Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai

Mộc Hương,
Chia sẻ

Mong muốn con được sống trong không gian yên bình, xanh mát bóng cây, vui đùa với thiên nhiên, vợ chồng anh Han Yuan Hui đã quyết định rời thành phố Thành Đô (Trung Quốc) về quê xây dựng một ngôi nhà khiến ai nhìn cũng mơ ước.

Mỗi sáng thức giấc, khi mọi người tỉnh dậy trong sự tất bật với cơm áo gạo tiền, với guồng quay của công việc, với nhịp sống hối hả thì vợ chồng anh Han Yuan Hui cùng con trai lại tự tại, thảnh thơi kéo rèm cửa, đón nắng vàng hắt qua khung cửa, nhẹ nhàng bước chân ra vườn, ngắm nhìn không gian tươi xanh, bình yên và chậm rãi.

Cuộc sống tưởng chừng như chỉ có trong mơ lại là do chính bàn tay và khối óc, do tình yêu thương và mong muốn gắn kết của vợ chồng anh Han. Mong muốn con trai sống những ngày yên ả, cũng chính là cho người bố trẻ có cơ hội được hoài niệm về tuổi thơ của chính mình, lớn lên hồn nhiên cùng cây cỏ, rồi cuộc đời con sẽ đón nhận những bình yên vốn thuộc về con. Đó cũng chính là động lực giúp vợ chồng anh Han tạo được tổ ấm riêng cho gia đình mình, một tổ ấm là không gian mơ ước của triệu người trên thế giới.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 1.

Ngôi nhà dường như không có bất kỳ chi tiết đặc biệt nào. Màu sơn trắng tinh khôi, lối đi giản dị, cây xanh um tùm… Mọi hình ảnh mà ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ vùng quê nào. Nhưng hơn hết, chúng lại được sắp đặt một cách “tình tứ” và duyên dáng tạo nên bản tình ca về cuộc sống. Nhìn từ trên cao, cổng vào bằng gỗ giản dị đưa mọi người thảnh thơi, chậm rãi bước qua lối đi được ốp từng phiến đá để đến với những bất ngờ vô cùng thú vị.

Vào đầu năm 2017, vợ chồng anh Han đã dành nhiều thời gian đi hàng ngàn cây số để tìm thuê một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê này và bắt đầu trồng cây, làm vườn. Đến khoảng giữa năm, ngôi nhà ấy đã rực rỡ sắc hoa và xanh tươi, trong lành với hơn 100 loài thực vật được trồng trong khoảng sân trước nhà.

Anh Han Yuan Hui sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn. Từ lâu, anh đã miệt mài với niềm đam mê chụp hình và trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Anh mua một ngôi nhà ở thành phố nhưng từ khi sinh con, tâm trí anh luôn xuất hiện những khoảnh khắc và kỷ niệm về thời thơ ấu của mình ở vùng núi, thường ngắm nhìn cá bơi lội bên bờ suối trong làn nước mát, thường ngắm trăng vào buổi tối, được cùng các bạn bắt đom đóm, rong ruổi, tha thẩn vui chơi và cùng nhau khám phá những bí ẩn, những điều tuyệt diệu từ chính cuộc sống này. Và đó cũng chính là động lực thôi thúc anh về quê, không phải để ở ẩn mà để tâm hồn thanh tịnh, an yên, để con trai của anh được thoải mái vui chơi, đùa nghịch, được phát triển tự do.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 2.

Vợ anh Han cũng mong muốn con sẽ lưu lại những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu nên đồng ý cùng chồng “xách ba lô” về quê.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 3.

Đôi khi hạnh phúc rất giản đơn, đó là khi hai vợ chồng được đi hàng ngàn cây số, được ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh xung quanh nơi mình ở và cùng xây dựng một ngôi nhà, một khu vườn tuyệt đẹp.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 4.

Chủ sở hữu của ngôi nhà rộng đến 100m2 mặt sàn và có tới hơn 200m2 cả sân trước và sân sau. Khi tìm thấy ngôi nhà xinh xắn này, vợ chồng anh đã quyết định thuê với chi phí không hề rẻ trong vòng 10 năm.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 5.

Sau 4 tháng về ở, hai vợ chồng đã sơn mới cho toàn bộ ngoại thất, bỏ các cửa sổ bằng gỗ thành cửa sổ kính an toàn, đẹp mắt. Cặp đôi đã sử dụng 1800 cây tre để dựng hàng rào dài hơn 70 mét để tạo cảm giác hài hòa với cuộc sống thiên nhiên xung quanh.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 6.

Khi sống quen với môi trường ở đây, anh Huan cũng bắt đầu lên kế hoạch trồng cây trang trí lối đi. Ngôi nhà cũng vì thế trở nên đẹp hơn khi hoa nở rực rỡ. Trồng hoa đối với vợ chồng anh Han cũng là các tiết kiệm tiền mua hoa trang trí nhà.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 7.

Vợ chồng anh cũng không ngần ngại khi phải đi hàng trăm cây số để mua được loại hoa, loại cỏ mà mình yêu thích về trồng. Khoảng sân nhỏ tràn ngập nắng vàng và sẽ thêm rực rỡ khi 10 loại hoa được trồng sẽ nở trong thời gian ngắn nhất.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 8.

Con trai anh rất yêu không gian miền quê này.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 9.

Góc thư giãn bên hông nhà.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 10.

Người cha không quản ngại tự thiết kế, thi công con đường đá uốn lượn quanh vườn. Con trai cũng có thêm đường để đi lại, vui chơi trong ánh nắng chan hòa và gió mơn man thổi.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 11.

Nhà kính được anh Han lắp đặt ngay khi mới thuê nhà. Bên ngoài nhà kính là những bụi tre và các loại cây xanh.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 12.

Bên trong được anh bố trí bàn ăn, bàn làm việc và nơi trồng hoa. Không gian như không có sự tách biệt với khu vườn bên ngoài, đủ để mọi người luôn cảm nhận thiên nhiên đang ở thật gần.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 13.

Anh Han thực sự hài lòng với quyết định của mình bởi con trai anh hòa nhập nhanh với thiên nhiên, môi trường xung quanh, sống độc lập và cởi mở hơn.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 14.

Khoảng vườn rộng là nơi vợ chồng anh cần mẫn “đóng vai” người nông dân để trồng các loại rau quả phục vụ cho bữa ăn hàng ngày. Họ cũng không ngần ngại cắt cỏ, sử dụng rác rau củ để ủ làm phân bón.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 15.

Cả gia đình cảm thấy sống vui khỏe hơn khi quyết định ăn chay. Bữa trưa của anh là một bánh bao hấp và một bát sữa. Những bữa ăn thường rất nhẹ nhàng, các món ăn được hạn chế muối và không cần sử dụng đến bột ngọt.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia bỏ thành phố về xây ngôi nhà ngập tràn cây xanh, tạo cuộc sống mơ ước cho con trai - Ảnh 16.

Vợ chồng anh Han đã cưới nhau được 10 năm, đã có thói quen đi du lịch bằng xe hơi định kỳ mỗi năm 1 đến 2 lần. Họ luôn khao khát có một cuộc sống tự do, tự tại. Năm 2017, trên hành trình chuyến đi của mình, họ đã đến mảnh đất này, thuê và sống một cuộc sống mới, nơi bắt đầu hạnh phúc thực sự với tiếng cười rộn rã của con trai mỗi sáng thức dậy.

Theo QQ, Sina

Chia sẻ