BÀI GỐC Anh hứa cưới tôi nhưng vẫn tính chuyện... quay lại với vợ cũ

Anh hứa cưới tôi nhưng vẫn tính chuyện... quay lại với vợ cũ

Anh bảo tôi chờ anh hai năm rồi chúng tôi làm đám cưới nhưng trong khi đó anh vẫn tính chuyện quay lại với vợ cũ...

15 Chia sẻ

Úa tàn nhan sắc vì tình yêu với người đàn ông đã ly dị

,

(aFamily)- Anh ấy ly dị nhưng vẫn muốn quay lại với vợ, nhưng khi đó tôi còn quá trẻ để nhận ra điều đó để rồi sau 3 năm yêu anh, tôi đã trên 30 tuổi và bị anh bỏ rơi...

Mình đã đọc tâm sự của bạn và mình rất hiểu tâm trạng của bạn vì mình đã trải qua thời kỳ y hệt bạn. Mình khác chăng với bạn là mình mất 3 năm cho cuộc tình đó. Mình đưa ra nhận xét và lời khuyên qua câu chuyện của mình để bạn hiểu.
 
Kết cục những chuyện thế này phần kết thường không có hậu cho những người như bạn và mình đâu. Mình sẽ giải thích lý do vì dù sao mình đã từng mất 3 năm sống trong cảnh đó mình rất hiểu.

Mình quen anh sau có 3 tháng anh li dị và mình cũng không hề biết anh mới li dị cho đến một thời gian vài tháng quen mình. Mình còn khác bạn là mình không hề quen anh trong thời gian anh chưa li dị như bạn nhé. Lúc đó mình nghĩ rất đơn giản là anh kết thúc cuộc hôn nhân rồi thì chắc là mọi việc xong xuôi rồi. Anh đến với mình. Mình thường xuyên chia sẻ vui buồn cảm xúc với anh. Mình thương anh là người giờ sống lang thang thuê nhà, cơm bụi. Mình quan tâm đến anh như một nguời bạn. Và dần dần tình cảm nó đến. Nhưng phải nói thực với bạn là sau 3 năm mình mới hiểu ra.

Thông thường là những người như bọn mình chưa đủ kinh nghiệm để hiểu cảm xúc phức tạp của một người đàn ông vừa mới li dị vợ đâu. Mà nhất là lí do li dị vợ là do những khúc mắc xung đột trong cuộc sống trong các giai đoạn mệt mỏi này đàn ông thường đi tìm một người phụ nữ khác để tâm sự giải tỏa tâm hồn nhưng thực sự trong lòng họ không muốn bỏ vợ con đâu vì họ thường rất yêu vợ con. Bạn phải nhớ từ "Vợ kèo con cột" nhé. Đến khi cao trào thì vợ chồng họ thường đòi li dị và họ không có cách giải quyết thỏa đáng hoặc không biết cách thì đúng hơn nên họ mới dẫn tới li dị chứ nhiều trường hợp không phải đã hết tình yêu đâu. Và người đàn ông của bạn rơi vào trường hợp này. Họ gặp bạn để giải tỏa cảm xúc. Nhưng họ vẫn còn yêu vợ con. Họ thực sự không muốn gia đình tan vỡ đâu.

Đối với đàn ông hay phụ nữ thì li dị là một việc rất sốc trong đời sống tinh thần. Người đàn ông của bạn khi đến với bạn ở trạng thái này. Họ thương cho đứa con bơ vơ. Họ sốc khi từ nay mất gia đình không còn tổ ấm nữa. Họ không còn trở về với mái nhà xưa. Cảm giác tiếc nuối khi vừa li dị sẽ diễn ra nhiều năm sau đó trừ phi họ chán vợ đến mức họ bỏ đi nhưng mà trường hợp của bạn lại không phải thế. Họ giai đoạn này thực sự là chưa thể có tinh thần cho một cuộc sống chung ngay khi vừa ra khỏi một cuộc khủng hoảng tinh thần như thế. Họ tốt với bạn nhưng mà họ sẽ không có tư tưởng vừa rời cái lồng này để chui vào cái lồng khác ngay đâu nhất là khi họ nhìn thấy vợ con, họ sẽ rất ân hận dù lỗi là do ai. Họ sẽ thương đứa con bơ vơ của mình vô cùng. Họ sẽ dành tình cảm nhiều hơn cho nó. 

Bạn chưa vào đến giai đoạn yêu nhau dài hơn mình nên bạn chưa hiểu các diễn biến phức tạp tâm lý sau đó. Thực lòng thì họ còn yêu vợ con nhiều lắm. Họ sẽ có sự so sánh bạn với người vợ đó và vô tình sẽ làm bạn tổn thương. Vì cái gì mất đi người ta thường nghĩ là nó vô cùng quý giá. Họ nghĩ về vợ họ như vậy mặc dù có thể bạn có rất nhiều ưu điểm đi chăng nữa thì hình ảnh vợ trong lòng họ vẫn là nhất. Có một số đàn ông có kinh nghiệm thì giỏi che dấu điều này với người đến sau. Nhưng sự thực là như vậy đó bạn.

