Vợ như gà rù, chồng "tông xoẹt tông"

Vân Nguyễn,
Chia sẻ

Vợ chồng anh chị đi ngoài đường, ai cũng nghĩ chị là ôsin. Bạn bè ái ngại khuyên nhủ thì chị nhảy dựng lên bào chữa cho cái sự cẩu thả của mình.

Vợ càng cẩu thả, chồng càng điệu đà

Khi mới yêu nhau, anh Quang Anh (Phúc Xá, Hà Nội) lúc nào cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp dịu dàng, mộc mạc của vợ. Nhưng sau khi sinh tới hai đứa con, sự mộc mạc đó đã biến thành sự cẩu thả, “một sự cẩu thả nguyên chất”, anh trình bày như thế về vợ. 

Chị Hằng – vợ anh có thể đi đi lại lại trong nhà hay ra ngoài đường với những bộ đồ lò xo, nhăn nhúm, méo mó, màu cháo lòng như "con gà rù". Anh góp ý thì chị lúc nào cũng dài môi: “Sời, lắm chuyện!”. 

Trong khi đó, do làm việc trong ngành may mặc, anh Quang Anh lúc nào cũng chú trọng tới ngoại hình. Hàng ngày tiếp xúc với một tá các em chân dài tới nách, ăn mặc toàn hàng hiệu váy ngắn, sexy đừng hỏi rồi mùi nước hoa bay ngào ngạt, nghĩ tới vợ, anh lại thở dài. “Thôi, vợ không ngon thì mình phải ngon vậy!”. 

Từ đó, chẳng bao giờ anh bước ra khỏi cửa nếu chưa dành đủ 1 tiếng đồng hồ để chọn quần áo, xịt keo, xịt nước hoa thơm nức. Nghe tiếng vợ í ới dưới nhà, anh lại gắt lên: “Từ từ, phải tông xoẹt tông đã”. 

Anh chị đi ngoài đường, ai cũng nghĩ chị là ôsin. Bạn bè ái ngại khuyên nhủ thì chị nhảy dựng lên bào chữa cho cái sự cẩu thả của mình: “Con thì nhỏ, hết giờ đi làm về là tớ lại xoắn cả lên hết tắm con đến cơm nước. Thời gian đâu mà quần quần áo áo. Tớ mà dành ra 1 tiếng để làm đẹp thì chồng con có mà chết đói cả nút”.

Vợ như gà rù, chồng
Sau chiến lược của chồng, chị xinh đẹp hơn rất nhiều (Ảnh minh họa).

Thì ai cũng công nhận chị bận bởi chị còn phải làm người vợ đảm đang và người mẹ mẫu mực. Tuy nhiên, chị hoàn toàn có thể làm tốt hơn nhiều với quỹ thời gian eo hẹp như vậy. 

Dù thông cảm cho chị nhưng chắc chắn khi nhìn bộ dạng của chị, bất cứ ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. Quần áo luộm thuộm, lôi thôi, giày dép cáu bẩn, há mõm, đầu tóc xơ xác như chim gặp bão. Cả người chị, nhìn góc nào cũng thấy sự cẩu thả nổi rõ mồn một. 

Không bận rộn vì con cái, vì việc nhà nhưng chị Khánh Ly (Long Biên, Hà Nội) cũng thường xuyên xuất hiện với bộ dạng không mấy bắt mắt dù chị có rất nhiều tiền. 

Chị làm kế toán trưởng cho một công ty phần mềm. Chồng chị là trưởng đại diện tại Việt Nam của một công ty tài chính nước ngoài. Chồng chị - anh Phan Anh đi nước ngoài nhiều như đi chợ. Mỗi lần xuất ngoại, anh thường dành rất nhiều thời gian để mua sắm quần áo, mỹ phẩm, nước hoa cho vợ. Hầu hết các sản phẩm anh chọn đều của những thương hiệu nổi tiếng.

