Vì con hơi ghét bố!

Susu,
Chia sẻ

Mẹ nói với Na là đi mua mũ bảo hiểm xe máy cho bố. Na dặn với theo: "Mẹ mua mũ xấu xấu thôi nhé, vì con hơi ghét bố!". (Chẳng là Na mới bị bố mắng vì tội nghịch nước mà).

1. Mẹ mua măng cụt về thắp hương, Na cũng xin mẹ cho con được được lạy cụ. Na đứng trên chiếc ghế con bên cạnh mẹ cúi đầu rất lễ phép "Lạy cụ, lạy cụ ạ". Xong, mẹ nhấc Na đứng xuống đất, nàng nhất định không chịu, nhìn lên ban thờ mồm tha thiết gọi "Măng cụt ơi".

2. Buổi tối hôm trước cả nhà ăn cơm, hai bố con trêu nhau nên con gái mách mẹ là: "Bố hư bố trêu con"

- Con gái: Bố mà hư là con gọi chú công an đến bắt bố nhé! - Nói rồi Na rút điện thoại đồ chơi ra gọi: "Alô, công an à, đến bắt bố đi nhé".
 
- Bố (Rút di động của bố ra giả vờ): Alô, bộ đội à, đến bắt công an và cún nhà tôi đi nhé!

 - Con gái: Bộ đội mà đến đây, con bắt cả bộ đội! Sợ chưa!?

Cả nhà phì cười không biết nói gì.

3. Mẹ đang tập cho Na thói quen đánh răng mỗi sáng và mỗi tối. Vì chưa quen nên cô nàng khá lười đánh răng, tối nào mẹ cũng phải nịnh nọt rồi dọa dẫm đủ kiểu Na mới chịu đánh răng cho. Tối nay cũng thế, mẹ vừa gọi "Na ơi đi đánh răng ngồi đi ngủ nào con". Na nhanh trí:

- Mẹ hơi, cái răng có hư đâu mà mẹ suốt ngày đòi đánh đòn nó?
 

4. Mẹ dẫn Na đến nhà cô đồng nghiệp của mẹ thăm em bé mới đẻ. Nhín thấy em bé Na thích lắm vì em bé rất dễ thương. Vậy mà lúc ra về, Na có vẻ rất trầm ngâm. Thấy thế mẹ bèn hỏi:

- Na, sao từ lúc ở nhà cô Hồng (bạn mẹ) về con trầm tư thế?

Na không nhìn mẹ, ánh mắt nhìn xa xăm, đáp:

- Yêu một người không dễ để nói ra mẹ ạ!

5. Mẹ nói với Na là đi mua mũ bảo hiểm xe máy cho bố. Na dặn với theo:

- Mẹ mua mũ xấu xấu thôi nhé, vì con hơi ghét bố! (Chẳng là Na mới bị bố mắng vì tội nghịch nước mà).

6. Hôm nay Na lại nghịch nước, bị mẹ quát ầm ĩ, Na bảo:

- Sao mẹ cứ quát con như thế, mẹ đẻ con ra làm gì? Để quát à?
 

Chia sẻ