Vợ trẻ đột nhiên đòi ly hôn, chồng phản đối thì nhận được câu nói khiến anh 'chết điếng'

An Thanh,
Chia sẻ

6 năm làm việc quần quật gửi tiền nuôi vợ con nhưng một ngày nọ, người đàn ông nhận thông tin vợ đòi ly hôn.

Có những mối quan hệ hôn nhân mà ngay từ điểm bắt đầu người ta đã nhận thấy sự bất cập cực lớn. Câu chuyện xảy đến tại Sơn Tây (Trung Quốc) đã khiến dân mạng nước này xôn xao.

Người đàn ông nghèo lấy được vợ trẻ

Vương Hữu Kỳ là một người đàn ông 35 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo tại Sơn Tây (Trung Quốc). Lớn lên, anh kết hôn với cô vợ tên Lưu Dương, kém mình 10 tuổi. Tuy vậy, 6 năm sau ngày cưới, cô vợ trẻ này đột ngột đòi ly hôn.

Họ Vương cho biết chuyện vợ mình đòi ly hôn mà không có lí do khiến cho anh bàng hoàng, không biết đã làm sai điều gì. Anh đành gọi điện đến một tòa soạn báo, kể lại chuyện hôn nhân và nhờ "gỡ rối" giúp.

Vương Hữu Kỳ cho biết nhà mình rất nghèo nên đến năm 35 tuổi anh cũng chỉ đi làm tích cóp tiền của chứ không dám hỏi vợ. Có tiền, anh lại tập trung vào tu sửa nhà cửa. Phải mất khá nhiều năm, anh mới có thể xây cho gia đình căn nhà khang trang nhưng lại chưa có đủ tiền để mua sắm nội thất đắt tiền.

Người vợ trẻ đẹp cưới được 6 năm đòi ly hôn, chồng phản đối thì nhận được câu nói khiến anh "chết điếng" - Ảnh 1.

Vương Hữu Kỳ 35 tuổi mới có vợ.

Khi phóng viên đến nhà, họ rất bất ngờ bởi trong gia đình nghèo, hoàn cảnh như thế mà Vương Hữu Kỳ lại có thể cưới được một cô vợ trẻ, xinh đẹp ở tuổi 35. Không biết đằng sau có gì chưa được tiết lộ không đây!

Theo họ Vương giải thích, khi 35 tuổi, anh cũng không mong mỏi việc tìm vợ nữa bởi bất cứ cô gái nào mà chẳng chê anh và hoàn cảnh nhà mình. Tuy vậy trong làng lại có một bà mối tìm đến và nói rằng muốn giới thiệu cho anh một cô vợ trẻ, xinh đẹp.

Nghe điều này, Vương Hữu Kỳ cũng không tin, làm sao lại có chuyện đơn giản như thế đến với mình cơ chứ. Tuy vậy, anh cũng muốn thử nên đã đến buổi hẹn gặp mặt với cô gái tên Lưu Dương.

Lưu Dương là người thành phố, điều kiện kinh tế gia đình tốt hơn anh cả trăm lần thế mà lại đến buổi hẹn hò xem mắt như thế này.

Cô Lưu cho biết mình không quan trọng gia cảnh hay ngoại hình. Cô chỉ muốn tìm người đàn ông thực sự tốt với mình để làm chỗ dựa cả đời.

Nghe những lời đó, họ Vương rất phấn khích và tự tin theo đuổi Lưu Dương quyết liệt. Chỉ một thời gian rất ngắn sau, họ đã hợp thức hóa mối quan hệ yêu đương.

Ban đầu, gia đình họ Vương cũng đặt câu hỏi vì sao người như Lưu Dương có thể vừa ý con trai họ, vừa già vừa không có điều kiện. Bà mối nói rằng, sở dĩ như thế bởi cô Lưu đã từng trải qua một đời chồng. Dù điều kiện gia đình chồng cũ rất tốt nhưng anh ta ngược đãi vợ. Bởi vậy, Lưu Dương đã rút ra được kinh nghiệm khi chọn đối tượng tiếp theo là chỉ cưới người hiền lành và thật lòng yêu thương mình thôi.

Nghe điều này càng khiến Vương Hữu Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Người có chút khuyết điểm mới đến bên mình càng làm cho anh yên tâm hơn. Không lâu sau, họ đã kết hôn.

Người vợ trẻ đẹp cưới được 6 năm đòi ly hôn, chồng phản đối thì nhận được câu nói khiến anh "chết điếng" - Ảnh 2.

Ảnh cưới của hai vợ chồng.

Vì điều kiện gia đình không tốt nên đám cưới rất đơn giản. Lưu Dương không hề ghét bỏ hay phàn nàn gì về điều này.

Tuy vậy, ngày thứ hai sau khi kết hôn, Lưu Dương kiếm cớ về nhà ngoại sau đó vĩnh viễn không quay lại. Mặc dù Vương Hữu Kỳ không hài lòng với cách cư xử này song nghĩ vợ lớn lên ở thành phố, chưa thích nghi với cuộc sống chỗ miền núi quê mình nên cũng nguôi ngoai.

Sau đó, anh không ép vợ về nhà mà bản thân cũng đi xa làm việc theo lời gợi ý của cô. Anh quyết tâm phấn đấu để có thể sớm mua nhà thành phố để vợ không cần ở ké nhà bố mẹ đẻ.

