Tuyển tập danh hài thế giới động vật (P2): Gấu mèo Raccoon - Mặt dễ thương nhưng nguy hiểm top 1, nết "côn đồ" đến hổ báo cũng tránh xa!

Aries (T/H),
Chia sẻ

Đã dữ dằn ghê gớm rồi, lũ gấu mèo Raccoon còn sở hữu đặc điểm cực dị hợm, đó là... dương vật mọc xương!

Nếu rảnh rỗi ngồi tra từ khóa "Raccoon" (gấu mèo), đảm bảo ai cũng sẽ kinh ngạc khi Google nhảy ra tận 79 triệu kết quả, nhiều hơn gấp trăm lần so với "Rắn" hay "Cá mập". Và mọi người sẽ nghĩ rằng gấu mèo dễ thương vậy nên được tìm kiếm nhiều phải không? Xin lỗi bạn đã nhầm, bởi nó nổi tiếng hơn rắn với cá mập vì độ nguy hiểm đáng sợ đứng top 1 hành tinh đấy!

Tuyển tập danh hài thế giới động vật (P2): Gấu mèo Raccoon - Mặt dễ thương nhưng nguy hiểm top 1, nết "côn đồ" đến hổ báo cũng tránh xa! - Ảnh 1.

Theo từ điển Wikipedia thì Raccoon là một loài động vật có vú bản địa Bắc Mỹ. Đây là loài lớn nhất trong họ Gấu mèo. Loài này có thân dài 40–70 cm, cân nặng 3,5–9 kg. Chúng hoạt động về đêm, chủ yếu ăn thịt, với một chế độ ăn bao gồm khoảng 40% động vật không xương sống, 33% thức ăn thực vật và động vật có xương sống 27%.

Đơn giản là gấu mèo ăn tạp, không thích "đi tu" và cũng chẳng hiền ngoan như cái bản mặt "lừa tình" của chúng chút nào!

Nguồn gốc tên gấu mèo ban đầu vốn dĩ khá sang chảnh, được đặt dựa theo bàn tay 5 ngón khác lạ của loài vật này. Từ "Raccoon" trong tiếng Anh xuất phát từ "Aroughcun" của ngôn ngữ cổ Powhatan, có nghĩa là "động vật dùng tay để cào". Còn trong tiếng Aztec thì họ gọi gấu mèo là "Mapachitli" - nghĩa là "kẻ nắm giữ mọi vật trong tay". Nghe hoành tráng như chúa tể vũ trụ phải không? Nhưng sự thật thì kém sang vô cùng, lũ gấu mèo ngày nay chỉ đam mê lục thùng rác và gây sự với cả thế giới, thứ chúng nắm trong tay không phải đồ ăn thì cũng là nắp thùng rác!

Tuyển tập danh hài thế giới động vật (P2): Gấu mèo Raccoon - Mặt dễ thương nhưng nguy hiểm top 1, nết "côn đồ" đến hổ báo cũng tránh xa! - Ảnh 4.

Gấu mèo - "sát thủ" mặt nạ đen.

Gấu mèo sở hữu các mảng màu lông trên mặt khá đặc biệt, trông chẳng khác gì... ăn cướp! Cặp mắt đen thui với viền đen lan đến tận mũi trông y hệt mặt nạ của lũ đạo chích trong truyện tranh Nhật Bản, có lẽ vậy nên trời sinh gấu mèo có năng khiếu "đột nhập" nhà cửa lẫn lục lọi cực siêu. Nào, mời chị em vào team xem Raccoon có gì nào!

Gấu mèo có thể nuôi làm pet? Quên ngay đi, vì trời sinh chúng đã là "cỗ máy hủy diệt" rồi!

Thế giới thật hài hước, đôi khi một con thú lại nổi tiếng hơn cả diễn viên loài người. Trên MXH Instagram, rất nhiều người biết đến tài khoản @raccoon.tema bởi đó là "nhà" của một chú gấu mèo tên Tema được cô chủ Lena Troskina nuôi ở Nga. Lena dành tặng vô số lời cưng nựng cho Tema khi lần đầu trông thấy con vật bé nhỏ, thấy nó quá xinh xắn nên cô đã... yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tema - chú gấu mèo nổi đình đám xứ sở bạch dương.

Nhưng nuôi Tema được một thời gian thì Lena nhận ra tình cảm này vô cùng sai trái, bởi Tema liên tục bộc lộ bản chất khiến cô chủ hết hồn! Từ phá phách, nghịch ngợm đến "trấn lột" đồ của chủ, thủ đoạn nào Tema cũng xài khiến Lena muốn đoạn tuyệt "tình yêu bé nhỏ" này ngay lập tức! Đã thế Tema còn ăn lắm đến mức béo phì, trèo cây cũng không nổi.

Các chuyên gia động vật học khuyên mọi người không nên bắt chước Lena, bởi gấu mèo Raccoon là loài không thể thuần hóa được. Dù bạn có nuôi chúng từ lúc mới lọt lòng, kiên nhẫn huấn luyện chúng thì gấu mèo vẫn thể hiện rõ bản chất hoang dã, biến thành "cỗ máy hủy diệt" khiến con người phát điên.

Gấu mèo vừa phá hoại vừa gieo rắc mầm bệnh, nếu bạn biết trên thân hình cute của chúng có những gì thì chắc sẽ không bao giờ dám "yêu" gấu mèo nữa!

Tuyển tập danh hài thế giới động vật (P2): Gấu mèo Raccoon - Mặt dễ thương nhưng nguy hiểm top 1, nết "côn đồ" đến hổ báo cũng tránh xa! - Ảnh 7.

