Về nhà ngoại chơi, chồng tôi nổi hứng uống liền mấy lon bia, tôi giận sôi máu và có hành động khiến cả nhà đứng hình

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi quá giận dữ nên không thể kiềm chế được bản thân nữa. Giờ nghĩ lại, hành động của mình lúc đó đúng là rất quá đáng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Chồng tôi vốn là người ít khi nhậu nhẹt, tửu lượng kém. Nếu vui quá, anh cũng chỉ uống một lon bia là say chẳng biết gì. Tôi thương anh cũng vì bản tính hiền lành, lo làm ăn, chăm sóc vợ con chu đáo. Sống với nhau 4 năm nay, chúng tôi chưa từng có cuộc tranh cãi nào lớn. Và mỗi lần giận nhau, chồng tôi đều là người xuống nước, xin lỗi vợ trước.

Ấy thế mà mấy hôm trước, khi về nhà ngoại chúc Tết, chồng tôi lại ngồi uống với bố tôi cùng các anh đến mấy lon bia. Thấy anh càng lúc càng say, không khống chế được hành động và lời nói nữa, tôi giận điên người. Thế nhưng dù tôi có nhắc nhở, anh vẫn cười khà khà rót bia uống tiếp. Giận quá, tôi cầm li bia hất thẳng vào mặt chồng cho anh tỉnh táo lại. Nào ngờ chồng tôi nổi giận, anh mắng tôi không biết tôn trọng chồng và đùng đùng bỏ về, mặc kệ mẹ con tôi.

Về nhà ngoại chơi, chồng tôi nổi hứng uống liền mấy lon bia, tôi giận sôi máu và có hành động khiến cả nhà đứng hình còn mình hối hận  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Lúc đó tôi cũng vì giận nên không thèm về nhà. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình sai quá, hành động cũng không đúng mực. Bố mẹ và các anh lại mắng mỏ, ép tôi tự về nhà xin lỗi chồng. Hướng Dương ơi, tôi ở cũng không được mà đi cũng không xong. Không lẽ tôi phải xin lỗi chồng thật sao? Sau lần này liệu anh có còn nghe lời vợ như trước nếu thấy tôi xuống nước? Hướng Dương tư vấn giúp tôi với. (Xin giấu tên)

Về nhà ngoại chơi, chồng tôi nổi hứng uống liền mấy lon bia, tôi giận sôi máu và có hành động khiến cả nhà đứng hình còn mình hối hận  - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn,

Trong chuyện này cả hai vợ chồng bạn đều có lỗi sai. Chồng bạn vì vui quá nên uống hơi nhiều. Nhưng người anh ấy nhậu cùng lại chính là bố vợ và các anh vợ. Lẽ ra bạn nên khuyên bảo chồng nhẹ nhàng hoặc khuyên anh ấy đi ngủ một chút cho tỉnh táo. Nhưng hành động tạt thẳng li bia vào mặt chồng của bạn lại đẩy tình hình vào thế khó xử. Hành động đó không chỉ khiến chồng bạn mất mặt mà còn khiến bố, các anh bạn cảm thấy khó chịu vì thiếu sự tôn trọng. Những lần sau nếu chồng bạn có về nhà ngoại, anh ấy cũng sẽ không còn tự tin và thoải mái nữa.

Để cứu vãn tình hình, bạn nên chủ động về nhà, xin lỗi chồng. Khi cả hai đều bình tĩnh, bạn và chồng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chồng bạn có tửu lượng không tốt thì nên biết kiềm chế bản thân trong cuộc vui. Còn bạn nên giữ bình tĩnh, dùng lời lẽ dịu dàng để khuyên can chồng, tránh nóng giận quá mức rồi có những hành động vượt kiểm soát, khiến mọi người khó chịu, khó xử. 

Chúc bạn bình tâm và có cách giải quyết tốt nhất.

Hướng Dương.

Chia sẻ