Vài tháng sau, Lưu Dương hạ sinh một bé trai kháu khỉnh khiến Vương Hữu Kỳ rất hạnh phúc và muốn đến thăm con. Lưu Dương lại nói rằng mình và đứa bé đều ổn. Tuy nhiên sinh con nuôi con rất tốn kém, tốt nhất anh cứ nên kiếm tiền để lo cho con thì hơn. Bởi vậy, Vương Hữu Kỳ ra sức làm việc chăm chỉ, có lương tháng là chuyển ngay cho vợ không chút chần chừ.

Người vợ trẻ đẹp cưới được 6 năm đòi ly hôn, chồng phản đối thì nhận được câu nói khiến anh "chết điếng" - Ảnh 3.

Ngày thứ hai sau khi kết hôn cô Lưu đã về nhà mẹ đẻ.

Màn ly hôn chứa đựng nhiều bước ngoặt ly kỳ

6 năm như vậy trôi qua và gần đây, Lưu Dương đòi ly hôn. Đương nhiên, Vương Hữu Kỳ không đồng ý. Không dễ dàng gì anh mới có vợ có con, nói chấm dứt ngay làm sao được.

Thấy vậy, Lưu Dương thẳng thừng "lật bài": "Đứa con mà tôi sinh ra hoàn toàn không phải máu mủ của anh".

Vương Hữu Kỳ chết điếng và vô cùng phẫn nộ. Anh mời phóng viên báo chí vào cuộc để tìm ra sự thật của vấn đề.

Khi gặp mặt, Lưu Dương cũng không tỏ ra áy náy, cô nhấn mạnh rằng phải ly hôn khiến hai vợ chồng tranh cãi không ngừng.

Gia đình Lưu Dương nói rằng họ Vương không chỉ nghèo mà còn chẳng biết chăm sóc phụ nữ, không ở bên cạnh khi vợ sinh em bé. Lưu Dương một mình chăm con những năm qua nên Vương Hữu Kỳ không phải là người cha đúng tiêu chuẩn.

Trong mắt nhà họ Lưu, Vương Hữu Kỳ già, xấu và nghèo, không xứng với con gái nhà mình và tốt nhất nên sớm ly hôn. Khi phóng viên hỏi lại ban đầu chê người ta nghèo tại sao lại đồng ý với cuộc hôn nhân này thì nhà họ Lưu im lặng.

Người vợ trẻ đẹp cưới được 6 năm đòi ly hôn, chồng phản đối thì nhận được câu nói khiến anh "chết điếng" - Ảnh 4.

Vương Hữu Kỳ sau đó chấp nhận ly hôn.

Hơn nữa, ban đầu chính Lưu Dương bảo chồng ra ngoài làm việc kiếm tiền, sử dụng tiền của chồng suốt 6 năm tại sao giờ không có mâu thuẫn lại ly hôn.

Đến nước này, Lưu Dương mới ngập ngừng tiết lộ rằng trong thâm tâm mình chưa từng thích Vương Hữu Kỳ. Sở dĩ cô kết hôn bởi lúc đó mình đang mang thai, để cho đứa bé có được giấy khai sinh đủ tên cha mẹ nên mới chọn cưới chồng vội vàng như thế. Còn lí do tại sao không tìm đến cha đứa bé là bởi sau khi ly hôn chồng đầu, vì quá buồn chán nên cô hẹn hò với nhiều bạn trai, mối tình nào cũng vội vàng kết thúc nên không biết cha đứa trẻ là ai. Sợ hàng xóm cười chê nên cô mới tìm người mai mối cho một anh bạn đời.

Cô còn nói rằng Vương Hữu Kỳ đã biết chuyện này từ trước, sao bây giờ lại lật lọng.

Đáp trả lại, họ Vương tức giận cho hay trước khi kết hôn chỉ biết vợ đã từng có một đời chồng chứ làm sao biết cô đang mang thai. Nếu như biết thì không bao giờ anh sẽ kết hôn một cách ngu ngốc.

Người vợ trẻ đẹp cưới được 6 năm đòi ly hôn, chồng phản đối thì nhận được câu nói khiến anh "chết điếng" - Ảnh 5.

Cô Lưu không muốn trả lại phí bồi thường.

Tuy nhiên, Lưu Dương lại nói rằng trong suốt 6 năm kết hôn, họ chưa từng phát sinh quan hệ lấy một lần thì làm sao mà sinh con được. Nghe đến điều này, họ Vương sững sờ. Sau khi giằng co, anh cũng đồng ý ly hôn và yêu cầu đền bù lại tiền đã từng gửi cho Lưu Dương suốt 6 năm qua. Tất cả các khoản tiền anh đã ghi lại vào một cuốn sổ, rõ ràng ngày tháng và con số. Có lẽ ngay từ ban đầu, Vương Hữu Kỳ đã lường được giây phút như thế này.

Lưu Dương từ chối và nói rằng nuôi con nhỏ nên không có khả năng chi trả. Bởi vậy, Vương Hữu Kỳ quyết định khởi kiện để lấy lại mọi thứ thuộc về mình.

Nguồn: 163.com

Chia sẻ