Vợ chồng tay trắng làm nên cơ đồ, hơn 30 tuổi đã 'nghỉ hưu' để đi chơi khắp thế giới

An Thanh,
Chia sẻ

Phụng tâm sự: 'Vợ chồng mình đều xuất phát từ gia đình bình thường, nhà trong ngõ hẻm sâu nên ngày xưa chỉ dám mơ đến chuyện đi du lịch nước ngoài'.

Được ở bên nhau, cùng đồng hành trong các chuyến đi và khám những vùng đất mới chắc hẳn là ước mơ của không ít đôi vợ chồng.

Những hình ảnh về chuyến du lịch đôi vợ chồng Mỹ Phụng và Nhật Khoa khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa.

Vợ chồng tay trắng xây dựng sự nghiệp

Nhật Khoa sinh năm 1990, Mỹ Phụng kém chồng 1 tuổi. Cặp đôi hiện sinh sống và làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Cần Thơ.

Khoa và Phụng quen nhau vào năm 2013 khi cả hai cùng nhóm bạn đi chơi bida. Ban đầu, khi Khoa muốn xin số điện thoại làm quen, Phụng lờ đi và nghĩ có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Về nguyên nhân của sự "lờ đi" ấy, Phụng cho rằng Khoa có vẻ hơi "trẻ trâu". Tuy vậy, do anh chàng có phần nhiệt tình quá, cô cũng tặc lưỡi, cho số.

Phụng nhớ lại: "Anh ấy nhắn tin làm quen mà mình không trả lời. Đến khi anh nhắn đến lần thứ 3, mình thấy đối phương cũng chịu khó nên mới đáp lại trong tâm trạng không nhiệt tình lắm. Ai dè, càng nói chuyện lại càng biết cả hai có nhiều sở thích và suy nghĩ giống nhau".

Vợ chồng tay trắng làm nên cơ đồ, 30 tuổi đã "nghỉ hưu" để đi chơi khắp thế giới - Ảnh 1.

Vợ chồng Phụng và Khoa.

Từ sự tưởng như không thể nào lâu dài ban đầu, cặp đôi dần dần nảy sinh tình cảm, yêu nhau lúc nào không hay. Họ gắn bó mật thiết và cùng đồng hành, tìm cách để khiến cuộc sống tốt đẹp hơn. Cặp đôi từng gặp không ít trắc trở trong công việc, khởi nghiệp thất bại đến 2-3 lần nhưng dù đứng trước bất cứ sóng gió nào, họ cũng đều đồng hành với nhau.

Đến tháng 7/2016, Khoa dính chấn thương cột sống. Vào thời điểm này, cả hai có những nỗi niềm lo lắng riêng.

"Dù vậy nhưng anh ấy vẫn rất tích cực, bị chấn thương nhưng lúc nào cũng bình tĩnh để trấn an, động viên mình, kể chuyện cho mình nghe để đỡ buồn hơn. Sau này anh tích cực tập luyện đi lại để hồi phục sớm, đi làm sớm vì không muốn nằm nhà chịu cảnh thất nghiệp nữa", Phụng kể.

Những hình ảnh rực rỡ của gia đình nhỏ khi đi du lịch.

Một ngày tháng 9/2016, Khoa đã cầu hôn Phụng trong buổi lễ cực kỳ bất ngờ tại một quán cà phê. Dù ngỡ ngàng và có hơi bối rối vì đầu tóc rối bời, chưa chuẩn bị đồ đẹp để mặc, cô vẫn gật đầu, đồng ý trở thành vợ anh.

"Hồi đưa anh về nhà ra mắt, ba mình nhìn rồi nói: 'Nhìn mặt Khoa thư sinh quá'. Mình nghe rồi trả lời luôn: 'Đúng rồi ba, hồi đi học anh ấy trùm dữ lắm đó, toàn nhất lớp, nhất khối. Lúc học đại học anh ấy còn đạt học bổng Tiến sĩ bên Đan Mạch nữa'. Tuy vậy hồi đó vì sợ áp lực tài chính cho ba mẹ, anh ấy đã không đi để có thể ra trường đi làm sớm hơn", Phụng chia sẻ.

Ngày diễn ra hôn lễ, Khoa lại lần nữa gây bất ngờ cho vợ khi không có chuẩn bị trước nhưng vẫn nắm tay cùng cô hát một bài trên sân khấu.

"Khúc đầu mình khớp hát không ra hơi luôn. Đoạn sau anh ấy hát hăng quá, mình cũng hăng theo luôn. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ về hôn lễ của hai đứa", Phụng nhớ lại.

Vợ chồng tay trắng làm nên cơ đồ, 30 tuổi đã "nghỉ hưu" để đi chơi khắp thế giới - Ảnh 3.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng lại tiếp tục đồng hành cùng nhau, động viên nhau trong hành trình xây dựng sự nghiệp.

