BÀI GỐC Không ngờ, cuộc gặp tình cờ giữa bạn thân và người yêu lại khiến tôi phải nhận cái kết đắng lòng đến vậy

Không ngờ, cuộc gặp tình cờ giữa bạn thân và người yêu lại khiến tôi phải nhận cái kết đắng lòng đến vậy

Dẫu đã có dự cảm xấu về cuộc gặp đó, tôi vẫn ngu ngốc để hai người họ gặp nhau.

3 Chia sẻ

Vì lí do khó nói không thể cho bố mẹ vay tiền mua nhà, vợ chồng tôi bị đấng sinh thành thẳng thừng từ mặt

Hướng Dương,
Chia sẻ

Bố mẹ tôi cho rằng trong lúc bố mẹ khó khăn tôi không giúp, tuyên bố từ mặt tôi.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Hướng Dương thân, tôi đang bế tắc quá!

Bố mẹ tôi chỉ sinh được hai anh em. Tôi lấy chồng xa nhà. Vợ chồng anh trai tôi thì mới ly hôn, con gái anh ấy ở với mẹ.

Anh trai tôi là một người nghiện cờ bạc. Mặc dù được học hành tử tế, có công ăn việc làm, nhưng dăm bữa nửa tháng lại vác về món nợ vài trăm triệu. Bố mẹ tôi đã 4 lần chuyển nhà vì anh ấy vay nợ của xã hội đen. Tài sản cũng không còn gì nữa vì có cái gì không bán trả nợ thì cũng bị anh ấy lừa mang đi.

Vì lí do khó nói không thể cho bố mẹ vay tiền mua nhà, vợ chồng tôi bị đấng sinh thành thẳng thừng từ mặt - Ảnh 2.

Minh hoạ: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết Trái tim.

Giờ là lần thứ 5. Lần này vợ chồng tôi muốn bố mẹ lên ở cùng. Chúng tôi tuy ở tỉnh nhưng cũng ở thành phố, vợ chồng công ăn việc làm ổn định. Chúng tôi không muốn bố mẹ cứ nay đây mai đó, khốn khổ vì anh trai tôi nữa.

Nhưng dù đã phân tích đủ kiểu, bố mẹ tôi vẫn không nghe mà muốn chúng tôi cho bố mẹ vay khoản tiền tiết kiệm để lại mua đất làm nhà. Vợ chồng tôi không đồng ý. Vì thứ nhất, bố mẹ ở quá xa vợ chồng tôi, khi ốm đau chúng tôi không thể chăm sóc được. Thứ hai, về thu nhập, khi về ở với chúng tôi, bố tôi vẫn có thể đi làm với mức thu nhập khoảng 15triệu/tháng, đủ để bố mẹ sống nhàn nhã. Còn nếu ở chỗ bố mẹ định mua đất, thì bố mẹ không thể làm thêm gì mà sẽ chỉ có 4 triệu tiền lương để sống. Ở đấy chỉ là vì có anh chị em của mẹ tôi sống.

Vì không đồng ý với phương án đấy của bố mẹ nên tôi không cho bố mẹ vay tiền, với hi vọng bố mẹ sẽ có thời gian suy nghĩ lại và lên ở cùng vợ chồng tôi. Không ở chung, chỉ là ở gần. Nhưng bố mẹ tôi lại cho rằng trong lúc bố mẹ khó khăn tôi không giúp, tuyên bố từ mặt tôi.

Tôi thấy giận bố mẹ quá! Cái người đẩy bố mẹ đến nông nỗi này thì bố mẹ không trách cứ mà lại nói tôi như vậy, trong khi lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ làm thế nào tốt nhất cho bố mẹ.

Tôi phải làm sao nữa đây? Tôi chán nản và mệt mỏi quá!

Vì lí do khó nói không thể cho bố mẹ vay tiền mua nhà, vợ chồng tôi bị đấng sinh thành thẳng thừng từ mặt - Ảnh 3.

Gửi đến bạn lời chào và một lời xin lỗi chân thành từ Hướng Dương vì đã phản hồi lại câu chuyện của bạn hơi chậm. Hướng Dương hy vọng những lời sau đây sẽ giúp bạn thông suốt được những khúc mắc trong lòng.

Bạn thân mến, khi bạn cố gắng làm một điều tốt, nhưng người được nhận điều tốt đó không muốn nhận, thì điều tốt đó có giá trị không? Phận làm con, ai chẳng mong đấng sinh thành có thể sống hạnh phúc, có thể an dưỡng tuổi già, có thể khỏe mạnh để con cháu yên tâm an cư, lạc nghiệp. Nhưng chúng ta không thể định nghĩa hộ được hạnh phúc của người khác, nhất là của một thế hệ khác.

Bạn đã bao giờ từng nghĩ 15 triệu hàng tháng, một nơi gần con cháu có thật sự là điều bố mẹ bạn muốn? Thử tưởng tượng nếu cả đời bạn đã gắn bó với đồng ruộng, với anh em họ hàng, bây giờ bắt bạn phải đến một môi trường mới ở cái tuổi xế chiều, bạn có vui không? Hướng Dương không chắc câu trả lời là “có".

Bạn có thể nghĩ rằng bố mẹ già rồi, lẩm cẩm, cứ chiều theo ý bố mẹ có mà hỏng. Nhưng nên nhớ, cũng có rất nhiều người con giống bạn, nhất nhất làm theo điều mình nghĩ là tốt cho bố mẹ, để rồi nhiều bậc cha mẹ đã phải trải qua tuổi già ở một nơi hiu quạnh.

Hướng Dương biết bạn hiếu thảo, bạn lo cho bố mẹ. Vậy hãy thử nói chuyện với bố mẹ để tìm tiếng nói chung. Lòng hiếu thảo sẽ thật sự có giá trị, nếu nó xuất phát từ sự thấu hiểu, không phải sự áp đặt của riêng cá nhân người con. Đặc biệt, đừng để mối hiềm khích trong quan hệ với anh trai ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết định của bạn. Hãy cứ đơn giản là lo cho bố mẹ mà thôi. 

Sáng suốt và lắng nghe nhiều hơn, bạn nhé!

Chia sẻ