Vợ hay hờn dỗi
Em làm việc cách nhà 40 cây số nhưng vẫn cố gắng tuần nào cũng về ít nhất 4 ngày. Vậy mà lần nào về, thay vì hỏi thăm, chăm sóc chồng, vợ em lại mặt nặng mày nhẹ.
Chúng em đều 26 tuổi, cưới nhau được 4 năm, có một con gái. Em làm việc cách nhà 40 cây số nên có hôm không về được nhưng vẫn cố gắng tuần nào cũng về ít nhất 4 ngày. Vậy mà lần nào về, thay vì hỏi thăm, chăm sóc chồng, vợ em lại mặt nặng mày nhẹ.
Có đêm còn cáu, em động vào là cào em chảy máu tay. Đối xử với các em gái trong nhà thì ganh tị. Bố mẹ em trông con nhưng về nhà là vợ em tỏ thái độ chê bai ông bà không biết chăm cháu. Trong quan hệ vợ chồng, chúng em cũng không thấy thoải mái. Em không biết có nên tiếp tục giữ cuộc hôn nhân này không?
Tuấn Thành (Vụ Bản – Nam Định)

Chào Tuấn Thành,
Vợ chồng sống với nhau 4 năm chưa phải là nhiều, vẫn còn đang trong giai đoạn làm quen. Hơn nữa, cả hai vợ chồng mới có 26 tuổi, còn rất trẻ để hiểu và biết cách ứng xử với nhau cũng như với những người thân trong gia đình. Việc vợ em hay hờn dỗi, cáu giận với em, cũng xuất phát từ suy nghĩ em vẫn là bạn nhiều hơn là chồng. Đối với gia đình, vợ em chưa khéo vì chưa có kinh nghiệm. Đôi khi, chỉ vì muốn tốt cho con mình nên mới có lời góp ý với ông bà nhưng do không biết cách nói nên làm người già phật lòng.
Chị thấy hai em không có mâu thuẫn gì lớn đến mức phải tính chuyện chia tay. Vậy nên, đối với những mâu thuẫn trong nhà, em hãy góp ý với vợ, chỉ cho cô ấy biết tính của bố mẹ và các em mình để cô ấy tránh va chạm. Đối với tình cảm vợ chồng, em nên kể cho cô ấy nghe nhiều hơn về những vất vả trong công việc của em để cô ấy hiểu và cảm thông. Khi nào không về được em nên nhắn tin, điện thoại để cô ấy không thấy bị mất kiểm soát. Em cũng nên tìm hiểu xem vợ thích gì để chiều chuộng và ghét gì để tránh đi. Khi hai người có tâm lý vui vẻ ở bên nhau thì lúc đó quan hệ vợ chồng mới thoải mái được em ạ.
Theo Người lao động