Vợ chết điếng với phép thử "cặp đại gia ôm 2 tỷ trả nợ cho chồng"

ĐX,
Chia sẻ

Hương lấy Huy và cuộc đời này không có gì để nói nếu bỗng chốc cục nợ to đùng rơi vào đầu...

Lấy nhau khi là bạn đại học nên Hương và Huy khá hiểu nhau, tính cách, sở thích đều giống nhau nên cũng dễ nói chuyện. Đôi lúc Hương cũng thấy thật may mắn khi có được một người bạn làm chồng như thế. Cả hai làm công ăn lương nên cuộc sống cũng chỉ vừa đủ, không thừa cũng chẳng quá thiếu.

Thế nhưng vài tháng gần đây Hương thấy Huy có vẻ bất thường, có vẻ hay bồn chồn, mặt mũi đầy lo lắng. Hương hỏi đến Huy chỉ cáu gắt. Thế rồi, một ngày không thể không thú nhận Huy phải nói với Hương rằng anh đang có một món nợ 2 tỷ là do anh vay mượn đầu tư làm ăn cùng bạn với hy vọng làm giàu nhưng lại bị bạn lừa ôm gọn 2 tỷ, giờ chủ nợ đòi anh suốt ngày, thậm chí còn đe dọa...

Hương chết lặng với món nợ lớn bỗng chốc rơi xuống. Hương không thể xoay xỏa giúp chồng vì nhà cô không có điều kiện, bản thân Hương cũng còn đang chật vật chi tiêu trong bấy nhiêu lương, chưa nói mấy tháng gần đây Huy còn không đưa lương cho Hương vì bảo anh có việc anh sẽ gom trả em sau.

Vợ chết điếng với phép thử cặp đại gia ôm 2 tỷ trả nợ cho chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hương biết mọi chuyện giờ này cô có càm ràm cũng không làm được gì nữa. Cô chỉ biết động viên Huy cố nghĩ cách. Nhưng có vẻ mọi chuyện không thể xoay xỏa, Huy càng ngày càng bị o ép. Huy trở nên cáu bẳn, cục tính và thành một người đàn ông hoàn toàn khác. Thậm chí có lúc Huy còn trách cô: "Vợ gì vô dụng, chồng hoạn nạn không tìm được cách gì để giúp. Tôi có chết cô cũng không thương đâu nhỉ?".

Những ngày tiếp theo Huy vẫn tiếp tục duy trì thái độ đó khiến cuộc sống của Hương chẳng khác nào địa ngục. Có lẽ anh quá căng thẳng hoặc cũng muốn Hương chung tay bằng cách nào đó nên càng ngày càng quái gở. Đến mức Hương không thể chịu đựng được hơn, cô thử mở lời bảo Huy: "Hay em cặp với đại gia để ôm 2 tỷ trả nợ cho anh nhé". Không ngờ Huy gật đầu ngay tắp lự: "Ừ, em giúp anh nhé, chứ giờ anh sống không bằng chết".

Hương đớ người ra. Như vậy đấy Huy sẵn sàng bán vợ mình miễn là thoát nợ, không một chút suy nghĩ. Cô cũng chỉ thử lòng Huy thôi hoặc để cho anh thấy, cô không còn cách nào. Thế mà ngờ đâu như kiểu anh chỉ chờ có thế. Hương xinh đẹp, không chọn chồng giàu, chọn Huy vì tình yêu mà cuối cùng Huy cũng sẵn sàng bán cô thế này.

Quả vẫn có đại gia theo cô thật nhưng cô chưa bao giờ màng tới. Giờ chẳng lẽ cô phải suy nghĩ lại thật. Tình yêu không mua được nhưng khi cần người ta sẵn sàng bán đi thế này sao? Hương băn khoăn sống tiếp cũng như đã có một vết ố vào tờ giấy trắng cho cuộc hôn nhân này, rời đi thì lại mang tiếng cạn tình. Nhưng lấy chồng nghèo mà giờ đến cái tình cũng không còn thì có còn đáng giữ nữa hay không đây?

Chia sẻ