần nhỏ so với những gì anh ta tuyên bố với báo chí và tòa án. Bởi vậy, Narin sẽ không có quyền gì đối với số tiền cô trúng số, cả hai đã đường ai nấy đi và tốt nhất không nên làm phiền đến cuộc sống của nhau.

Hiện tại, sự việc vẫn đang gây xôn xao báo chí Thái Lan. Cảnh sát và các cơ quan khác đang điều tra sự việc.

Chia sẻ