- Thứ nhất: ĐỪNG BAO GIỜ chạm vào bộ lông của chúng hay bắt tay thân thiện dù lũ gấu mèo có trưng ra bộ mặt quyến rũ xinh xẻo ra sao. Lý do bởi có vô số kí sinh trùng, vi khuẩn nguy hiểm bám trên lông và da gấu mèo, chúng còn hay lục thùng rác nữa nên chúng ta cần hạn chế tiếp xúc tối đa có thể. Mỗi chú gấu là một ổ mầm bệnh di động, hãy luôn nhớ chúng là động vật hoang dã. Ngoài virus dại thì nước tiểu gấu mèo chứa khuẩn Leptospirosis có thể gây ra suy thận hoặc viêm màng não. Đáng sợ hơn, trong phân của gấu mèo còn có một loài giun tròn nguy hiểm là Baylisascaris procyonis có khả năng phát tán trứng bay lơ lửng trong không khí, nếu chúng ta hít vào sẽ có nguy cơ mắc bệnh gây tử vong.

- Thứ 2: Gấu mèo có tính cách thất thường, một khi chúng hành xử thô lỗ thì sức mạnh có thể bộc phát khó lường khiến con người gặp nguy hiểm và mọi thứ xung quanh biến thành bãi chiến trường. Chúng thích lân la gần chỗ con người sinh sống, cướp thức ăn của mèo và có thể giết hại những loài vật nuôi nhỏ khác như mèo, gà, thỏ... Bản tính côn đồ giúp chúng trở thành trộm cắp "khét tiếng", từ phá khóa đập nhà cho đến cướp giật giữa ban ngày cái gì Raccoon cũng dám làm hết!

Đừng làm Raccoon cáu!

- Thứ 3: Gấu mèo rất nhanh nhẹn, thích tò mò khám phá, thông minh nhưng rất liều lĩnh nên đừng dại "cà khịa" chúng, một trận ẩu đả kinh hoàng chắc chắn sẽ xảy ra và loài thú đáng yêu này sẽ gieo rắc đủ loại tai ương phiền nhiễu cho con người. Chúng hay có biểu cảm ngộ nghĩnh buồn cười, nhưng hổ báo cáo chồn cũng không dám đụng tới "giang hồ lông đen trắng" này nha!

Chính vì những đặc điểm ghê gớm ở trên nên gấu mèo được xếp vào hàng "thứ dữ" nên tránh, chúng cũng không bị đe dọa nhiều nên số lượng cá thể hiện tại phát triển khá mạnh trong thế giới tự nhiên. Song thực tế thì chúng vẫn có sức hút khiến nhiều người bất chấp tất cả để nuôi, một số thông tin trên mạng còn cho biết tại Áo - Đức có cả điều luật phải nuôi 2 con gấu mèo cùng nhau để chúng không bị cô đơn nữa cơ...

Tại sao gọi gấu mèo là "danh hài" giới động vật?

À dễ hiểu thôi, các chị em cứ ngắm loạt ảnh dưới đây là biết...

Mình thích thì mình tấu hài thôi!

Ông vua bãi rác, chiến thần ở dơ, chúa tể đồng nát, hội chuyên ăn bẩn...

Thân bé tí teo mà gan to thì bằng trời, chả có gì trên đời khiến gấu mèo biết ngán!

Loài gấu với kết cấu bẩm sinh quái gở: "của quý" mọc xương

Tạo hóa cũng có vẻ rất ưu ái khi "trộn gia vị" nặn ra giống gấu mèo, ngoài những đặc điểm khác lạ ở trên thì loài vật này còn sở hữu một thứ khá dị hợm, đó là... "của quý" có xương! Nghe thì "lag" nhưng các con gấu mèo đực có một loại xương gọi là xương phụ, mọc ngay ở bộ phận sinh sản của nó. Khúc xương có hình dạng như cái móc câu, thuôn dài cỡ 1 ngón tay hoặc bàn tay.

Tuyển tập danh hài thế giới động vật (P2): Gấu mèo Raccoon - Mặt dễ thương nhưng nguy hiểm top 1, nết "côn đồ" đến hổ báo cũng tránh xa! - Ảnh 13.

Muốn xem "cậu nhỏ" có xương thật không á? Đừng hòng!

Tuyển tập danh hài thế giới động vật (P2): Gấu mèo Raccoon - Mặt dễ thương nhưng nguy hiểm top 1, nết "côn đồ" đến hổ báo cũng tránh xa! - Ảnh 14.

Lũ cáo chồn cũng có mẩu xương kì quặc này, nhưng kích thước của gấu mèo "khủng" top 1 cơ các mẹ ạ!

Tuy gấu mèo không phải loài duy nhất trên Trái Đất có xương trong "của quý", thậm chí cái "móc câu" của nó còn không bằng 1/10 "móc câu" của loài hải mã, nhưng đó cũng là nét độc đáo hiếm hoi khiến loài người thích nó hơn. Có thể chị em không tin, nhưng xương "của quý" gấu mèo được chào bán trên mạng với giá 5 USD, thậm chí còn được "chế tác" thành trang sức siêu độc lạ như bông tai hoặc vòng cổ nữa cơ!

Những món quà hay ho làm từ xương của "cậu nhỏ" gấu mèo.

Thật không dám tưởng tượng đời sống tình dục của lũ gấu mèo này ra sao nữa, đúng là độc nhất vô nhị mà...

Chia sẻ