Cuối năm 2017, họ quyết định chuyển sang kinh doanh mua bán đất nhưng mảnh đất đầu lại dính chuyện "không may". Chẳng nản chí, đôi vợ chồng trẻ tiếp tục ngày ngày chạy xe máy, len lỏi vào từng con hẻm, tìm săn nhà đất.

Hành trình mua nhà, sửa chữa nhà, cho thuê như mở ra một cơ hội mới với vợ chồng Phụng.

Đây là một hành trình mới mẻ, có rất nhiều khó khăn. Đôi lúc, công việc rơi vào cảnh "tréo ngoe" vì gặp phải những vị khách thuê nhà khó chiều. Họ từng chút một tích lũy và đúc rút kinh nghiệm. Với công việc này, Khoa phụ trách việc xây dựng, mua bán, Phụng lo phần thiết kế, phối màu và trang trí nội thất.

Những bước chập chững ban đầu rồi cũng đến lúc được hái trái ngọt. Đến hiện tại, hai vợ chồng đã có tài sản hơn chục tỷ đồng. Họ thoải mái hơn, bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi sau nhiều năm chỉ biết đến công việc để đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Gia đình "nổi bần bật" trong các chuyến đi

Trong bộ ảnh mới đăng tải, cả gia đình mặc trang phục cùng tông màu, check-in ở nhiều địa điểm nổi danh khắp châu Âu và các nước khác trên thế giới.

Phụng tâm sự: "Hai vợ chồng mình đều xuất phát từ gia đình bình thường, nhà trong ngõ hẻm sâu nên ngày xưa chỉ dám mơ đến chuyện đi du lịch nước ngoài. Bây giờ ước nguyện đã thành sự thật. Chuyến đi châu Âu của cả nhà kéo dài 14 ngày và được lên kế hoạch từ lâu. Bọn mình sau bao năm đi làm, tích cóp, đến giờ kinh tế ổn định cũng là lúc thực hiện giấc mơ ấy".

Trước đó, họ đã muốn đi sớm hơn nhưng dính đại dịch nên kế hoạch bị hoãn lại. Đến tháng 5/2022, hai vợ chồng đã cùng cậu con trai đi sang Singapore du lịch như là một cách thử sức xem bé còn nhỏ, mang đi nước ngoài có mệt quá không.

Đến bất cứ vùng đất nào, cả gia đình cũng mặc trang phục gia đình, màu sắc rực rỡ rất đồng điệu. Đây hoàn toàn là sự chuẩn bị của Phụng cho các chuyến đi.

Cô chia sẻ: "Mình rất đam mê thời trang và những gam màu nổi. May là gặp chồng, hai đứa rất yêu và rất hiểu nhau, xem nhau như tri kỷ, đồng điệu tất cả sở thích nên anh rất ủng hộ đam mê của vợ. Hơn 5 năm nay, đi đâu, làm gì, nhà mình cũng mặc đồ phối màu giống nhau hết".

Cũng theo Phụng, hai vợ chồng cô quyết tâm sẽ mặc cùng nhau như vậy đến già. Để rồi khi sau này con cái lớn, cả nhà sẽ có nguyên một bộ sưu tập ảnh gia đình rực rỡ, khổng lồ và thật nhiều kỷ niệm.

Sau 6 năm hôn nhân, cuộc sống của vợ chồng Phụng rất viên mãn. Ở phương diện chăm sóc con cái, họ cũng thống nhất với nhau nhiều điều. Bé con của vợ chồng cô được đi du lịch từ hồi mới 6 tháng tuổi, được đi nhiều nơi nên con rất thích tìm hiểu về thế giới. Bé biết hết vị trí từng nước trên bản đồ, nhớ hơn 50 quốc kỳ của các quốc gia lớn và nổi tiếng. Những kỳ quan, thắng cảnh, di tích nổi danh bé cũng đều biết cả.

Đồng hành cùng nhau từ tay trắng đến khi xây dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, câu chuyện tình yêu của vợ chồng Phụng - Khoa khiến bất cứ ai cũng phải xuýt xoa. Bây giờ, họ sống như một cuộc "nghỉ hưu", thong thả cùng xem phim, học ngoại ngữ, tập gym, chăm sóc con cái và đi du lịch.

Khi được hỏi về bí quyết hạnh phúc, Phụng cho rằng điều quan trọng nhất chính là hai vợ chồng thực sự yêu và hiểu cho nhau, có thể tự sửa đổi điểm không tốt của bản thân vì nhau.

"Gìn giữ hạnh phúc là phải từ hai phía, phải luôn nghĩ cho nhau thì hôn nhân mới bền chặt lâu dài và đầy ắp tiếng cười được", Phụng tâm sự.

Chia sẻ