Vào phòng con đột ngột, tôi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh con chìm đắm vào những đoạn video trên điện thoại

H.Dương,
Chia sẻ

Tay tôi đang cầm ly sữa cũng run lên. Ngay cả thở với tôi, lúc đó cũng thật khó khăn.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Sau khi ly hôn, tôi một mình nuôi con trai. Hiện tại, bé được 14 tuổi, đang học lớp 8. Tôi thương con bị thiệt thòi, tổn thương vì đổ vỡ của cha mẹ nên hay chiều theo bất cứ yêu cầu nào của con. Đầu năm học này, con đòi mua điện thoại thông minh, tôi đã đáp ứng theo. Không ngờ, đây lại là điều khiến tôi ân hận.

Vì kiếm tiền, tôi phải làm nhiều việc khác nhau. Việc học của con, tôi nhờ cậy cô chủ nhiệm và đưa con đến các lớp học kèm. Thấy thành tích học của con ổn định, tôi cũng an tâm.

Đêm qua, thấy phòng con còn sáng đèn, tôi cứ nghĩ con vẫn còn học bài khuya. Tôi pha cho con ly sữa đem vào. Nào ngờ, chứng kiến cảnh con ngồi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại với những đoạn video người lớn, tôi đứng lặng người tại chỗ.

Sau giây phút bàng hoàng, tôi lao vào đánh con một trận và chửi mắng con nặng lời. Con khóc lóc xin lỗi, bảo do bạn rủ rê nên mới xem cho biết.

Hướng Dương ơi, tôi hoang mang và không biết nên dạy con như thế nào nữa? Tôi có phải là một người mẹ tồi tệ không? (thanhuyen...@gmail.com)

Vào phòng con đột ngột, tôi bàng hoàng, ám ảnh khi chứng kiến cảnh con chìm đắm vào những thước phim "xấu" trên điện thoại - Ảnh 2.

Chào bạn,

Khi phát hiện con tò mò xem "phim người lớn" hẳn người mẹ nào cũng sẽ sốc. Nhưng việc bạn lao vào đánh con, chửi mắng hay xúc phạm con là sai lầm. Những hành động đó chỉ càng khiến con giữ khoảng cách với mẹ. Bạn nên nhìn nhận lại sự việc và tìm hướng giải quyết hợp tình hợp lí nhất.

Đầu tiên, hãy dành thời gian cho con. Con bạn đang ở tuổi dậy thì, bé cần sự định hướng, giúp đỡ từ cha mẹ. Nếu bạn chỉ dành thời gian cho công việc mà quên mất thời gian cho con, bạn sẽ không thể thấu hiểu hay chia sẻ cùng con. Sợi dây tình cảm giữa cả hai cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, ngăn cách. Hãy hỏi han con về những chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Nếu con chưa mạnh dạn mở lòng, hãy cho con thời gian và dùng sự ân cần của bạn để rút ngắn khoảng cách. Sự thấu hiểu sẽ là nền tảng để bạn giáo dục con đúng đắn.

Thứ hai, bạn nên chú trọng đến việc giáo dục giới tính cho con. Ở tuổi này, bé rất tò mò về tình yêu, tình dục, sự phát triển cơ thể. Nếu cảm thấy khó khăn, bạn có thể mua sách về sự phát triển giới tính để con tự tìm hiểu, trên cơ sở là sự gợi ý, giúp đỡ của mẹ. Ngoài ra, bạn cần liên hệ với chồng cũ, yêu cầu anh ấy quan tâm, yêu thương con, tránh để con bị thiệt thòi về tình cảm.

Cuối cùng, Hướng Dương mong bạn luôn giữ sự bình tĩnh trong mọi trường hợp và yêu thương con đúng cách. Với con, bạn không nên dùng những từ ngữ xúc phạm nặng nề vì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và gây ám ảnh cho con. Bạn cũng nên cân nhắc trước khi thực hiện yêu cầu của con, tránh biến con thành người ỷ lại.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