Tha thứ cho chồng ngoại tình, người phụ nữ nhận ra bài học quý giá

Hiểu Mai,
Chia sẻ

Đã từng có ý định tha thứ cho người chồng bội bạc, cô gái này dần nhận ra mọi sai lầm cuối cùng sẽ phải trả giá.

Shannon Mowery, 27 tuổi, đến từ Ohio (Mỹ) mới đây đã đăng tải một video trên kênh Tiktok chia sẻ về cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc khi cô bị chính chồng mình lừa dối.

Được biết, cô và chồng đã ở với nhau 7 năm từ lúc hai người đang học trung học. Chia sẻ về đối phương, Mowery tiết lộ rằng anh là người cùng cô đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống và nếu không có anh, cô sẽ không trở thành một người phụ nữ trưởng thành như bây giờ. Vì vậy, Mowery luôn tin tưởng tuyệt đối và không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ bị đối phương phản bội trong hôn nhân.

“Tôi có thể đặt cược hàng triệu đô la rằng anh ấy sẽ không bao giờ lừa dối vợ mình”, cô chia sẻ trong video dài hơn 2 phút.

Tha thứ cho chồng ngoại tình, người phụ nữ nhận ra bài học quý giá - Ảnh 1.

Shannon Mowery, 27 tuổi, đến từ Ohio (Mỹ) đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình

Thế nhưng, vào năm 2019, sau 6 tháng kết hôn, qua những tin nhắn được ẩn trong một thư mục ảo trên phần mềm WhatsApp, Mowery đau đớn phát hiện ra người chồng mình tin tưởng bấy lâu nay đang ngoại tình với một nữ đồng nghiệp.

Mặc dù cảm thấy sốc và nhận ra điều này khó có thể tha thứ, cô vẫn muốn níu giữ tình yêu này và muốn mọi thứ trở lại như bình thường. Mowery nói với tờ The Post (Mỹ): “Anh ấy thay đổi quá nhiều, nhưng tôi sẽ không bao giờ có ngày hôm nay nếu không có anh ấy. Có lẽ tôi đang dần trở nên phụ thuộc vào chồng mình”.

Vì vậy, cô gái 27 tuổi quyết định duy trì mối quan hệ này trong khi người chồng dường như không hề thay đổi. Chỉ 4 tháng sau, khi hành vi lừa dối của anh ta bị phanh phui, cô đã nhận ra một bài học đắt giá: Lẽ ra cô nên rời khỏi cuộc hôn nhân này ngay khi phát hiện ra sự thật ngang trái ấy.

Trong 4 tháng đó, cô luôn sống trong sự bất an và lo lắng. “Có điều gì luôn thôi thúc tôi muốn xem trộm điện thoại của anh ấy. Kẻ thứ ba là một đồng nghiệp của chồng tôi, điều này làm tôi hoàn toàn mất đi niềm tin. Tôi bị mất ngủ nhiều ngày, gặp ác mộng về những điều đã xảy ra và liên tục rơi vào trạng thái hoang tưởng, tâm trí luôn tự hỏi liệu tôi nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này hay rời đi”, cô tâm sự.

Người chồng bên cạnh thì luôn miệng nói những lời ngon ngọt và thao túng tâm lý vợ mình để cô ấy không đưa chuyện ngoại tình của anh ta đi kể với bất kỳ một ai. Anh ta sẽ vui vẻ nếu cô không nhắc đến hành vi đó, ngược lại, anh sẽ đánh cô không thương tiếc.

Cuối cùng, Mowery hoàn toàn bất lực và quyết định giải thoát cho bản thân. Cô đệ đơn ly hôn và hai người chính thức đường ai nấy đi vào tháng 2 năm 2020.

Chia sẻ về cảm giác sau đó, cô nói: “Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống này. Nghĩ lại, tôi cảm thấy ghét bản thân mình trong suốt 4 tháng đó. Thật ngớ ngẩn. Rõ ràng là anh ta đã phá vỡ lòng tin của tôi nhưng tôi lại không thể kiểm soát tình hình”.

Hai người đã kết thúc hoàn toàn và không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Bài đăng đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem và nhiều bình luận. Hầu hết, mọi người đều đứng về phía Mowery.

Một người viết: “Một khi niềm tin bị phá vỡ thì sẽ không bao giờ được khôi phục”.

Người khác thêm vào: “Tôi đã đuổi người chồng cũ sau khi chung sống với nhau 15 năm. Hãy luôn quý trọng giá trị của mình nhé các quý cô”.

Mowery cũng khuyến khích mọi người hãy dứt khoát với người bạn đời nếu họ không chung thủy. Vì nếu tiếp tục ở lại, người bị phản bội sẽ luôn là người bị tổn thương.

Giờ đây, cô đang rất hạnh phúc với người mà cô mô tả là “người đàn ông tuyệt vời nhất” nhưng Mowery khẳng định cô vẫn luôn tỉnh táo và không hề mù quáng như cuộc hôn nhân trước vì không ai có thể biết trước chuyện ngày mai.

Chia sẻ