Vợ bầu 9 tháng hoảng loạn cấp cứu, chồng vẫn 'vui vẻ' bên nhân tình

Theo NĐT,
Chia sẻ

Vì quá sốc khi biết tin chồng qua lại với người đàn bà khác, lại khiến người ta có bầu mà chị L. phải nhập viện cấp cứu. Khi ấy thai mới được 36 tuần, cũng vì chị stress và suy nghĩ nhiều quá.

Đó là câu chuyện cuộc đời của chị Đặng Thị L., sinh năm 1993, hiện đang sống tại Đồng Nai. Khi kể về cuộc hôn nhân của mình, chị L. gạt nước mắt nhớ lại những kỷ niệm đau buồn đã qua.

“Vào năm 2013, mình với chồng cũ quen nhau tại một bệnh viện, lúc đó mình là bệnh nhân còn chồng mình là y sỹ thực tập. Tình yêu của mình lúc ấy đẹp lắm, chỉ cần mình muốn gì là ảnh chạy tới liền, lo lắng cho mình đủ kiểu...”, chị L. nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc khi ở bên người chồng cũ.

Những tưởng mối tình đẹp đó sẽ khiến gia đình hai bên cảm động mà chấp thuận vì chị L. cũng ăn học đàng hoàng (học một trường đại học ở TP.HCM) lại hiền lành, xinh xắn nhưng trái với điều mong đợi của chị.

“Quen nhau được hơn 3 tháng thì gia đình nhà chồng phát hiện. Họ ngăn cản vì nhà anh ấy đã chọn sẵn một cô vợ cho chồng mình rồi. Thế nhưng chồng mình không đồng ý, chỉ muốn cưới mình làm vợ thôi”. Chính vì chỉ muốn lấy chị L. làm vợ mà hai người đã tự tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn mà không được sự đồng thuận của gia đình nhà chồng.

 - Ảnh 1

Chị L. và chồng cũ quen nhau tại một bệnh viện, lúc đó mình là bệnh nhân còn chồng mình là y sỹ thực tập. Ảnh: NVCC.

Nhớ lại ngày diễn ra đám cưới ấy, chị L. cho biết: “Ngày cưới buồn lắm, vì hai đứa tự tổ chức mà. Nhà chồng mình chẳng có ai lên tham dự cả. Lúc đầu, chồng cũ mình có nhờ cậu ruột lên dự vì sợ bị chửi và ảnh hưởng đến gia đình nên không lên. Sau đó, chồng mình nói có anh hai (anh ruột chồng mình) lên tham dự nhưng cuối cùng cũng không đi, chỉ gửi lời chúc mừng.

Về phía cha mẹ mình thì đều đồng ý cho hai đứa cưới nhau. Cha mẹ mình nói “Cha mẹ tôn trọng ý kiến và quyết định của con, lớn rồi đừng để sai lầm cái gì vì sau này người khổ nhất là con chứ không phải cha mẹ. Cha mẹ chỉ là người đứng bên lề chúc phúc cho con thôi, con đau thì cha mẹ cũng đau”...”.

Cưới nhau về, chị L. và chồng dọn về sống chung. Kinh tế gặp nhiều khó khăn lắm nhưng lúc đó, chưa bao giờ hai vợ chồng cãi nhau. Đôi lúc, chị B.L giận chồng vu vơ thôi nhưng vì hiểu tính vợ nên chồng chị vẫn vỗ về, chiều chuộng và thương chị lắm. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ lúc đó dù khó khăn trăm bề nhưng với chị B.L., đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất khi chị đồng ý đến với anh.

2 tháng sau khi làm đám cưới, chị L. có bầu. Đó cũng là lúc vợ chồng chị xảy ra chuyện. “Lúc mang bầu, mình bị ốm nghén kinh khủng lắm. Tính tình hay cáu gắt hơn, mệt mỏi lắm. Chồng mình bắt đầu thay đổi từ đó. Anh ấy ít quan tâm đến vợ hơn, rồi mình phát hiện anh ấy có người khác bên ngoài.

Mình nghĩ chồng mình ngoại tình là vì mình không đáp ứng được nhu cầu sinh lý thường xuyên như lúc chưa bầu và cũng một phần do tính đào hoa của anh ấy trỗi dậy”.

Đau đớn hơn, chị L. phát hiện chồng mình cặp bồ và làm người ta có thai khi đang mang bầu tháng thứ 9. Trớ trêu hơn, người mà chồng chị quan hệ không ai khác chính là cô gái được bố mẹ chồng chị sắp đặt từ trước đó. Cô gái kia sinh năm 1988, bằng tuổi chồng chị L.

Lúc ấy, chị L. gần sinh, vì quá sốc khi biết tin chồng qua lại với người đàn bà khác, lại khiến người ta có bầu mà chị phải nhập viện cấp cứu. Khi ấy con mới được 36 tuần, cũng vì stress và suy nghĩ nhiều quá mà chị B.L bị đau bụng rồi ra huyết.

