Vợ trẻ suy sụp vì phát hiện chồng nhắn tin tán tỉnh gái lạ trên mạng và lời khuyên của cánh chị em mới thực sự "bá đạo"

BEE,
Chia sẻ

Phát hiện chồng ngoại tình, vì không mong muốn để hạnh phúc của mình bị người khác cướp mất, người vợ trẻ đã đăng đàn lên than vãn cùng 500 chị em. Cuối cùng, lời khuyên nhận được quả thật rất đáng để mỗi người vợ nên suy nghĩ.

Phát hiện chồng ngoại tình không người đàn bà nào là không cảm thấy đau đớn. Nhiều người chọn cách đánh ghen, làm ầm lên cho tỏ rõ mọi chuyện, người thì chọn cách nhẫn nhịn để cho qua, thế nhưng dẫu là cách nào, người tổn thương và mất mát vẫn là người phụ nữ.

Mới đây, một người vợ trẻ bất ngờ phát hiện chồng mình nhắn tin tán tỉnh qua lại với nhiều cô gái lạ trên Zalo, lại cài mật khẩu để ẩn cuộc trò chuyện khiến bản thân mình vô cùng suy sụp. Quá đau khổ, người vợ này đã đăng lên mạng, tâm sự cùng cánh chị em để mong nhận được lời khuyên cho hoàn cảnh của mình.

Người vợ tâm sự: "Chuyện là chồng em nhắn tin tán gái các chị em. Anh ấy toàn nhắn tin trên Zalo và đặt mật khẩu ẩn cuộc trò chuyện. 

Vợ trẻ suy sụp vì phát hiện chồng nhắn tin tán tỉnh gái lạ trên Zalo và lời khuyên của cánh chị em mới thực sự "bá đạo" - Ảnh 1.

Tâm sự của cô vợ trẻ khiến cánh chị em xôn xao "hiến kế"

Lần đầu em bắt được là nhắn tin cho người yêu cũ. Em hỏi thì thú nhận là người yêu cũ mới đẻ nên hỏi thăm và có ôn lại kỉ niệm cũ.

Lần thứ 2 là lên mạng kết bạn, nhắn tin tán tỉnh. Lần này lại đang nhắn tin tán tỉnh 1 em thực tập ở chỗ làm. Bây giờ không đặt mật khẩu nữa mà chỉ nhắn tin ở chỗ làm còn về nhà là xóa hết. 

Em thực sự muốn ly dị, nhưng nghĩ còn con mà chồng em mới chỉ nhắn tin tán tỉnh chứ chưa cặp bồ hay ngủ với nhau.

2 lần trước thì em có nói chồng em rồi, nhưng lần thứ 3 này em vẫn giả vờ như không biết. Mà chồng em nó có tư tưởng kiểu vui bên ngoài nhưng vẫn về với vợ con là được chứ không chịu bỏ vợ ấy ạ. Cho nên em muốn xin các chị cho cao kiến làm thế nào để trị dứt điểm vụ này.

Em cảm ơn rất nhiều ạ".

Vợ trẻ suy sụp vì phát hiện chồng nhắn tin tán tỉnh gái lạ trên Zalo và lời khuyên của cánh chị em mới thực sự "bá đạo" - Ảnh 2.

Cô vợ suy sụp khi phát hiện tin nhắn trong Zalo, chồng nhắn tin tán tỉnh gái lạ. Ảnh minh họa

Đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", chẳng gia đình nào vẹn toàn hết mà cũng chẳng có cuộc hôn nhân nào êm đềm cả một chặng đường dài. Thế nhưng, việc vợ chồng rạn nứt do chồng hoặc vợ có người khác bên ngoài thì quả thật là cay đắng.

Đồng cảm với hoàn cảnh của người vợ trẻ, nên sau khi bài tâm sự được đăng tải, đã có rất nhiều chị em xôn xao vào "hiến kế", với hy vọng sẽ cải thiện được ít nhiều tình trạng éo le của cô vợ hiện nay.

Tài khoản H.P bình luận: "Mình đã gặp trường hợp như bạn. Bạn dọn chỗ này rồi nó lại đi chỗ khác thôi. Dù bạn mách mẹ nó hay nói thẳng với nó cũng bằng không. Thôi thì nó nhắn tin với ai kệ nó, lo ăn diện cho bản thân mình đi".

"Mua một cái điện thoại cùi bắp, 1 cái sim rác ngày mấy lần tự nhắn tin vào máy mình giả vờ là trai tán tỉnh nhau xong ăn diện vào thỉnh thoảng đi làm về muộn... Lúc đấy nó chả lo giữ mình chứ mình cần gì phải giữ nó (mà nhắn tin tế nhị thôi nhưng nguy hiểm chút và nhất định phải cho nó tò mò nhé)", tài khoản S.V hiến kế.

Bạn H.L đưa ra ý kiến: "Tìm xem con đó là ai. Sau đó bạn cứ lặng thinh, tải 1 cái ảnh về làm nền điện thoại cho chồng, đảm bảo chồng bạn đau tim luôn. Nếu căng hơn thì in hết ảnh và tin nhắn dán khắp tủ lạnh, góc giường, nhà tắm luôn".

Còn nickname T.T thì cho rằng: "Thời bây giờ, chồng nhắn tin cho gái là ly dị thì chắc 100 cặp phải hết 99 cặp bỏ nhau. Mình nghĩ em cứ im lặng vì chưa đến mức độ cần can thiệp. Chỉ nói bâng quơ ăn vụn phải biết chùi mép, đừng để em phát hiện ra thì gia đình tan nát, con cái hoặc có cha không mẹ có mẹ không cha thì cảm giác tội lỗi với con cả đời. Xong rồi em tút tát làm đẹp lên, đẹp da đẹp dáng, tập gym hàng ngày vào. 1 tháng sau là thấy khác nè, tập vừa khoẻ, hooc môn tiết ra làm mình thấy yêu đời hơn, đỡ lo nghĩ mấy chuyện tủn mủn lại đẹp nữa. Nhớ là chỉ ly dị khi có chuyện lớn (chồng ngoại tình bỏ vợ bỏ con, hoặc ngoại tình có chứng cứ khiến em không thể nào chấp nhận được nữa), chứ đừng hơi hơi vậy mà để đổ vỡ gia đình".

Sau một hồi nghe cánh chị em tư vấn, cuối cùng người vợ trẻ ấy đã quyết định: "Em cám ơn các chị. Em đang tính kệ nó và làm đẹp cho bản thân để nó phải giữ mình chứ không phải mình đi giữ nó".

Thế mới biết, đàn bà khôn luôn có cách trị chồng ngoại tình để "không chiến mà vẫn thắng".

Ai cũng có thể có những phút lầm lỡ, chị em cũng cần bình tĩnh khi phát hiện chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng. Tùy thuộc vào thái độ của chồng để cho chồng mình một cơ hội quay về vì đàn ông ngoại tình đôi khi không phải do tình yêu mà chỉ là phút nhỡ nhàng, bị người khác dụ dỗ. Tuy nhiên chị em cũng cần cân nhắc trước khi quyết định sử dụng các "kế sách" của 500 chị em mách trên đây kẻo chữa lợn lành thành lợn què.


Chia sẻ