Mình đã trải nghiệm tình huống này trong thời gian khá lâu. Và bạn biết không thông thường bạn sẽ là người phải gánh chịu các tác động tâm lý của họ rất nhiều. Bạn sẽ vô cùng khổ sở khi luôn nghi ngờ về tình cảm họ dành cho mình so với vợ con họ. Sẽ có lúc nếu bạn và họ nghĩ xa hơn bạn chắc chắn sẽ có tâm lý nếu mình sinh con liệu anh ấy có tốt với con mình như con với vợ cũ không? Người đến sau chịu nhiều thiệt thòi lắm. Bạn có đủ dũng cảm vượt qua không? Bạn đang yêu nên nghĩ như vậy. Mình cũng yêu họ và trao cho họ tất cả, giúp họ vực lại cuộc sống. Nhưng cả khi tính đến đám cưới khi bạn về ra mắt bạn gặp họ hàng bạn sẽ có cảm giác ra sao nếu họ luôn so sánh bạn với vợ cũ các điểm này điểm kia. Quả thật nó rất khó chịu đó. Nói bên ngoài thì rất dễ. Mình đã từng nghĩ thế này thế kia, tình yêu sẽ vượt qua hết nhưng bạn phải đứng vào lúc đó, các cảm xúc đến đầy đủ thì bạn mới cảm nhận được các khó khăn bạn phải đối mặt.
 
Cuộc sống chung đó bạn sẽ luôn bị so sánh đấy. Bạn có làm gì tốt thì không sao nhưng nếu mà bạn có điều gì chưa tốt thì thường người đàn ông đó lại nghĩ về vợ cũ. Có người nói ra và có người dấu trong lòng. Liệu bạn có đủ tự tin với những điều đó. Anh ý bảo bạn chờ 2 năm là anh ý có lý do. Anh ý chưa thực sự muốn kết hôn ngay đâu. Anh ý chưa chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân, hoặc sống chung, vì anh ý làm bạn tổn thương nên anh ý đưa ra hạn  năm để bạn thấy ỏai dần rồi rút lui.
 
Đó thực ra là cách từ chối lịch sự nhất đó bạn. Rằng anh ý chưa sẵn sàng cho hôn nhân đâu. Hoặc giả sử hai người có yêu nhau tiếp hai năm sau đó thì phần thiệt thòi sẽ là bạn. Bởi khi người đàn ông họ bình tĩnh lại hoặc họ thấy không có cơ níu kéo được vợ cũ sau hai năm đó thì người họ chọn sẽ không phải là bạn đâu. Vì lúc đó bạn lại quá cũ kỹ với họ. Họ có đầy cơ hội để tìm một người phụ nữ họ cho là trẻ trung xinh đẹp hơn bạn. Tâm lý đàn ông thường là thế đó. Bạn đừng nên hi vọng sau hai năm đó sẽ là bạn nhé.
 
Nếu thực lòng khuyên bạn lúc này, mình muốn với những trải nghiệm hết sức đau khổ của mình, mình khuyên bạn nên rời anh ta ngay lúc này. Mình thì lúc đó không đủ kinh nghiệm để sau 3 năm mình đã là một cô gái trên 30 tuổi với vết thương lòng quá lớn. Khóc và đau khổ quá nhiều khiến nhan sắc tàn phai, tâm hồn chai sạn.
 
Mình không muốn những người phụ nữ tốt như bạn gặp phải kết cục như mình. Thật sự dù rất yêu nhưng mà nên lý trí để cắt đứt và quên anh ta đi để cho mình một cơ hội khác tốt hơn chứ. Bạn có thương cha mẹ không khi cha mẹ sinh ra bạn, mong cho bạn một cuộc sống hạnh phúc mà bạn lại đi vào con đường chưa biết có kết thúc tốt đẹp hay không?
 
Trên đây là những lời chân thành nhất của một cô gái đã rơi vào hòan cảnh này nên cho bạn cái nhìn khách quan mà sau 3 năm mình mới có đủ kinh nghiệm để nhìn ra sự việc. Nếu bạn còn tiếp tục yêu thì bạn sẽ đau khổ vì tình cảm này đó. Thời gian bình phục tinh thần của người li hôn thường lâu hơn là chia tay nhau khi yêu nếu người trong cuộc chưa hết tình cảm với nhau.
 
Họ còn có đứa con ràng buộc. Và vì đứa con họ có thể sau cả 2 đến 3 năm họ vẫn cho nhau cơ hội quay lại. Khi đó họ sẽ chọn gia đình chứ không chọn bạn đâu. Vì tình nghĩa vợ chồng là sâu đậm lắm và họ sẽ rất thương con mình. Bạn lúc đó sẽ là vị trí xếp sau những điều đó không chỉ lúc yêu mà cả khi đã kết hôn đó bạn nhé.
 
Chúc bạn tìm một con đường sáng sủa cho mình. Đôi khi bạn thoát ra khỏi đó sau này nhìn lại bạn lại thấy ngày đó bạn đã sáng suốt thì sao. Luôn có các cơ hội tốt ở phía trước bạn nhé. Chúc cho những người phụ nữ luôn hạnh phúc.

Nếu bạn muốn nói chuyện nhiều hơn thì bạn xin tòa soạn cho bạn địa chỉ email của mình bạn nhé. Xin gửi đến tòa soạn lời nhắn là nếu bạn gái trên muốn trò chuyện tâm sự thêm với mình thì các bạn gửi cho bạn gái địa chỉ email của mình nhé. Mình xin được giấu tên và email.

Chia sẻ