Sau đó, chị L. được các bác sĩ tiêm thuốc giữ thai và phải nằm một chỗ cầm cự vì con mới được 2,1 kg. Nằm viện được 13 ngày thì tình trạng kém đi và bác sĩ buộc phải chỉ định mổ. Thế nhưng, những ngày đó, chồng chị vẫn không hề có mặt. Đến giây phút đó, chị mới nhận ra, người yêu thương mình nhất chỉ có bố mẹ đẻ của mình.

“Anh ta có gọi điện đến hỏi thăm nhưng chỉ nói chuyện được vài phút rồi tắt máy chứ không hề đến. Lúc đó, mình chán lắm và nhận ra con người đó bội bạc với mẹ con mình quá. Lúc mình được chỉ định mổ gấp, lo lắm vì con mới được 2,6 kg thôi.

Trước khi sinh, người ta có gọi mình đi tắm gội sạch sẽ chuẩn bị mổ, lúc vô nhà tắm, mình khóc nức nở. Khi đi ra, mẹ mình hỏi sao con khóc, mình phải nói dối là tại gội đầu dầu vô mắt để mẹ đỡ lo lắng”.

Khi con chào đời, khỏi phải nói, mình hạnh phúc đến cỡ nào. Nhìn thấy con yêu, mình đã trào nước mắt. Rồi bác sĩ đưa con đến cho mình nhìn và ôm con. Thế nhưng, hạnh phúc chưa kịp đến thì bất ngờ, mình bị sốc ói, thở gấp, mạch nhanh...

Lúc đó, cứ tưởng lần đầu gặp con cũng là lần cuối. Rồi các bác sĩ trợ tim, cho thở ô xy và cấp cứu. Sau 15 phút mình mới thở lại bình thường”, chị L. xúc động rơi nước mắt khi kể lại những giây phút cận kề cái chết đó.

1 năm sau, chị L. và chồng mới ly hôn. Trong thời gian ở cữ, chồng chị có về thăm 2 lần, một lần lúc con được hơn 1 tháng, lần sau khi con hơn 2 tháng. Hai lần về thăm con đó, chồng cũ của chị có mang cho con mấy bộ đồ và 1 triệu, còn lại sau đó mất hút. Gia đình chồng cũ của chị B.L cũng không đoái hoài gì đến đứa cháu của mình.

Hiện giờ, chị B.L đã đi làm trở lại. Chị đang gửi bé cho bà ngoại trông ở Đồng Nai, còn hàng ngày chị đi làm ở Sài Gòn. Công việc chạy đi chạy lại vất vả lắm nhưng chị vẫn cố gắng để kiếm tiền nuôi con.

Dù vất vả như thế nhưng khi được hỏi về cuộc sống hiện tại của mình, chị L. cho biết, “Cuộc sống của mình thật sự hạnh phúc lắm. Mình sống rất thoải mái, không phải lo lắng và mỏi mệt như trước đây lúc chồng ra ngoài cặp bồ nữa. Giờ mình được ở bên con, được chăm con theo ý mình và ăn cơm cùng gia đình mình nữa.”

Khi được hỏi, chị còn hận chồng cũ và gia đình chồng không, chị B.L cho biết: “Mình đã quên hết mọi chuyện rồi. Trước đây, quả thật mình rất hận anh ấy. Thế nhưng mọi chuyện cũng qua hết, giờ anh ấy đã có hạnh phúc riêng, mình cũng vậy. Thời gian đầu khi vắng anh, mình không thể chịu được nhưng ngẫm nghĩ lại chắc duyên hai đứa chỉ đến đây thôi.

 - Ảnh 2

Chị L. không còn hận chồng cũ và cho biết, cuộc sống của chị hiện tại rất hạnh phúc bên con nhỏ. Ảnh minh họa: Corbis.

Qua đây mình muốn gửi lời chúc đến anh và vợ mới, gắng sống hạnh phúc và làm điều tốt, đừng để bé phải gánh hậu quả mà cha mẹ gây ra. Trẻ thơ vô tội, chúng nó hồn nhiên không biết ba mẹ như thế nào.

Anh ấy không có trách nhiệm với con thì cũng không sao hết, một mình mình có thể vừa làm cha vừa làm mẹ được. Mình nhất định sẽ dạy con nên người và sống đầy đủ như những đứa trẻ khác.

Mình cũng cảm thấy may mắn khi anh ấy đến bên đời mình và dạy cho mình biết nhiều điều, nhất là cho mình biết sống mạnh mẽ hơn, có thể đứng lên sống tốt như ngày hôm nay. Với mình, bây giờ con là tất cả niềm hạnh phúc”.

Chia sẻ