Vào bệnh viện chữa ung thư mới biết sự thật về cha mẹ đẻ

MINH THU,
Chia sẻ

Sau khi nhập viện điều trị bệnh ung thư gan, anh Yao mới hay biết mình đã bị trao nhầm cho gia đình khác từ khi mới ra đời cách đây 28 năm.

Anh Yao Ce, một bệnh nhân bị ung thư gan ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc đã thắng kiện Bệnh viện Huaihe thuộc Đại học Hà Nam. Bệnh viện đã phải bồi thường số tiền 760.000 nhân dân tệ (116.457 USD) cho anh Yao và bố mẹ đẻ của anh này.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, khi vào viện điều trị căn bệnh ung thư gan, anh Yao mới biết được sự thật bệnh viện đã trao nhầm anh cho một gia đình khác kể từ khi mới lọt lòng 28 năm trước.

Vào bệnh viện chữa ung thư mới biết sự thật về cha mẹ đẻ - Ảnh 1.

Anh Yao Ce (bên trái) gặp gỡ người cũng bị bệnh viện trao nhầm cách đây 28 năm. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Trong phiên xét xử vào ngày 7/12, Tòa án Nhân dân quận Cổ Lâu thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã ra phán quyết, anh Yao nhận khoản tiền bồi thường 200.000 nhân dân tệ vì những tổn thương tinh thần và 361.312 nhân dân tệ điều trị y tế và các khoản phí khác. Trong khi đó, bố mẹ đẻ của anh Yao nhận 200.000 nhân dân tệ bồi thường tổn thương tinh thần cùng 7.539 nhân dân tệ chi phí đi lại và thu nhập bị tổn thất.

Tòa án nhận định Bệnh viện Huaihe phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra những tổn thương tinh thần cho anh Yao và bố mẹ ruột sau khi trao nhầm con cách đây 28 năm. Ngoài ra, bệnh viện cũng phải chịu 60% trách nhiệm về căn bệnh ung thư gan mà Yao đang phải chống chọi do bị tiêm phòng muộn.

Ban đầu anh Yao và bố mẹ đẻ yêu cầu được bồi thường số tiền 1,8 triệu nhân dân tệ cho những tổn thương tinh thần mà họ đã trải qua.

Luật sư của anh Yao là ông Zhou Zhaocheng cho biết, thân chủ hoàn toàn đồng ý với phán quyết của tòa án.

Đáng nói, ban đầu anh Yao yêu cầu bệnh viện bồi thường 916.947 nhân dân tệ. Song anh lại không đưa ra được những bằng chứng y học liên quan để chứng minh bệnh viện đã trao nhầm con cách đây 28 năm. Sau đó, anh Yao và bố mẹ ruột quyết định đưa vụ việc ra tòa. Cuối cùng, tòa án ra phán quyết yêu cầu bệnh viện phải chi trả bồi thường cho cả anh Yao và bố mẹ đẻ.

Sự việc dậy sóng dư luận Trung Quốc từ tháng Tư, khi bà mẹ họ Xu ở tỉnh Giang Tây muốn hiến gan cho con trai bị ung thư là anh Yao. Tuy nhiên, sau loạt xét nghiệm, bà Xu phát hiện anh Yao không phải là con đẻ của mình. Dó đó, bà đã quyết định tìm cha mẹ đẻ của anh Yao để cứu người. Tới cuối tháng Tư, bà Xu đã tìm được bố mẹ đẻ của anh Yao.

Đáng lẽ sau khi mới chào đời, anh Yao phải được tiêm phòng viêm gan B vì mẹ đẻ mắc bệnh này. Nhưng do bị trao nhầm nên Yao không được tiêm kịp thời. Tới năm 2 tuổi, anh Yao được chẩn đoán mắc viêm gan B.

Thông tin về sự việc cùng phán quyết của tòa án khiến dư luận Trung Quốc không mấy đồng tình. Theo đó, chia sẻ trên Weibo, một bình luận viết “Ít nhất bệnh viện nên bồi thường toàn bộ chi phí điều trị bệnh cho anh Yao”.

“Sai sót nghiêm trọng từ bệnh viện đã hủy hoại cả hai gia đình mà chỉ phải bồi thường từng đó tiền hay sao, họ không thấy có lỗi sao”, bình luận khác viết.

Chia sẻ