Chị Ly "cảm ơn" chồng bằng cách để hàng hiệu… mốc meo trong tủ. Mỹ phẩm thì chị để lưu cữu năm này qua năm khác. Tới lúc giật mình nhớ ra, chị định dùng để đi tiệc thì mỹ phẩm đã hết hạn. Nước hoa tiền triệu, chị Ly dùng tạm để… xịt muỗi.

Quá chán với bà vợ dở dở ương ương, sướng không biết đường sướng của mình, anh dọa: “Anh thích đàn bà đẹp, em biết rồi đấy. Em nhìn lại em xem, bô nhếch bô nhác. Em cứ như vậy, anh chẳng bao giờ muốn đưa em đi đâu cùng cả. Lúc cần người, anh tìm ‘diễn viên đóng thế’ đó”.

Âm mưu thay đổi vợ

Chị Khánh Ly dửng dưng trước lời đe dọa của chồng. Chị nghĩ chồng mình nói chơi thôi chứ anh bận tối mắt, tối mũi, thời gian đâu mà gái với chả gú. Nghĩ vậy nên chị Ly vẫn chứng nào tật nấy. Nhưng những lời đe dọa của anh đang dần trở thành hiện thực. Bắt đầu là công cuộc “cách ly” vợ với thế giới của anh. 

Nếu trước đây, cơ quan có tiệc tùng hoặc khi anh tiếp đón khách hàng mà cần không khí thân mật, anh thường đưa vợ đi cùng. Nhưng bây giờ, anh tuyệt đối không cho vợ bén mảng tới bất cứ khu vực nào có anh xuất hiện.

Lần 1, lần 2, chị không để ý nhưng tới lần thứ 9, thứ 10, chị giật mình căn vặn chồng. Anh tưng tửng trả lời: “Anh đã nói rồi, em cứ bô nhếch, cẩu thả thế, đưa em đi chơi, anh xấu mặt à?”.

Lúc đó chị vẫn chưa thấy rõ được sự nguy hiểm của vấn đề. Nhưng tới khi cô em gái nhắc nhở lời đe dọa tìm “diễn viên đóng thế”, chị Ly mới toát mồ hôi vì sợ.

“Ông ấy dám cho mình ra rìa thì cũng dám cặp bồ lắm chứ”. Nghĩ vậy nên chị Ly âm thầm tìm hiểu các thông tin về chồng. Qua người bạn thân của chồng tại cơ quan, chị Ly biết hiện tại anh đang quấn quýt với một cô gái trẻ đẹp. Thậm chí anh còn tiết lộ lịch hẹn hò của cặp đôi cho chị Ly.

Dù rất đau khổ nhưng chị vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tới đúng ngày hẹn, chị ngấm ngầm theo dõi để bắt quả tang cặp tình nhân. Khi thấy hai người bước vào phòng khách sạn, chị vội nhảy vào chặn cửa rồi bù lu bù loa, định “chiến đấu” với đối thủ. Vừa giật được chiếc mũ trên đầu “tình địch”, chị té ngửa nhận ra đó chính là… chị chồng.

Chưa hết ngơ ngác về cặp “gian phu dâm phụ”, quay ra cửa, chị Ly thấy em gái và người bạn đồng nghiệp của chồng. Tất cả mọi người cùng cười sằng sặc. Anh Phan Anh ghé sát tai vợ trìu mến: “Em mà không thay đổi, thì chuyện này là thật đó”.

Sau sự dằn mặt của chồng, chị Ly thực sự sợ hãi. Từ đó chị chăm chút bản thân hơn. 

Quay về câu chuyện của vợ chồng anh Quang Anh – chị Hằng, thấy vợ ngày càng “khó đỡ”, anh quyết tâm làm đẹp bằng được. Rồi tối tối lại kể cho vợ nghe về việc phấn khích thế nào khi những cô em nóng bỏng suốt ngày lượn lờ trước mặt anh. Nghe nhiều, chị đâm chột dạ. Chị đành gọi điện nhờ bà bạn tư vấn giúp F5 bản thân. 



Cô vợ "hot girl" khiến Tùng chết ngất vì siêu bẩn. Cô thường xuyên tống quần lót đã sử dụng vào tủ
Vợ như gà rù, chồng
Chia sẻ