Tưởng tôi mang bầu, mẹ người yêu giục cưới ngay nhưng vẫn không quên nói thêm lời khinh bỉ

Miss Tơ,
Chia sẻ

Chưa kịp giải thích rằng chỉ là tăng cân chứ không phải mang bầu thì mẹ của người yêu đã nói thêm câu này khiến tôi chết sững.

Tôi và Huy yêu nhau đã hơn 1 năm nay, anh 27 tuổi còn tôi thì mới 23. Cả hai đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học rồi ở lại đây làm việc nên chúng tôi biết đến nhau trong một lần tham gia gặp mặt hội đồng hương. Ban đầu tôi không có ấn tượng sâu sắc gì đến Huy và ngược lại anh cũng chẳng mấy để ý đến tôi. 

Nhưng tối hôm đó, sau khi cả nhóm ăn xong thì tình cờ Huy được phân công đưa tôi về vì mọi người sợ con gái đi một mình nguy hiểm. Trên đường về chúng tôi cũng chỉ trò chuyện xã giao vài câu bâng quơ cho bớt tẻ nhạt chứ không nói gì nhiều. Và phải đến vài lần sau đó, tôi và Huy mới dần thân thiết với nhau hơn.

Rồi như một lẽ tự nhiên, cả tôi lẫn Huy đều muốn chia sẻ nhiều hơn và yêu nhau lúc nào chẳng hay. Cùng quê lại cùng làm việc ở thành phố nên chuyện yêu đương của chúng tôi nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên và bạn bè. 

Tưởng tôi mang bầu, mẹ người yêu giục cưới ngay nhưng vẫn không quên nói thêm lời khinh bỉ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tất nhiên từ khi bắt đầu yêu đến bây giờ, như mọi cặp đôi khác, chúng tôi cũng có những tranh luận hay cãi vã. Thế nhưng chỉ trong ngày hôm đó là Huy đã nhanh chóng làm lành trước. Không chỉ có thế, tôi luôn cảm nhận được tình cảm thực sự mà anh dành cho mình từ những chăm sóc nhỏ nhất. Ngược lại tôi cũng rất yêu và thương anh nên cả hai đều đã xác định sẽ tính đến chuyện trăm năm.

Cách đây hơn một tháng, tôi bị ốm khá nặng nên mẹ tôi phải từ quê ra chăm một thời gian. Không phải đau đầu chuyện công việc lại được tự tay mẹ chăm sóc nên sau khi khỏi ốm, tôi tăng cân nhanh chóng. Dáng người tròn trịa sẵn lại hay mặc đồ rộng nên việc tăng cân khiến người lâu lâu mới gặp sẽ nhầm rằng tôi có tin vui. Mẹ của người yêu cũng không ngoại lệ.

Chuyện là sau khi mẹ tôi về quê được mấy hôm thì lại đến lượt mẹ người yêu ra chơi với cháu (Anh trai người yêu đã lấy vợ và có con). Đã về nhà anh và gặp bác vài lần nên tôi cảm thấy khá thoải mái. Đến nhà anh trai người yêu thăm mẹ Huy, tôi vẫn vui vẻ như bình thường thì đột nhiên bác hỏi:

- Dạo này trông cháu tròn hơn đấy. Hay là có bầu rồi? Đợt trước ốm là do thế này đây hả? Nếu có bầu thì cưới luôn đi chứ không để lỡ dở ra lại mang tiếng đấy nhé!

Tôi còn ngơ ngác và chưa kịp giải thích mọi chuyện với mẹ của người yêu thì lại nghe bác nói tiếp:

- Mà bác nói trước luôn là có bầu trước thì không được rước dâu, cũng không rình rang gì. Hai gia đình với họ hàng thân thiết hai bên biết là được.

Tưởng tôi mang bầu, mẹ người yêu giục cưới ngay nhưng vẫn không quên nói thêm lời khinh bỉ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Nghe đến đây thì ý định giải thích trong tôi bị dập tắt ngay tức khắc. Mặc dù không có bầu, cả tôi lẫn Huy cũng chưa tính đến cưới xin trong thời gian sắp tới nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy tủi nhục vô cùng. Tôi không rành lắm mấy chuyện kiêng kị hay cần phải làm gì trong đám cưới cũng không biết có phong tục như thế ở đâu nên chỉ nói ngắn gọn: "Cháu không có bầu đâu ạ."

Hôm đó tôi cũng không ở lại như dự kiến mà chỉ ngồi thêm một lát rồi xin phép có việc về trước. Tôi có kể với người yêu nhưng anh lại nói rằng: "Mẹ nói thế thôi chứ không có ác ý gì, với lại chúng mình cũng đã có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều". 

Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức bởi chưa cưới mà mẹ anh đã coi thường như vậy rồi, sau này lấy về ai mà biết sẽ còn chuyện gì nữa. Từ hôm đó đến giờ tôi không qua nhà anh trai người yêu nữa. Huy cũng không ép uổng gì nhưng anh vẫn buồn buồn. Liệu tôi làm thế có đúng không? Sau này tôi sẽ phải làm gì với một bà mẹ chồng như vậy nếu quyết định lấy Huy đây? Tôi hoang mang quá. 

Chia sẻ