Vật vã vì bị em gái “cướp chồng”

Phương Nguyễn,
Chia sẻ

Chị không tin vào mắt mình khi thấy chồng sắp cưới đang tay trong tay với em gái mình...

Mừng Ly lên chức, Trung bận bịu chuẩn bị từ cỗ bàn, nhạc nhẽo đến bánh trái, hoa quả. Anh còn nghỉ cả buổi làm để đèo người yêu đi mua quần áo mới. Trong bữa tiệc có gia đình và bạn bè, Ly xinh đẹp như đóa hoa, cô thường nũng nịu ngả vào vai anh mỗi khi bạn bè chúc tụng, khen hai người đẹp đôi.

Ly học cùng Trung suốt 5 năm trên ghế trường đại học, yêu nhau ngay từ năm đầu tiên, cả hai thân thiết như hình với bóng. Cha mẹ anh chị đều coi hai người như con. Chỉ chờ anh bảo vệ thạc sĩ xong là đám cưới sẽ được tổ chức. 

Nhà có hai chị em, Ly còn cô em gái tên Ngọc. Cô chị xinh, cô em còn xinh gấp bội phần. Ngọc thừa hưởng nét sang trọng trên gương mặt của mẹ. 

Thực ra, Ly và Trung đều vô tư trong tình yêu đẹp, không hề nhận ra Ngọc đã dành cho người yêu của chị gái một thứ tình cảm đặc biệt từ rất lâu rồi. Tình cảm đó, Ngọc luôn phải dằn lòng che giấu. 

Những lần nhìn chị gái và anh người yêu quấn quýt bên nhau, tim Ngọc đau đớn. Có biết bao anh chàng vây quanh nhưng cô chẳng thích ai, cô chỉ mê đắm mỗi Trung - người yêu chị gái mình. 

Vật vã vì bị em gái “cướp chồng”
Họ mê đắm nhau, tíu tít với nhau, thi thoảng anh còn quay sang hôn trộm vào má của Ngọc nữa (Ảnh minh họa)

Rồi công việc của Ly cần cô phải đi đào tạo ở nước ngoài 8 tháng, dù chẳng muốn xa nhau nhưng cả hai đều nghĩ chuyến đi này là cần thiết cho tương lai của mái ấm sau này. 

Ngày chia tay cả hai bịn rịn không rời. 8 tháng đi đào tạo không lâu như cô nghĩ. Vèo một cái, đã đến ngày về, Ly hồ hởi cùng bao dự định với tổ ấm mới. 

Về gặp Trung, Ly khá bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt của anh. Biết có chuyện không hay, nhưng cô gặng hỏi thế nào, anh cũng chẳng trả lời. 

Vài ngày sau, một người bạn cũ mới đi nước ngoài về, cả hai hẹn nhau đi café rồi tiện đi shopping luôn. Khi hai người đang lên đến tầng 3 của trung tâm thương mại thì vô tình cô nhìn thấy cái dáng quen thuộc. 

Cô bước chậm lại, căng mắt nhìn theo, anh chứ ai, người mà mai kia sẽ là chồng mình. Trái tim cô quặn thắt vì anh đang ôm eo một cô gái. Điều đau đớn nhất mà đến giờ cô vẫn còn chưa tĩnh tâm và không muốn tin vì người con gái đó lại chính là Ngọc, em gái cô. "Ngọc đang ở trên trường kia mà? Sao nó lại"… Ly đau đớn nghĩ. 

Họ mê đắm nhau, tíu tít với nhau, thi thoảng anh còn quay sang hôn trộm vào má của Ngọc nữa. Ly run lên vì giận, chỉ cách nhau có chừng ba chục mét nhưng anh và cả Ngọc đều không để ý đến sự có mặt của cô.

"À, hóa ra đây là lý do!” Cô nghĩ thầm trong đầu, chân bước không vững.

Khi ấy nếu như không phải là em gái mà Ly yêu thương hết mực thì có lẽ cô sẽ chẳng ngại ngần gì mà không đến tát thẳng vào mặt cái gã đang lừa dối cô kia. Những lời mà anh từng rót vào tai cô, những hẹn ước vào tương lai, rằng nay mai anh chị sẽ làm đám cưới… 

Cô bạn của Ly không hiểu gì cả. Nó cũng không biết tại sao sắc mặt bạn lại thay đổi như thế này. Tối hôm đó, Ly mượn cớ gặp lại bạn cũ, lần đầu tiên cô uống rượu đến say mềm. Cô muốn quên, quên đi tất cả. Anh và cả Ngọc vẫn chưa biết Ly đã phát hiện ra chuyện này. 

Ngày hôm sau, Ly không gọi điện cho anh, mà anh cũng chẳng gọi điện cho cô. Cô cũng tránh nói chuyện với Ngọc. Hai chị em ở cùng phòng nhưng tự nhiên cô xem em như người xa lạ, không nhìn, không nghe, không nói gì cả. 

Mỗi khi nghĩ đến cảnh họ thân mật với nhau, Ly lại giận sôi người. Một ngày không mong đợi đã đến, Trung gọi điện hẹn gặp Ly đi uống nước. Đúng như cô đoán, Ngọc cũng có mặt. 

Bước chân cô trở nên dứt khoát hơn để cố che giấu giọt nước mắt chực xộc thẳng ra. 

Mặt anh vẫn đẹp trai, ngọt ngào như thế. Thấy chị gái, đang cười âu yếm với bạn trai thì Ngọc khóc thút thít bảo chị nhường anh cho em...

Cô còn biết nói gì đây? Cô cũng chẳng biết Ngọc đã xen vào chuyện tình cảm của anh chị từ lúc nào nữa?

Cô biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Càng giận thì lại càng yêu. Nhưng rồi những chuyện xảy ra trước đó cứ ám ảnh cô. Cô chỉ muốn gào lên cho mọi người cùng biết...
Chia sẻ