Vợ chồng cùng thất nghiệp nhưng cách hành xử của mẹ chồng khiến em bế tắc đến mức muốn bế con đi

Hướng Dương,
Chia sẻ

Biết là cùng ăn bám mẹ chồng là điều không tốt nhưng em có muốn thế đâu.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Thân gửi Hướng Dương

Em hiện đang nuôi con nhỏ 4 tháng tuổi. Em đang rơi vào bế tắc cùng cực, chỉ muốn ôm con bỏ đi khỏi nhà chồng thôi chị ạ. Nguyên nhân cũng vì cách đối xử "con vàng, dâu c..." của mẹ chồng. Nói thật, em ức chế lắm.

Vợ chồng em cưới nhau tới 2 năm mới có con nên ngóng trông bé lắm. Vì thế, khi cấn thai, em đã xin nghỉ làm để dưỡng thai cho tốt nhất. Không ngờ công ty của chồng em cũng phá sản, anh cũng thất nghiệp. Hai vợ chồng cùng thất nghiệp, thế là suốt mấy tháng liền vợ chồng em phải lấy tiền tiết kiệm ra dùng vì không có lương.

Vợ chồng cùng thất nghiệp nhưng cách hành xử của mẹ chồng khiến em bế tắc đến mức muốn bế con đi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đến khi sinh con, tiền tiết kiệm đổ dồn hết vào việc sinh đẻ, chăm con nhỏ. Chồng em ở nhà hoài lại thành quen, không muốn đi làm nữa. Mọi chi phí sinh hoạt đổ dồn lên vai mẹ chồng. Em cũng trở thành cái gai trong mắt bà. Chỉ cần làm sai chuyện gì, em cũng bị mẹ chồng lôi ra mắng chửi. Thậm chí đêm khuya, con trai trở mình khóc, em cũng bị mắng không biết dỗ con, đã ăn bám còn vô dụng.

Hôm qua, em uất ức đến bật khóc và có suy nghĩ ly hôn. Chồng em đi chơi, đàn đúm với bạn bè từ sáng sớm tới khuya mới về. Một mình vừa trông con, vừa dọn dẹp nấu nướng, em mệt muốn ngất xỉu. 

Chồng về, em giận quá mắng anh vô tích sự, lười làm ham chơi để vợ con khổ. Mẹ chồng em nghe được, bà đuổi mẹ con em đi vì cái tội "dám mắng con trai đích tôn của dòng họ". Mẹ chồng em còn nói nếu em giỏi thì tự kiếm việc làm, bà nuôi con bà được. Em ức bật khóc, chồng em mới can ngăn mẹ đừng mắng em nữa. Giờ em bế tắc quá. Tiền không có, tình cũng không, em biết sống làm sao đây? 

Vợ chồng cùng thất nghiệp nhưng cách hành xử của mẹ chồng khiến em bế tắc đến mức muốn bế con đi - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Em Ngọc Huệ thân,

Hoàn cảnh của em thật đáng thương. Nhưng dù gì, em cũng phải bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, yêu thương bản thân và con trai mình. Đừng để bản thân rơi vào chuỗi suy nghĩ, hành động tiêu cực lại khổ cho cả hai mẹ con, đặc biệt là con trai em.

Mẹ chồng em bênh vực con trai, mắng mỏ con dâu, em hãy xem đó như là chuyện bình thường, đời nó luôn bất công như thế em ạ. Hơn nữa mẹ chồng em lớn tuổi, lại gồng gánh nuôi vợ chồng em thì tâm lý nóng nảy cũng là chuyện thường. Em nên cảm thông cho bà.

Con em còn nhỏ, em không thể đi làm được thì hãy để chồng đi làm. Em hãy ghi rõ số tiền cần chi tiêu trong tháng rồi đưa chồng xem. Nếu anh ấy thương con, thương vợ, thương mẹ sẽ tự giác xin việc làm. Nếu anh ấy vẫn không chịu đi làm, ham chơi, em hãy giao con cho anh ấy trông rồi tự đi xin việc.

Phụ nữ phải có tiền mới có quyền, có tiếng nói trong gia đình. Một khi em có tiền, cuộc sống cũng dễ dàng hơn, lúc đó mẹ chồng sẽ không có quyền hạch sách, mắng mỏ em nữa. Vả lại khi em ra ngoài xã hội, tiếp xúc nhiều người, em sẽ tránh được tình trạng trầm cảm sau sinh. Nhưng em buộc phải chịu khổ, đứng mũi chịu sào để giữ bình yên trong nhà. Hướng Dương tin rằng khi thấy em khổ, chồng em sẽ chủ động đứng ra gánh vác cùng em thôi.

Khi nào bế tắc quá em hãy nghĩ tới chuyện ly hôn. Bây giờ, em nên làm từng bước để cứu vãn tình hình hiện tại. Đừng buông xuôi em nhé.

Thân gửi em.

Chia sẻ