BÀI GỐC Vợ con mong chờ về ăn Tết từng ngày, còn tôi không dám nói ra sự thật kinh khủng mà mình đang phải đối mặt

Vợ con mong chờ về ăn Tết từng ngày, còn tôi không dám nói ra sự thật kinh khủng mà mình đang phải đối mặt

Nếu nói ra tình trạng của mình, tôi sợ vợ sẽ bỏ rơi 3 bố con mất.

19 Chia sẻ

Vào sáng sớm Mùng Một Tết, mẹ chồng chuyển khoản cho tôi 1 tỷ

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Không hiểu sao mẹ chồng lại lì xì vợ chồng tôi nhiều tiền thế?

Quê nội và ngoại xa nhau nên năm nào chúng tôi cũng về hai nơi ăn Tết. Từ 28 đến mùng 2 là nhà nội, từ mùng 3 đến 6 là nhà ngoại. Vì nhà nội mỗi chồng tôi là con trai nên phải ưu tiên những ngày đẹp nhất của năm cho ông bà bớt buồn.

Năm nào về quê bố mẹ chồng cũng đón tiếp rất nồng hậu, tôi cảm thấy như chính gia đình ruột thịt của mình vậy.

Vào sáng Mùng Một, khi vợ chồng tôi đang lướt web xem không khí đón Tết ở khắp nơi thì bất ngờ điện thoại tôi có tin nhắn. Tôi sửng sốt thấy số tiền mẹ chồng lì xì, những 9 số 0. Nghi ngờ mẹ bấm lộn số nên vợ chồng tôi cùng sang phòng bà để hỏi cho rõ.

Mẹ bảo không có lộn, đó là số tiền đền bù tuổi xuân cho tôi và bà hi vọng ăn xong Tết, tôi sẽ giải thoát cho chồng để anh ấy đi lấy vợ khác. Chồng ôm chặt tôi mà nói là đã hứa sẽ ở bên tôi trọn đời này, dù bố mẹ có nói thế nào thì tình yêu anh ấy dành cho tôi vẫn không thay đổi.

Anh nói là không có con thì có thể nhận con nuôi, còn không được sống bên tôi thì đời này anh chẳng thiết sống nữa.

Suốt 6 năm nay, mẹ chồng không có tạo áp lực về vấn đề con cái với con dâu, cứ nghĩ bà theo tư tưởng tiến bộ, nào ngờ bà còn sốt ruột hơn cả người trong cuộc.

Tôi yêu chồng rất nhiều, không muốn rời xa nên đã chuyển trả lại số tiền cho mẹ. Tôi bảo đời này không cần tiền của mẹ, chỉ cần con trai của mẹ thôi.

Nhưng mẹ chồng không chịu bỏ cuộc, tự đập đầu vào tường để tạo sức ép cho chồng tôi, cũng may bố chồng can thiệp kịp thời nên không xảy ra đổ máu. Chồng tôi quát ầm lên: "Được rồi mẹ đã thắng".

Cả đêm hai vợ chồng không ngủ được, chồng bảo năm tới sẽ lấy vợ mới. Sau khi sinh con xong sẽ bỏ vợ con ở lại cho bố mẹ nuôi và còn anh sẽ trốn đi cùng tôi đến nơi thật xa, để không ai biết được.

Nếu tôi đồng tình với ý tưởng điên khùng của chồng, tôi sẽ là người phụ nữ xấu xa. Nếu rời bỏ anh, cả cuộc đời này tôi sẽ sống trong cô đơn đau khổ. Tôi biết sống thế nào khi không có anh trong những ngày tháng tới đây?

(vanhanh...@gmail.com)

Chia sẻ