Vợ tạt axit vào chồng vì ... "quá yêu"

Theo Nguoiduatin,
Chia sẻ

Không kìm nén được cảm xúc, người vợ đã nhẫn tâm tạt trọn ca a xít lên người chồng và treo cổ tự vẫn.

Vụ việc dậy sóng dư luận vào ngày 28/6, khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Thanh Hà (44 tuổi, ngụ thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) để điều tra về tội Giết người. Được biết nạn nhân là anh Nguyễn Văn V. (SN 1970, ngụ thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ. Hung thủ gây ra thảm án đau lòng này là Võ Thị Hà, vốn là người vợ tảo tần, hết mực thương yêu chồng con. Chẳng ai có thể ngờ tổ ấm ấy phút chốc tan vỡ, con mất cha, vợ lìa chồng chua xót, bi ai. Đau đớn hơn, nguyên nhân của bi kịch tột cùng ấy chỉ vì thói ghen tuông mù quáng của Hà.

Tìm về căn nhà gỗ xập xệ, đơn sơ của gia đình nạn nhân vào chiều 28/6, thành kính thắp nén nhang cho vong linh người xấu số mà lòng chúng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ. Xét cho cùng cái bi kịch ấy oan nghiệt quá, cay đắng quá.

Hà mang tiếng là gái sát chồng, nhưng người thân trong gia đình dường như không ai trách cứ, ngược lại còn xót xa thêm cho số phận của cô con dâu tội nghiệp. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1959) anh trai nạn nhân kể lại: "Chuyện xảy ra vào ngày 28/5, lúc đó khoảng 18h30, Hà vừa đi đâu về, thấy trong nhà vắng tanh. Trong lúc đó chồng nó nằm ở võng cứ mải nhắn tin cho ai đó mà không ngó ngàng đến vợ con. Sẵn cơn giận, nó lớn tiếng đay nghiến mà thằng V. vẫn dửng dưng. Lúc này, Hà không kiểm soát được hành vi lao tới lấy ca a xít tạt thẳng vào mặt chồng. Nó bỏ mặc thằng V. vật vã, rên la đau đớn chạy vào phòng tắm gia đình thắt cổ tự vẫn".

Vợ tạt axit vào chồng vì ...
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Cũng theo ông Thành, sau đó ít phút đứa con trai lớn của nạn nhân đi chơi về phát hiện mẹ mình nằm bất tỉnh trong nhà tắm mới hô hoán mọi người đến giúp đỡ. Hà nhanh chóng được kéo xuống sơ cứu và chuyển tới bệnh viện. Lúc này, ở ngoài sân anh V. vẫn vật vã kêu la. Bản thân ông Thành khi tới hiện trường mới đầu còn chửi mắng em trai vì thói ra ngoài trăng hoa về nhà lại hành hạ vợ. Thế nhưng, ngay sau đó mọi người vô cùng hoảng hốt nhận ra khuôn mặt anh V. đã hoàn toàn biến dạng, cháy đen và vội vàng chở anh đi cấp cứu. Ngay trong đêm, vợ chồng nạn nhân được chở tới bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Hà nhanh chóng được phục hồi, nhưng tình trạng của anh V. ngày càng tồi tệ hơn. Trận "mưa a xít" khiến phần cổ anh bị hủy hoại, gần như hệ hô hấp không thể hoạt động. Sau 14 ngày điều trị dai dẳng, anh V. đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Hôm nhận thông tin chồng tử nạn, Hà hoàn toàn gục ngã. Hung thủ không thể ngờ rằng, “trận đòn” mang tính "cảnh tỉnh" của mình lại tước đi sinh mạng người đàn ông cả đời mình hết mực thương yêu. Trở về nhà, chính Hà đã ra cơ quan Công an xã Bình Tân đầu thú vào ngày 11/6.

