Vào đúng ngày đầu tiên của tuần trăng mật, chồng đã khiến tôi đau lòng đến nghẹt thở

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em không ngờ trong ngày đầu tiên của tuần trăng mật, anh lại làm điều đó với em.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Em chào chị Hướng Dương.

Em mới cưới chưa lâu, nhưng đã nảy sinh vấn đề. Cụ thể là thế này ạ. Chồng em và em từng là bạn học chung. Vì lẽ này mà hầu hết các mối quan hệ trước đây của anh ấy, em đều biết hết.

Trước khi đến với em, chồng em đã từng yêu một bạn học cùng trường. Yêu nhau được một thời gian thì họ đột ngột chia tay. Vì là bạn học nên chúng em có nhiều bạn chung. Thấy em và anh ấy đều đang độc thân, bạn bè bọn em đã gán ghép cả 2 với nhau. Thời gian đó chồng em cũng ra sức cưa cẩm nhưng em cảm thấy không có tình cảm nên vẫn thờ ơ và từ chối khéo.

Không tiếp tục theo đuổi em, anh ấy lại ra sức tán tỉnh một bạn gái khác làm cùng cơ quan. Khi đến với cô ấy, chồng em đã bỏ nhiều thời gian và công sức. Nhà cả 2 cách nhau đến 35km, vậy mà ngày nào cũng vậy, chồng em đều đặn đưa cô ấy đi, đón cô ấy về. Có dạo em còn nghe bạn bè nói họ sắp kết hôn. Thế nhưng một thời gian sau lại thấy chồng em ủ dột nói đã chia tay vì cô ấy bảo chỉ xem chồng em như bạn bè bình thường.

Vào đúng ngày đầu tiên của tuần trăng mật, chồng đã khiến tôi đau lòng đến nghẹt thở - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Chia tay người yêu, chồng em lại tiếp tục theo đuổi em lần nữa. Lúc này gia đình anh ấy có biến cố, bố anh ấy bị ung thư nên muốn con trai lấy vợ sớm. Vì lần này anh ấy quá kiên trì và có thành ý nên em đã đồng ý. Yêu nhau chưa được bao lâu thì bọn em kết hôn. Thật ra để đi đến quyết định ấy, bọn em đã cãi nhau rất nhiều. Chưa kể khi kết hôn rồi, em vẫn cảm thấy mình chưa thực sự sẵn sàng.

Có lần em từng hỏi chồng, anh đã từng làm điều gì có lỗi với em chưa? Anh cũng thành thật nói đã vào facebook người cũ và chúc mừng cô ấy khi cô ấy sắp lấy chồng. Em nghĩ đó cũng chỉ là xã giao nên cho qua. Nhưng vào đúng hôm bọn em đi tuần trăng mật, em lại phát hiện anh ấy vẫn theo dõi cả 2 người yêu cũ bằng việc ngày nào cũng vào facebook của họ.

Chồng em chối, anh không nhận là mình đã âm thầm theo dõi người yêu cũ. Nhưng ngày nào em cũng phát hiện lịch sử tìm kiếm có tên 2 người yêu, em không thể không nghi ngờ. Em nên làm gì đây ạ?

Vào đúng ngày đầu tiên của tuần trăng mật, chồng đã khiến tôi đau lòng đến nghẹt thở - Ảnh 3.

Chào bạn.

Hướng Dương hiểu nỗi lo của bạn. Bởi người yêu cũ của chồng vẫn là nỗi sợ của những người vợ. Tuy nhiên, Hướng Dương muốn gửi tới bạn vài lời khuyên.

Thứ nhất, bạn hãy tự tin về mối quan hệ của mình. Chồng bạn đã từng bị bạn từ chối, nhưng anh ấy lại lần nữa quay lại theo đuổi bạn. Chắc chắc ở bạn có những điểm tốt mà không phải cô gái nào cũng có. Chưa kể bây giờ bạn đã là vợ của anh ấy danh chính ngôn thuận, vì thế, Hướng Dương khuyên bạn hãy lý trí, đừng tạo sức ép cho bản thân và tuyệt đối không gây áp lực lên chồng khiến anh ấy chán nản.

Trong thời gian này, bạn hãy tranh thủ hâm nóng tình cảm của bạn và chồng. Hãy cho chồng bạn thấy, việc lựa chọn bạn làm vợ là quyết định đúng đắn. Bạn cũng nên mở lòng với chồng, là chỗ dựa tinh thần cho chồng mình. Hướng Dương tin nếu bạn có dụng tâm muốn chồng toàn tâm toàn ý với gia đình, nhất định bạn sẽ làm được.

Bạn có thể quản chồng theo cách lạt mềm buộc chặt. Đó là không theo dõi chồng, tạo dựng sự tin tưởng giữa cả 2. Nhưng cũng không quên cảnh báo chồng để chồng bạn biết đâu là giới hạn và điểm dừng.

Hướng Dương chúc bạn sớm trút được nỗi lo trong lòng, sống hạnh phúc bên chồng và gia đình.

Hướng Dương.

Chia sẻ