Vị Hoàng tử "không yêu giang sơn, chỉ mê bắn súng" từng từ bỏ ngôi vị để theo đuổi ước mơ thể thao

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Chắc bạn sẽ không thể ngờ được rằng trong số những vận động viên đang tham gia tranh tài tại Olympic Rio 2016 lại xuất hiện một chàng Hoàng tử với thân phận cao quý và sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hàng tỷ đô đâu nhỉ!

Trong Thế vận hội Olympic Rio 2016 đang diễn ra sôi nổi tại Brazil, đội tuyển của các quốc gia đã đem đến cho khán giả trên toàn thế giới những màn trình diễn ngoạn mục và nhiều điều bất ngờ thú vị. Trong số đó, có một vận động viên bắn súng vô cùng đặc biệt đã thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận, người ấy chính là Sheikh Saeed Al Maktoum, Hoàng tử của Dubai.

a - Ảnh 1.

Thân là con trai thứ 5 của Quốc vương Maktoum bin Rashid Al Maktoum, sở hữu khối tài sản lên tới 8 tỷ USD, nhưng vị Hoàng tử sinh năm 1976 này lại không yêu giang sơn mà chỉ mê bắn súng.

Được biết, đây đã là lần thứ 5 vị Hoàng tử Sheikh Saeed đại diện cho Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất tham gia tranh tài ở các kỳ Thế vận hội. Trước đó, Sheikh Saeed từng tham dự Olympic Sydney 2000, Olympic Athens 2004, Olympic Beijing 2008 và Olympic London 2012.

Vị Hoàng tử không yêu giang sơn, chỉ mê bắn súng từng từ bỏ ngôi vị để theo đuổi ước mơ thể thao - Ảnh 1.

Theo một số nguồn tin, vào năm 2006, khi Quốc vương Maktoum bin Rashid Al Maktoum băng hà, Hoàng tử Sheikh Saeed Al Maktoum vì quá đam mê bộ môn bắn súng và muốn chuyên tâm luyện tập chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Beijing 2008 nên đã từ bỏ quyền thừa kế, đồng thời chuyển giao Vương vị cho người chú của mình.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2010, vị Hoàng tử yêu thể thao lại khẳng định: "Thực ra thì việc thừa kế ngôi vị đã được định đoạt từ trước đó, không phải vì Olympic Beijing 2008, mà đó là quyết định của cả gia tộc chúng tôi. Sau khi cha tôi qua đời, ngôi vị Quốc vương sẽ do chú của tôi là Mohammed bin Rashid Al Maktoum đảm nhiệm, tôi chỉ chấp hành chứ không có bất kỳ vấn đề gì hết."

Vị Hoàng tử không yêu giang sơn, chỉ mê bắn súng từng từ bỏ ngôi vị để theo đuổi ước mơ thể thao - Ảnh 2.

Sheikh Saeed bắt đầu tập bắn súng từ năm 19 tuổi, đến nay đã được 21 năm. Vị Hoàng tử đam mê bắn súng đã đi khắp nơi để lùng sục những khẩu súng tốt nhất trên thế giới: "Chỉ cần tôi cảm thấy thích hợp, hoặc có thể giúp ích cho tôi trong việc luyện tập và thi đấu, thì bất luận là cách bao xa, đắt cỡ nào, khó khăn đến mấy, tôi cũng sẽ phải nỗ lực giành lấy bằng được."

Tuy là một thương nhân có trách nhiệm quan trọng trong việc duy trì và phát triển khối tài sản khổng lồ của gia tộc, nhưng mỗi ngày Hoàng tử Sheikh Saeed đều dành rất nhiều thời gian làm bạn với súng, bất chấp thái độ không mấy vui vẻ của vợ mình.

Vị Hoàng tử không yêu giang sơn, chỉ mê bắn súng từng từ bỏ ngôi vị để theo đuổi ước mơ thể thao - Ảnh 3.

Vị Hoàng tử mê thể thao từng giành ngôi á quân trong nội dung thi đấu Bắn súng (Đĩa bay) tại Doha Asian Games 2006 và Huy chương bạc cùng nội dung tại Asian Athletics Championships 2009...

Hoàng tử Sheikh Saeed vui vẻ tiết lộ: "Nhiều người đều nói rằng tôi đang sở hữu rất nhiều súng, sự thật đúng là như vậy. Khi bước chân vào kho súng của tôi, chắc chắn bạn sẽ phải giật mình, bởi nó giống như một bảo tàng súng vậy, chính tôi cũng không rõ mình có bao nhiêu khẩu súng nữa. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, súng của tôi không quý giá như mọi người vẫn nghĩ đâu, chúng đều là những loại rất phổ thông và rất hữu dụng."

Vị Hoàng tử không yêu giang sơn, chỉ mê bắn súng từng từ bỏ ngôi vị để theo đuổi ước mơ thể thao - Ảnh 4.

Vị Hoàng tử không yêu giang sơn, chỉ mê bắn súng từng từ bỏ ngôi vị để theo đuổi ước mơ thể thao - Ảnh 5.
Đây chính là vị Hoàng tử "không yêu giang sơn, chỉ mê bắn súng".

Chia sẻ