Đau lòng vợ muốn chồng biến dạng để khỏi ra ngoài nhăng nhít

Theo tìm hiểu của PV, vợ chồng anh V. kết hôn với nhau từ 23 năm trước. Đứa con lớn của họ hiện là sinh viên năm 2 đang theo học ở TP.HCM, cháu thứ hai cũng chuẩn bị thi vào đại học. Thật khâm phục em, bởi sau hai ngày phải túc trực ở bệnh viện chăm sóc cha và mẹ, em lại bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy cam go. Khi chúng tôi đến, cũng là lúc cậu bé vừa đi thăm mẹ ở trại tạm giam về. Đối mặt với cú sốc tinh thần ghê gớm nhưng em vẫn quả quyết sẽ thi đậu đại học để không phụ lòng người cha quá cố và an ủi mẹ chốn lao tù. Người con gái út của họ đang học lớp 7. Trong đôi mắt ngây thơ của cô bé cũng ẩn hiện nét ưu phiền. Chẳng biết tương lai ba đứa con của anh chị sẽ ra sao khi cha không còn nữa, người mẹ lỗi lầm vướng vào vòng lao lý.

Vợ tạt axit vào chồng vì ...
Ông Thành chia sẻ vụ việc với PV.

Nói về kết cục bi thương của gia đình em trai, ông Thành than thở: "Tất cả cũng chỉ vì Hà quá thương chồng mà gây nên tội. Nó yêu chồng đến mức luôn sợ người khác cướp mất. Hôm đó tôi có hỏi nó, sao em lại cả gan tạt a xít vào chồng mình, con bé khóc nghẹn: Em không biết nữa, em chỉ muốn làm khuôn mặt anh ấy biến dạng đi để không cô gái nào ngó tới nữa. Em nghĩ chỉ khi mình chết đi anh V. mới biết chú tâm lo cho con cái. Giờ anh cứu em với, em khổ lắm rồi”. Theo tôi, số axít đó không phải Hà mua để cố sát chồng mà vốn có sẵn từ trước. Người cạo mủ cao su như chúng tôi thường mua a xít về để pha trộn, đánh đông cao su. Con bé cả giận mất khôn mới gây ra tội, bản thân nó từ trước tới nay rất thương yêu chồng con".

Những người thân khác trong gia đình đều khẳng định, hơn 23 năm về làm dâu con trong nhà nhưng Hà chưa để lại bất cứ điều tiếng gì, từ quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đến anh em ruột thịt. ông Thành thừa nhận: "Ngày thằng V. bị tạt a xít phải đi cấp cứu, chính tôi đã viết đơn bảo lãnh cho Hà để cơ quan chức năng không can thiệp vào. Ban đầu, tôi cũng nghĩ đó chỉ là mâu thuẫn vợ chồng vụn vặt, nên tạo cơ hội cho vợ chồng nó hàn gắn lại. Nhiều lần con Hà tới thăm chồng ở bệnh viện nhìn khuôn mặt nó tiều tụy, thiểu não anh em tôi đều thương lắm. Chúng tôi không dám để con bé ở lại một mình với chồng, chỉ sợ nó nhìn khuôn mặt thằng V. biến dạng, hối hận rồi nghĩ quẩn thì khổ. Nào ngờ bây giờ mọi chuyện lại tồi tệ đến thế này".

Nhiều người thân của anh V. cho biết, bi kịch gia đình thương tâm trên một phần trách nhiệm bởi do anh V. mà ra. Người đàn ông này có tiếng trăng hoa, có vợ con đuề huề vẫn ra ngoài tằng tịu với cô gái khác. Chuyện này chẳng những Hà mà mọi người trong gia đình đều biết. Nếu trước đây, thi thoảng anh V. mới ra ngoài "ăn phở" thì thời gian này cường độ đó tăng lên gấp bội. Ông Thành chia sẻ: "Biết bản tính của chú ấy, gia đình tôi nhiều lần theo dõi, quyết bắt tại trận để răn đe nhưng chưa gặp. Tôi cũng từng khuyên nhủ, thậm chí chửi bới mà thằng V. đâu có chừa. Gần đây, nó nói với vợ sẽ đi xa làm ăn, không cần bất cứ vốn liếng, tài sản gì. Hà cho rằng chồng nó muốn ra ngoài sống với bồ nhí nên mới tạt axít để cảnh tỉnh...".


Chia sẻ