Về nhà lúc nửa đêm, tôi sốc khi thấy quần áo, giày dép của mình bị cắt thành từng mảnh nhỏ vương vãi đầy trong nhà tắm

H.Dương,
Chia sẻ

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào Hướng Dương,

Vợ tôi là người phụ nữ yếu đuối và hay khóc. Tôi lại không thích thấy cảnh vợ khóc sướt mướt, rồi lại cằn nhằn chỉ trích chồng. Tôi hay đi nhậu cũng vì cảm thấy áp lực khi ở nhà. Nhưng vợ tôi lại khác. Cô ấy không thay đổi được tâm tính. Chúng tôi cãi nhau nhiều vì những chuyện vặt vãnh này.

Tối qua, tôi đi nhậu về khuya. Thấy vợ không gọi, tôi còn tưởng cô ấy đã "hiểu vấn đề" rồi. Không ngờ nhà cửa vắng tanh, quần áo của vợ cũng chẳng thấy đâu.

Thấy phòng tắm còn sáng đèn, tôi vào xem thử thì choáng váng khi thấy cảnh tượng trước mặt. Quần áo, giày dép của tôi bị vợ cắt thành từng mảnh nhỏ vứt khắp nơi trong nhà tắm. Rồi giấy vệ sinh, ảnh cưới, ảnh chụp các dịp kỉ niệm... cũng bị cô ấy xé nát.

Tôi giận dữ gọi điện cho vợ thì cô ấy bình thản bảo đang ở nhà ngoại và đòi ly hôn. Tôi giận quá bảo vợ viết đơn đi, tôi ký. Cứ tưởng giận dỗi thế thôi. Không ngờ sáng nay, vợ tôi lại gửi đơn ly hôn về tận nhà. Hướng Dương ơi, tôi có nên ký hay không? Tôi không muốn ly hôn nhưng cũng không muốn vợ quản lý mình. Mong chị "hiến kế" giúp tôi. (Xin giấu tên)

Về nhà lúc nửa đêm, tôi sốc khi thấy cảnh tượng đầy kinh hãi ở nhà tắm - Ảnh 2.

Chào bạn,

Trong chuyện này, vợ bạn có lỗi sai khi tự ý bỏ nhà đi, lại cắt xé mọi thứ liên quan đến hôn nhân. Nhưng nếu bạn mặc định tất cả là lỗi của vợ, bạn chưa nhận ra lỗi của bản thân mình thì cuộc hôn nhân này rất khó để hàn gắn.

Hành động của vợ bạn chứng minh cô ấy đã bất mãn đến đỉnh điểm và không còn muốn níu kéo điều gì ở chồng nữa. Việc bạn bỏ đi nhậu, đi chơi, không quan tâm đến tâm trạng, thái độ của vợ đã khiến tình yêu nhạt nhòa, xuất hiện rạn nứt giữa hai người.

Bạn nên đến nhà vợ xin lỗi và đón vợ về. Đồng thời hãy thay đổi suy nghĩ, hành động của bản thân. Hãy cùng vợ vun vén hạnh phúc gia đình, tôn trọng và yêu thương cô ấy thay vì để cô ấy đơn độc.

Những khi vui vẻ, bạn có thể khuyên vợ cho mình một khoảng thời gian riêng để sống thoải mái hơn. Vợ chồng bạn nên thống nhất số lần bạn đi chơi/tuần và bạn cần tuân thủ theo quy định đó.

Về việc vợ bạn cắt, xé quần áo, hình ảnh, bạn hãy thẳng thắn nói chuyện và yêu cầu cô ấy không nên có những hành động tương tự như thế nữa. Một khi hai bạn biết chia sẻ, đồng cảm, thấu hiểu nhau, tình cảm sẽ bền chặt và hạnh phúc hơn.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