Vô tình nghe cuộc trò chuyện của vợ và chị gái, tôi sửng sốt khi biết được lý do vợ luôn "ngoan hiền hết phần thiên hạ"

H.Dương,
Chia sẻ

Luôn tự hào vì có một người vợ ngoan hiền, tôi nào ngờ sự thật lại đắng đót đến thế.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Tôi và vợ sống với nhau hơn 3 năm rồi. Vợ tôi rất ngoan. Cô ấy chưa bao giờ "bật" lại chồng. Khi chồng đi nhậu, cô ấy chưa từng gọi điện hối thúc về. Hay bị chồng la mắng, cô ấy chỉ cúi mặt bỏ đi chứ không cãi lại. Tôi từng nhiều lần hãnh diện vì có một người vợ quá hiền lành, biết điều như thế.

Nhưng rồi mấy hôm trước, khi vô tình nghe cuộc trò chuyện giữa vợ và chị gái, tôi bần thần phát hiện ra lý do vợ luôn ngoan hiền quá mức như vậy. Lúc đó, tôi đi câu cá về, vừa dựng xe trước cửa thì nghe tiếng chị gái nói vọng ra: "Đã thất nghiệp mà còn không biết phụ vợ, sao em không mắng nó một trận cho nó hiểu chuyện, biết sống hơn? Hiền quá rồi bị chồng leo lên đầu ngồi". Tiếng vợ tôi nhỏ nhẹ: "Không phải em hiền đâu chị ơi. Em chán đến mức chẳng buồn nói nữa đấy. Đơn ly hôn em còn soạn sẵn để trên đầu giường kia kìa".

Vô tình nghe cuộc trò chuyện của vợ và chị gái, tôi sửng sốt khi biết được lý do vợ luôn "ngoan hiền hết phần thiên hạ" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi không ngờ vợ lại nói như thế. Thì ra cô ấy chán chồng nên chẳng thèm nói lại, cũng chẳng thèm tranh cãi. Đúng là tôi "hư" thật khi không biết phụ vợ việc nhà. Nhưng cô ấy cũng phải nói thì tôi mới biết lỗi sai mà khắc phục. Đằng này cứ im im... Tôi buồn mấy hôm nay rồi. Vợ càng chẳng thèm nhìn ngó đến khiến tôi bực bội lắm. Tôi phải làm sao để vợ nhận thấy "sự tồn tại" của tôi bây giờ? (thanhgiang...@gmail.com)

Vô tình nghe cuộc trò chuyện của vợ và chị gái, tôi sửng sốt khi biết được lý do vợ luôn "ngoan hiền hết phần thiên hạ" - Ảnh 3.

Chào bạn,

Vợ bạn thuộc kiểu người phụ nữ không thích nói nhiều, không thích quản chồng và càng mong muốn nhìn thấy sự chủ động thay đổi của chồng. Vì thế, bạn càng lảng tránh, chỉ biết "buồn" mà không biết "hành động" thì hôn nhân sẽ rạn nứt nghiêm trọng vì thiếu tiếng nói chung.

Bạn nên bắt đầu thay đổi từ những việc nhỏ nhặt như phụ giúp vợ việc nhà trong trạng thái vui vẻ, phấn chấn, chủ động. Khi vợ vào bếp, bạn có thể hỏi han xem vợ có cần giúp đỡ gì không? Đừng đợi vợ lên tiếng, hãy mạnh dạn lên tiếng trước. Việc bạn tự nguyện trong công việc nhà sẽ giúp vợ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và cảm nhận được tình yêu thương, sự san sẻ của chồng.

Bên cạnh đó, bạn hãy thường xuyên lắng nghe vợ tâm sự, chia sẻ những mẩu chuyện thường nhật. Việc này sẽ giúp bạn thấu hiểu được nội tâm của vợ hơn, tình cảm cũng được thắt chặt hơn.

Bạn cũng có thể tặng vợ những món quà nhỏ để lấy lại sự lãng mạn khi còn yêu. Hãy xem như bản thân đang chinh phục lại tình yêu từ vợ. Chắc chắn vợ bạn sẽ thích thú và hâm nóng được tình cảm vợ chồng vốn đã lạnh nhạt bao lâu nay. Khi đó, chắc chắn vợ bạn sẽ cảm nhận được "sự tồn tại" của bạn mà thôi.

Chúc bạn thành công trong công cuộc "chinh phục lại vợ" của mình.

Hướng Dương.

Chia sẻ